Vietnam Idol: Kết quả đèn cù, "Thần tượng" mịt mù

"Sau sự ra đi của Hải Yến ở những tuần trước, dường như chẳng ai còn dám đưa ra một dự đoán nào nữa". Chính wesite của chương trình "Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol" còn nhận định như thế, chẳng trách công chúng không khỏi ngác ngơ vì kết quả sau mỗi đêm thi và thần tượng của tương lai.

Kết quả đèn cù

Xem vòng chung kết "top 10" thí sinh của Vietnam Idol thật "thích" ở một điểm: khán giả được chuyển hết từ trạng thái này sang trạng thái khác mỗi khi nghe thông báo kết quả!

Xúc động khi chia tay Ngọc Bích. Nhẹ lòng khi chia tay Thanh Phong. Lưu luyến khi Xuân Linh giã biệt. Ba thí sinh đầu tiên rời cuộc chơi, ai quan tâm đến cuộc thi đều thấy: Ban giám khảo và người nhắn tin, gọi điện bình chọn tỏ ra "tâm đầu ý hợp", đoán ai loại là loại liền.

Nhưng nếu cứ "xuôi chèo mát mái" thế thì sẽ không phải là cuộc thi Idol (vốn luôn bất ngờ và hấp dẫn trên thế giới). Về Việt Nam, nơi mà các cuộc thi thường mắc bệnh "phập phù kinh niên" thì Vietnam Idol càng tỏ ra "nóng, lạnh" bất thường hơn.

Cơn sốt cao bắt đầu bộc lộ khi thí sinh đầy tiềm năng Hải Yến phải xách valy về Hà Nội. Lọt vào "top 7" là cái đích cuối cùng của cô gái ham hố sáng tạo, sớm phô bày được nội lực và phong cách riêng của mình này.

VN-idol-haiyen-2.jpg
Sự chia tay sớm của Hải Yến với Vietnam Idol không chỉ khiến nhiều khán giả mà ngay cả BGK cũng phải tiếc nuối

Khối người đoán già đoán non, cứ chiều hướng hát hay không bằng nhảy đẹp này thì Thảo Trang sẽ phải nối bước Hải Yến sau đó. Thế mà "đùng một cái", "hoa khôi của Vietnam Idol" Trà My phải hát câu "good bye" sau đó với nét mặt lạnh lùng, không một  giọt nước mắt.

Mấy ai ngờ cô gái luôn tự tin "trời cho em may mắn, trời cho em xinh" lại phải "đứng một mình" ngay sau Hải Yến. Thế là 4 thí sinh Hà Nội (Ngọc Bích, Xuân Linh, Hải Yến, Trà My) trong tổng số 5 thí sinh bị loại.

Phải nói rằng, sau khi Hải Yến bị loại thì Vietnam Idol bị báo chí, công luận nói ra nói vào nhiều nhất. Kèm theo đó là những nghi ngờ về mức độ chính xác trong kết quả đưa ra. Liền đó, phía đơn vị tổ chức tính đến nước PR cho chương trình theo hướng kêu gọi khán giả bình chọn cho thí sinh có thực lực, đặc biệt là khán giả "khó tính", vốn vỗ tay nhiều cho thí sinh hát tốt nhưng lại...không bao giờ chịu nhắn tin bình chọn!

VN-idol-trami-4.jpg
"Hoa khôi của Vietnam Idol" Trà My tạm biệt chương trình với nét mặt lạnh lùng, không một giọt nước mắt

Việc nhắn tin bình chọn có vẻ được xem như "trò của trẻ con" ấy được nhà tổ chức tung ra một chiêu mới: Sẽ có phần thưởng "nghìn đô" mỗi tuần dành cho khán giả có bình chọn chính xác. Sau "cú huých" đó thì Trà My (xứng danh là "thần tượng xinh đẹp" hơn là "thần tượng âm nhạc) đã bị "huých" ra thật!

Ngỡ rằng, sau những tác động "tinh thần và vật chất" ấy, chất lượng và số lượng bình chọn tăng lên, kéo theo xác suất chính xác sẽ ổn định. Ngờ đâu, sang tuần tiếp sau, khán giả và...cả ban giám khảo(!) lại thêm một phen mắt tròn mắt dẹt khi khi thí sinh "xấu lạ" Thảo Trang (đến từ Quảng Trị) bị "sao xấu" chiếu mạng.

Đến đây thì đúng là "chẳng ai dám đưa ra một dự đoán nào nữa". Quá nửa thí sinh đã bị loại kể trên không theo một quy luật, tiêu chí nào cả. Đến chiếc đèn cù xoay mòng mòng còn theo quy luật, còn với Vietnam Idol thì vẫn chơi trò ú tim, mỗi lúc trốn tìm một chỗ.

VN-idol-thaotrang-2.jpg
Người kế phải nói lời chia tay là một thí sinh cũng đầy tiềm năng - Thảo Trang

Thần tượng mịt mù

Chất lượng thí sinh của Vietnam Idol nhìn chung không cao, cho dù theo thông báo, họ được chọn ra từ hơn 6000 nghìn ứng cử viên trên toàn quốc. Có "sàng" nhưng chưa chắc đã "lọc" được thí sinh được mong đợi nhất - đó là điều luôn phải tính đến trong mỗi cuộc thi, nhất là khi các cuộc thi ca hát đang mọc lên như nấm sau mưa, nhân tài trở nên khó kiếm hơn.

Cách "sàng" (tuyển chọn, tìm kiếm) của Vietnam Idol là "trống dong cờ mở" khắp ba miền, công phu và tốn kém nhất trong số các cuộc thi âm nhạc ở Việt Nam; nhưng đến nay, khi cuộc chơi sắp vãn, đã cho thấy hiệu quả thu về ở việc chọn ra "thần tượng" là chưa tương xứng. Chính vì thế đã có ý kiến cho răng "Vietnam Idol đã khoác lên mình chiếc áo quá rộng"!

VN-idol23.jpg
Một trong những khoảnh khắc chia tay xúc động của Vietnam Idol

Chiếc áo rộng này sẽ rộng với cả người khoác lên nó khi được vinh danh "Thần tượng". Và "Thần tượng" đó là ai: Ngọc Ánh? Phương Vy? Ngọc Minh hay Duy Khánh? Nếu đặt câu hỏi này với BGK thì chắc là khó trả lời lắm vì các thí sinh họ kỳ vọng nhất đã rớt còn đâu! Ca sĩ Siu Black từng bày tỏ thẳng thắn ý kiến chủ quan: "Khi Hải Yến bị loại thì cuộc thi với tôi không còn nhiều ý nghĩa".

Thế nhưng, cuộc thi Idol không có kết quả "trắng" (tức là không có "Thần tượng" nào được vinh danh cả). Đến lúc này, với Vietnam Idol, đa phần khán giả buộc phải dự đoán Phương Vy hoặc Ngọc Ánh sẽ đoạt giải thường 10.000 USD và một hợp đồng ghi âm với Music Faces của Đức Trí (hưởng 10% lợi nhuận phát hành).

VN-idol-BGK.jpg
Các thành viên trong BGK cuộc thi (từ trái sang: nhạc sĩ Tuấn Khanh, ca sĩ Siu Black, nhạc sĩ Hà Dũng)

Tuy thế vẫn phải cảnh giác ngay: nói là còn 4 người, theo lý thuyết thì dễ dự đoán hơn, nhưng với "kết quả đèn cù" ở trên thì cũng "chẳng ai dám chắc"!

4 gương mặt ứng viên cuối cùng để trở thành "Thần tượng Âm nhạc" có chất giọng, khả năng, ngoại hình, mức độ sáng tạo, biến hóa và độ hấp dẫn công chúng ở mức vừa vừa, từa tựa nhau. Suốt từ đầu cuộc thi đến giờ không có ai bứt hẳn lên hay gây ấn tượng mạnh. Không những thế, những món ăn mà họ đem đến khán giả lại có mùi vị quen thuộc: Duy Khánh ảnh hưởng bởi Đàm Vĩnh Hưng, Phương Vy có dáng dấp Hồ Ngọc Hà... 

Ăn mãi một món mà lại là những món đó lại kém hấp dẫn và tinh tế hơn, chẳng lẽ công chúng - những người bình chọn - không thấy ngán sao?! Vậy mà "Thần tượng Âm nhạc" (nói cho đầy đủ là "Thần tượng Âm nhạc của tuổi teen" - đối tượng bình chọn chính) sẽ bước ra từ đó...

VN-idol-duykhanh-2.jpg
Duy Khánh có chất giọng giống với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Việc họ sẽ tỏa sáng thế nào sau cuộc thi chỉ biết chờ thời gian trả lời. Thế nhưng, vẫn nhớ một điều nữa là, sau khi "Thần tượng Âm nhạc" được chọn ra, nếu có Asian Idol và Việt Nam cử đại diện tham gia (giống như là Hoa hậu Việt Nam thường được lựa chọn đi thi Hoa hậu thế giới) và "Idol" từ Việt Nam không "sáng" thì trên toàn châu Á, làm cách nào để thu hút bình chọn đây?

Hiện nay có một điều oái oăm nữa: trên nhiều diễn đàn (forum) dành cho tuổi teen, các thành viên (members) kêu ca, phàn nàn rất nhiều về kết quả bình chọn (mà ai cũng hiểu, đây là đối tượng bình chọn chính!). Cùng với đó, cũng có nhiều ý kiến tỉnh táo cho rằng, không cứ "Thần tượng Âm nhạc" được lựa chọn trong cuộc thi thì sẽ trở thành "Thần tượng Âm nhạc" ngoài thực tế. Đồng thời với đó, biết đâu những người đã bị loại trong vòng chung kết "top 10" hay cả những vòng ngoài rìa sẽ đủ sức che mờ ánh sáng hắt ra từ người được trao danh "Thần tượng"?

Ít nhất đã có nhạc sĩ Tuấn Khánh (thành viên ban giám khảo) nhận đỡ đầu cho nhóm 4 thí sinh (4-Idols) đã rớt từ vòng ngoài nhưng được đánh giá tốt có khả năng đi xa để họ tiếp tục phát triển con đường ca hát...

Một cuộc thi như Vietnam Idol, dù thắng hay thua, bao giờ cũng là bước khởi đầu và mỗi cuộc lại có những tiêu chí và "điểm ngắm" riêng mà đôi khi chỉ "người trong nhà" mới biết.

Cùng chuyên mục