Vietnam Idol: Thanh Duy, Quốc Thiên - Kẻ tám lạng, người nửa cân

Gala 9 cũng là cơ hội và thử thách cuối cùng, cơ hội cho Thanh Duy và Quốc Thiên tìm về những gì thuộc về thế mạnh của mình và thể hiện. Còn thử thách chính là… cả 2 có mang đến cho khán giả một hình ảnh Thanh Duy luôn thiếu an toàn có thực sự an toàn, Quốc Thiên quá “sạch sẽ” có dám mạo hiểm.

Cơ hội, thử thách cuối: Ai nhỉnh hơn?

Dường như ý thức được đây chính là cơ hội cuối cùng để chinh phục khán giả nên cả chính Quốc Thiên và Thanh Duy đều đáp ứng được phần nào nhu cầu “mãn nhãn, bắt tai” của khán giả và cả Hội đồng nghệ thuật. Để “cân, đo, đong, đếm” một Idol quả thực không dễ nhưng chính những nền tảng có sẵn và sự đầu tư cần thiết trong từng đêm diễn sẽ thực sự làm cho ai nổi bật, xứng đáng lên ngôi.

a
Thanh Duy và Quốc Thiên, ai sẽ lên ngôi?
Xét cho cùng thì đây là một cuộc thi tìm kiếm thần tượng âm nhạc, mà dĩ nhiên âm nhạc thì phần hát sẽ được chú trọng đầu tiên. Thanh Duy hơi non về thanh nhạc và kĩ thuật, hát chưa ra được đặc trưng của một số dòng, nếu đụng vào R&B, Rock, hay Jazz thì Thanh Duy có thể “đầu hàng”. Khác với Duy, Quốc Thiên có thể “hát đâu ra đấy”, có mảng xuất sắc như nhạc mang âm hưởng dân gian, Bolero, nhạc có tiết tấu như Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương) trong đêm thi hôm nay, và… cũng có thể chưa hay lắm như Rock, nhưng nhìn chung Quốc Thiên vẫn có thể làm tốt hơn trong khoản hát

Quy chiếu vào đêm thi, Thanh Duy mở màn bằng Ghen (Thơ: Nguyễn Bính, Nhạc: Trọng Khương), đây là ca khúc Swing đúng sở trường nhưng điều Duy mang đến cho khán phòng nhiều nhất là không khí chứ… chẳng phải thuyết phục về giọng hát. Quốc Thiên tưởng chừng như sẽ mất bình tĩnh vì cú phốt ngay câu đầu tiên của Dấu tình sầu (Ngô Thụy Miên) nhưng bản lĩnh của một ca sĩ học thuật vẫn đem đến cho anh một phần thi khá trọn vẹn, mà hơn hết, không ai phủ nhận được rằng: Quốc Thiên hát hay.

Ngoại hình vốn là thứ yếu nhưng nếu không ổn thì cũng khó có thể làm thần tượng, Showbiz vốn chứng kiến những ca sĩ càng ngày càng đẹp lên chứ ít ai xấu đi, do vậy, việc chăm chút ngoại hình cũng là điều đáng lưu tâm. Thanh Duy dễ thương, phù hợp với khán giả tuổi teen, lứa tuổi dễ thần tượng một ai đó. Quốc Thiên chững chạc, lịch lãm nhưng ở anh… có nét gì đó chưa bắt mắt, chưa sáng sân khấu.

Về phong cách, chắc chắn khán giả cũng nhận thấy Thanh Duy hơn hẳn. Ngay từ những vòng đầu, khi các thí sinh khác đang loay hoay để tìm cho mình những gì phù hợp thì Thanh Duy đã tự tạo luôn phong cách riêng cho mình. Từ những Bóng mây qua thềm (Võ Thiện Thanh); Tôi thích (Phương Uyên) và cả những ca khúc tưởng chừng như sẽ gây khó khăn cho anh là Nghe mưa (Dương Thụ); Yêu trong ánh sáng (Quốc Bảo) cũng đều được Thanh Duy xử lý một cách thông minh, áp dụng vào những gì là của mình. Quốc Thiên loay hoay nhiều và cố tỏ ra đa năng nhưng… những gì còn lại của anh là phong cách không định hình, vũ đạo không tốt và luôn quá an toàn, gò bó trong cách diễn. Không còn mùa thu (Việt Anh) chính là thử thách mà BGK đưa ra và cũng vạch ra luôn cái yếu điểm tồn tại suốt chặng đường dài.

Cá tính vốn là một yếu tố khá trừu tượng mà xưa nay những ca sĩ được mặc định là cá tính như Hà Trần, Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Linh…đều có những cái “rất riêng” thì đây cũng là cái thiếu của Vietnam Idol năm nay. Bảo Thanh Duy cá tính cũng không hẳn vì những màn “múa may” của anh phần nhiều…  học hỏi từ những show ca nhạc hải ngoại, còn Quốc Thiên thì có chiều hướng học thuật hơn như Son, Cánh buồm phiêu du, Em sẽ là giấc mơ… nhưng để “thâm thủy” thì không và chính anh cũng phần nào “lung lay” bằng những Tình yêu lung linh,  Nửa vầng trăng…. Nhìn chung, chiều sâu và cá tính là cái mà cả 2 thí sinh cuối cùng đều thiếu.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn lắm nếu như Idol 2007, Phương Vy, dù không thắng nhưng ít nhiều cũng “xưng danh” được ở sân chơi khu vực Asian Idol bằng khả năng hát tiếng Anh. Thí sinh thắng cuộc năm nay cũng vậy, họ cũng sẽ lên đường thi thố cùng bạn bè Quốc tế. Có thể tiếc vì BTC năm nay không đưa nội dung thi hát tiếng Anh vào vì đây chính là nhiệm vụ của người thắng cuộc, Thanh Duy có thể trội hơn vì anh vốn là “ông đồ” của trường VUS (TP.Hồ Chí Minh) với khả năng ngoại ngữ xuất sắc.

“Cân, đo, đong, đếm” Thanh Duy và Quốc Thiên thì có thể Thanh Duy nhỉnh hơn một tý nhưng Quốc Thiên cũng sở hữu những điều Thanh Duy thiếu hụt, khán giả hẳn sẽ khó khăn để tìm Idol cho riêng mình và một tuần bình chọn là tương đối dài để nói trước điều gì.

Được ăn cả, ngã… cũng chẳng về không

Nếu nói đêm Gala 9 là “đấu trường” một mất, một còn thì quả không chính xác. Đúng là người có % phiếu cao hơn sẽ lên ngôi nhưng không có nghĩa người á quân hay các thí sinh khác “mất”.

Hơn 3 tháng cuộc thi diễn ra, một lượng lớn hình ảnh thí sinh được truyền thông đăng tải. Dường như việc “chỉ mặt, đặt tên” cho các thí sinh đã được định hình trong lòng khán giả, những Cẩm Tú, Thu Hà, Lan Trinh, Phi Trường… và xa hơn là Trung Quân, Hương Trà, Tuấn Nam… , ít nhiều thì đều đã có những khán giả của riêng mình. Vietnam Idol không phải là một cuộc thi tạo sao mà gần như một công cụ sàng lọc những… triển vọng sao, để từ đó những triển vọng tiếp tục có hướng đi, cụ thể của mình bằng những nền tảng sẵn có đó.

Khép lại những màn “thi thố” sau ba tháng dài, chỉ còn một tuần nữa là ngôi vị Idol sẽ được xác định. Điều hồi hộp hẳn sẽ chứa đựng điều bất ngờ, đây vốn dĩ cùng là đặc trưng rất riêng của những Reality Show như Pop Idol trên thế giới nói chung và Vietnam Idol nói riêng.