Vietnam Idol 2010: Khép lại một mùa thành công

Đêm gala trao giải tại sân khấu Lan Anh, TPHCM diễn ra tối 25.12 diễn ra đúng như mong đợi của dư luận. Uyên Linh vượt qua Mai Hương, đăng quang ngôi vị Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010. Cả sân khấu như “nổ tung” khi MC Phan Anh xướng tên Uyên Linh là người hát ca khúc chiến thắng Cảm ơn tình yêu, khép lại một mùa Vietnam Idol thành công.

Một kết thúc có hậu

Với hơn 25.000 thí sinh dự thi, sau 6 tháng tranh tài căng thẳng, Vietnam Idol mùa thứ ba đã tìm được thần tượng âm nhạc có giọng hát lôi cuốn và tinh tế làm rung động trái tim khán giả. Chiến thắng của Uyên Linh là một kết thúc có hậu được hàng triệu khán giả mong đợi, đưa chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc Vietnam Idol “cất cánh”. Uyên Linh đã góp phần quan trọng để cuộc thi Vietnam Idol có được sức hút, tầm ảnh hưởng tới số đông khán giả nghe nhạc. Thần tượng âm nhạc 2010 Uyên Linh là một hiện tượng âm nhạc được đánh giá là có tài năng bẩm sinh. Đêm gala trao giải diễn ra hoành tráng và sôi động, khép lại một mùa Idol thành công, nhưng sau chương trình này, hẳn khán giả sẽ còn nhắc nhiều tới cái tên Uyên Linh và cả Vietnam Idol 2010.

a
Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010 Uyên Linh. Ảnh: Tạ Anh Tùng
Mở đầu đêm nhạc, nhóm AnB, nhóm Du mục - là những thí sinh Việtnam Idol 2010 thể hiện ấn tượng ca khúc “Bèo dạt mây trôi”, bản tình ca “Giấc mơ Chapi”. Tiếp đến là phần trình diễn của thí sinh top 10 trong liên khúc “Những nụ hôn rực rỡ”, “Cô gái tự tin”, “Hoa nắng” đặc sắc. Khán giả có dịp gặp lại một Phương Anh - “Siu con” hát mạnh mẽ, gặp lại một Bùi Nguyễn Trung Quân hát tốt, nhưng sớm phải dừng cuộc chơi, gặp lại Lân Nhã - Lều Phương Anh lãng mạn với “Phút giây ngọt ngào”, gặp lại cả Đức Anh - Đăng Khoa với phần song ca “Dại khờ”...

Trước giây phút công bố kết quả đầy hồi hộp, Mai Hương tiếp tục thể hiện hình ảnh tự tin, căng tràn sức sống khi hát ca khúc “Đừng ngồi trong bóng tối”. Còn Uyên Linh vẫn xuất hiện lôi cuốn, và trình diễn mượt mà, ca khúc “Giấc mơ nào với tôi”. Mặc dù không xuất thần như mọi lần, nhưng giọng hát của Uyên Linh vẫn khiến người ta xúc động. Uyên Linh khi hát làm người nghe liên tưởng tới hình ảnh của diva có khả năng lôi cuốn cả thế giới.

Mai Hương và Uyên Linh đã có màn song ca ấn tượng với những diva hàng đầu. Mai Hương cùng diva Hồng Nhung với phần trình diễn “Một ngày mới”, Uyên Linh cùng diva Mỹ Linh với ca khúc “I believe I can fly”... Hai thí sinh hàng đầu của Vietnam Idol đã thể hiện được sức trẻ và thể hiện được triển vọng của họ trên sân khấu âm nhạc tương lai. Nói như Mỹ Linh: “Tôi chúc em không chỉ là thần tượng âm nhạc của một cuộc thi, mà còn là thần tượng âm nhạc trong suốt chặng đường ca hát sau này”.

Cần nhiều Uyên Linh như thế

Vietnam Idol 2010 không chỉ lôi kéo được mọi người yêu nhạc mà còn tạo dựng lại phong trào ca hát cũng như tình yêu âm nhạc của khán giả, với những chương trình ca hát trên truyền hình vốn được cho là quá nhàm chán trong nhiều năm qua. Có thể nói mặc dù để có được một giọng hát có sức truyền cảm và lôi cuốn như Uyên Linh, Mai Hương là điều không dễ dàng, nhưng nếu các ca sĩ biết hát bằng cảm xúc, đem tình yêu và khả năng âm nhạc của mình làm lan tỏa tới khán giả thì chắc chắn sẽ lôi kéo được người yêu nhạc lại gần hơn với các chương trình âm nhạc.

Một điều đặc biệt là dù không được học qua trường lớp bài bản về thanh nhạc, từng thất bại cả ở Vietnam Idol lẫn Sao Mai điểm hẹn, nhưng Uyên Linh đã đứng lên mạnh mẽ trong năm 2010 để hát, và “chạm” vào trái tim hàng triệu người. Vietnam Idol 2010 đã cho thấy một Uyên Linh bùng nổ, trong khi đó cuộc thi Sao Mai điểm hẹn vẫn đang tiếp tục và hy vọng khán giả sẽ có thêm những thần tượng mới của mình.

Còn đối với Mai Hương, ngôi vị á quân cũng là một kết quả đẹp cho thí sinh 17 tuổi này và cho thấy triển vọng cô sẽ là một tài năng âm nhạc trong tương lai. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng đã dành cho Văn Mai Hương những lời đánh giá cao: “Tôi thấy rất ngưỡng mộ em, em rất chủ động trên sân khấu lớn và sự thể hiện của em là của một ca sĩ chuyên nghiệp. Tôi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi có dịp đứng chung sân khấu với em trong tương lai”. Còn nhà báo Diễm Quỳnh thì chia sẻ: “Em đã trở thành niềm tự hào của thế hệ ca sĩ 9X. Lớp ca sĩ, nghệ sĩ thế hệ 9X đang là sự mong đợi của mọi người hoạt động nghệ thuật và hy vọng rằng, trong tương lai, em sẽ thật sự tỏa sáng với vai trò một ca sĩ đại diện cho thế hệ mới này”.

Để kết thúc bài viết về một mùa Vietnam Idol thành công, tôi xin dẫn lời của nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ với các thí sinh của mình: “Đây sẽ là những kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc sống nghệ thuật của các em. Nhưng cuộc sống nghệ thuật luôn có những cái giá của nó, điều quan trọng là các em hãy tỉnh táo lựa chọn cái giá đúng đắn, để có thể đi xuyên suốt con đường âm nhạc của mình”.

Cùng chuyên mục