Không phải Barcelona, chẳng phải Real Madrid, mà Tàu ngầm Vàng Villarreal mới là đội bất ngờ dẫn đầu La Liga sau 6 vòng đấu.
Bỏ túi tổng cộng 16 điểm cùng thành tích bất bại, Villarreal đang chễm chệ ngôi đầu La Liga một cách thuyết phục. Đội bóng Top 6 La Liga mùa trước bất ngờ tăng tốc, bỏ xa những đội bóng được đánh giá ngang cơ như Bilbao, Sevilla và Valencia lần lượt là 13, 11 và 7 điểm.
Đâu là sức mạnh làm nên thành công cho đội chủ sân El Madrigal tính đến hiện tại? Đó là chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa cặp tiền đạo Leo Baptistao và Roberto Soldado. Đây chỉ là những người thừa ở cấp CLB mùa bóng trước, khi Baptistao bị Atleltico đánh giá thấp và liên tục đem cho mượn, trong khi Soldado là món hàng mà Totteham muốn thanh lí càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng, kết hợp lại với nhau, Baptistao và Soldado trở thành cặp đôi ăn ý và thi đấu đầy nhiệt huyết khi được HLV trưởng Marcelino trao trọn niềm tin. Bàn thắng phút 14 trong trận đấu đêm qua là đủ để Baptistao cho thấy CLB chủ quản Atletico đã sai như thế nào khi chối bỏ cơ hội cho anh lên đội một. Tiền đạo người Brazil cũng không quên cảm ơn đối tác Soldado, người vừa trở lại với La Liga mùa này:
“Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng quyết định, nó đã đền đáp nỗ lực mà cả đội đã đặt vào. Soldado thực sự đã quan sát rất nhanh và anh ấy kiến tạo như đặt giúp tôi có đà thuận lợi nhất để dứt điểm.” – Những gì Baptistao nói cũng chính là thực tế cho thấy mối liên kết với đối tác Soldado là chìa khóa ghi bàn của Tàu ngầm Vàng thời gian qua.
Soldado từng làm mưa làm gió tại La Liga trong màu áo Valencia. Chân sút này sau đó thất bại thảm hại khi sang Anh gia nhập một đội bóng có lối chơi không hề được xây dựng phù hợp với phong cách của mình. Rời Tottenham để trở về La Liga làm lại sự nghiệp, không ai nghĩ Soldado lại nhanh chóng bắt nhịp với bàn thắng như vậy.
Ví von “cá về với nước” không sai trong trường hợp này khi Soldado đã có 2 bàn và 3 kiến tạo từ đầu mùa, chưa kể màn “quẩy” cho trung vệ hàng đầu thế giới như Diego Godin (Atletico) chóng mặt đêm qua và góp công lớn đưa Tàu ngầm Vàng Villarreal lên ngôi đầu BXH.
Một góc nhìn khác trên ĐTQG: Kể từ thời điểm 2013, Roberto Soldado chính là số 9 hiệu quả nhất dưới triều đại của Vicente Del Bosque trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Khi đó, Soldado đã ghi 7 bàn/ 537 phút thu đấu, tức trung bình 76 phút/ bàn. Cùng giai đoạn đó, David Villa phải mất 98 phút/ bàn trong khi ở hiện tại, Diego Costa đang gây sốc với hiệu suất tệ hại 662 phút/ bàn.
Lý do Soldado mất tích trên tuyển Tây Ban Nha đơn giản là vì tiền đạo 30 tuổi đã chọn sai CLB. Thành tích ghi bàn của Soldado tại Tottenham trong 2 năm (2013-2015) đã đưa chân sút này về con số 0. Nhưng với màn trở lại La Liga ngoạn mục đầu mùa 2015/16 này cùng Tàu ngầm Vàng Villarreal, Soldado đang đặt cho mình một tấm vé cứng trở lại màu áo La Roja nếu tiếp tục duy trì phong độ này.
Theo Thể thao Việt Nam