Villa giúp Tây Ban Nha vào tứ kết

Bàn thắng đúng vào những giây cuối thời gian đá bù giờ của David Villa đã mang về chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha trước Thụy Điển trong cuộc so tài lượt trận thứ 2 bảng D diễn ra vào lúc 23h 14/6...

TBN là đội vượt lên dẫn trước ở phút 15 nhờ pha lập công của chân sút Fernando Torres, trước khi Zlatan Ibrahimovic san bằng cách biệt ở phút 34. Vào lúc mà tưởng như mỗi đội sẽ chia nhau 1 điểm thì Villa khiến các CĐV Thụy Điển chết lặng với một cú sút kĩ thuật ở góc hẹp giúp TBN toàn thắng trận thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, phải nói rằng cuộc chạm trán giữa hai đối thủ quen mặt đã diễn ra không được như sự mong đợi của khán giả. Thụy Điển chơi quá chặt chẽ, đặc biệt là trong hiệp hai khiến trận đấu thường xuyên gián đoạn bởi những pha phạm lỗi.

Dù sao, đội chơi hay hơn, cống hiến hơn cũng đã giành được chiến thắng và các cầu thủ Thụy Điển chỉ còn biết trách mình đã không bảo toàn được tỉ số khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây.

Với thực lực được đánh giá cao hơn, TBN chiếm thế chủ động trong khoảng 15 phút đầu. Về phần mình, Thụy Điển chủ trương dàn quân số đông trên phần sân nhà, chờ đợi chớp thời cơ từ sơ hở của đối thủ.

Đến phút 15, TBN đã tạo ra đột biến từ pha bóng cố định để khai thông thế bế tắc. Bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh trái, bóng không được tạt vào trong như thường lệ mà phối hợp đến đầu vòng cấm. Lúc này David Silva mới treo vào và Torres thể hiện khả năng dứt điểm linh hoạt với cú ra chân nhanh như chớp, đạp bóng vào thẳng trong lưới.

Bị dẫn bàn, Thụy Điển mới từ bỏ lớp vỏ phòng ngự và bắt đầu chiếm lấy thế trận. Johan Elmander đưa ra câu trả lời với cú sút căng vào cạnh lưới ngay sau đó.

Áp lực dần được tăng lên trước khung thành thủ môn Iker Casillas của TBN. Tiền đạo ngôi sao Ibrahimovic của Thụy Điển thường xuyên di chuyển rất rộng ra cánh để kéo dãn hàng thủ TBN và khiến các trung vệ áo đỏ gặp khó khăn trong việc kèm cặp.

Thụy Điển (vàng) đã có thời điểm lấn lướt TBN
Thụy Điển (vàng) đã có thời điểm lấn lướt TBN

Và rồi chính Ibrahimovic là người đưa trận đấu trở về vạch xuất phát sau một pha phối hợp khá đơn giản của đội bóng Bắc Âu. Bóng được chuyển từ trái sang cánh phải cho Fredrik Stoor rồi tạt vào vòng cấm. Ibrahimovic dứt điểm trượt nhưng sau đó kịp tì người Sergio Ramos, kết thúc chân phải cận thành. Casillas chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thua.

Đó cũng là những phút sôi động nhất của trận đấu bởi kể từ đó, nhịp độ bất ngờ trùng xuống. Đáng chú ý có tình huống ngay trước khi bước vào giờ giải lao, Villa bị Elmander đẩy ngã khá rõ trong vòng cấm nhưng trọng tài Pieter Vink vẫn cho trận đấu tiếp tục trước sự phản đối của các cầu thủ TBN.

Sang đến hiệp hai, Thụy Điển lại trở về với lớp vỏ phòng ngự đầu trận, một phần do chủ lực Ibrahimovic chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Họ lập nên những hàng rào từ xa khiến TBN khó lòng triển khai tấn công. HLV Luis Aragones của TBN quyết định rút Xavi Hernandez và thay bằng Cesc Fabregas để tăng cường sức sáng tạo.

Mãi đến phút 63 mới có một pha sóng gió trước khung thành Thụy Điển. Villa đi bóng lắt léo bên trái rồi chuyền rất thoáng cho Silva dứt điểm từ khoảng 8m nhưng không đủ mạnh để hạ thủ môn Andreas Isaksson. Villa lao vào đá bồi bóng nảy ra và Torres là người cuối cùng dứt điểm đập người một hậu vệ trong khi thủ môn vẫn đang nằm trên sân.

5 phút sau, tiền vệ Marcos Senna thử vận may với cú sút chân phải quyết đoán từ xa vào góc thấp, may cho Thụy Điển là Isaksson xuất sắc đổ người cứu thua.

Hàng phòng ngự Thụy Điển chơi vô cùng chặt chẽ dưới sự chỉ huy của đội trưởng Olof Mellberg, nhưng rồi đúng vào phút bù giờ thứ hai, họ bị trừng phạt trong một giây lơ là mất cảnh giác.

Từ đường chuyền phản công rất dài của Silva, trung vệ Petter Hansson chọn không đúng điểm rơi để bóng đến được chân Villa. Và tiền đạo xuất sắc này đã tận dụng hoàn hảo cơ hội hiểm hoi, dẫn bóng vào vòng cấm trước khi bình tĩnh dứt điểm chân phải về phía góc xa trong sự bất lực của Isaksson.

Khoảng thời gian còn lại không đủ để Thụy Điển tổ chức một đợt tấn công tìm bàn gỡ. Với kết quả này, đội bóng xứ đấu bò chính thức giành vé đi tiếp nếu ở cặp đấu còn lại, Hi Lạp không thắng hoặc thua Nga...

Đội hình thi đấu:

Thụy Điển: Isaksson; Stoor, Mellberg, Hansson, Nilsson; Elmander (Sebastian Larsson 78'), Andersson, Svensson, Ljungberg; Henrik Larsson (Kallstrom 86'), Ibrahimovic (Rosenberg 46').

TBN: Iker Casillas; Sergio Ramos, Puyol (Albiol 23'), Marchena, Capdevila; Senna; Iniesta (Cazorla 58'), Xavi (Cesc 58'), Silva; Villa, Fernando Torres.  

Xếp hạng bảng D
Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn Thắng Bàn Thua Điểm Hiệu Số
Tây Ban Nha 2 2 0 0 6 2 6 +4
Thụy Điển 2 1 0 1 3 2 3 +1
Nga 2 1 0 1 2 4 3 -2
Hy Lạp 2 0 0 2 0 3 0 -3

Cùng chuyên mục