Vĩnh biệt nhạc sỹ Huy Du

Nhạc sỹ của "Đường chúng ta đi", "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát"... đã giã từ dương thế vào tối 17/12/2007 tại Hà Nội.

Nhạc sỹ Huy Du tên thật là Nguyễn Huy Du sinh ngày 1/12/1926 tại tỉnh Bắc Ninh. Từ nhỏ ông đã đam mê văn nghệ bằng việc học chơi đàn violon và sáo trúc - những nhạc cụ gắn bó với đời sống của người nông dân, chính vì vậy âm nhạc của ông mang đậm hồn dân tộc mặc dù khi đi học tại Hà Nội, ông được tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây.

Từng dạy nhạc ở trường Thiếu sinh quân rồi làm Trưởng đoàn văn công Bộ tư lệnh liên khu III, rồi trưởng đoàn văn công Sư đoàn 320... nhưng niềm đam mê lớn nhất của ông vẫn là sáng tác ca khúc. Những năm tháng tuổi 20 thanh xuân, ông đã cho ra đời những bài hát trữ tình cách mạng nhưng vẫn đầy chất chiến đấu như Sẽ về Thủ đô, Tôi yêu hòa bình, Những gác chuông giáo đường, Ba Vì năm xưa...

Sau khi đi du học tại Trung Quốc trở về, Huy Du làm việc tại Đoàn ca múa tổng cục chính trị và từ đây, các ca khúc của ông bắt đầu xuất hiện thường xuyên và gây được tiếng vang trong công chúng. Hàng loạt những ca khúc như Tình em, Bế Văn Đàn sống mãi, Anh vẫn hành quân, Bạch Long Vỹ đảo quê hương, Nổi lửa lên em, Đường chúng ta đi, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát... không những được khán giả khắp nơi yêu thích, mà nó còn đi vào đời sống của những người lính ngoài mặt trận, cũng như những người ở hậu phương.

Sau khi đất nước thống nhất, cho dù không còn cái phơi phới của tuổi thanh xuân nhưng âm nhạc của ông thì vẫn như một thanh niên cường tráng, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Những ca khúc như Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, Chiều không em, Người mù hát tình ca... tiếp tục được công chúng đón nhận nhiệt liệt.

Ngoài ra, ông còn sáng tác khí nhạc mà tác phẩm tiêu biểu là Miền Nam quê hương tôi được viết cho đàn violon, cùng một số bản nhạc phim, sân khấu. Ông cũng đã có nhiều tuyển tập nhạc được phát hành như: Anh vẫn hành quân (NXB Văn hoá), Đường chúng ta đi (NXB Quân đội nhân dân), Khát vọng mùa xuân (NXB Âm nhạc), Tuyển chọn ca khúc (NXB Âm nhạc và Hội nhạc sĩ Việt Nam); Băng audio - cassette : Người mù hát tình ca (Audio Hồ Gươm), Chiều không em (DIHAVINA và Hội Nhạc sĩ Việt Nam). Năm 2000, ông được nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho các tác phẩm: Bế Văn Đàn sống mãi, Đường chúng ta đi, Anh vẫn hành quân, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Nổi lửa lên em.

Mặc dù tuổi cao nhưng Huy Du vẫn khá khỏe mạnh và lạc quan dù ông đã bị căn bệnh ung thư hoành hành gần hai năm nay. Trong tháng 8/2007, ông đã được Đài truyền hình Việt Nam mời làm chương trình Con đường âm nhạc. Tại chương trình này, những tác phẩm nổi tiếng của ông lần nữa được vang lên, và khán giả còn được chứng kiến cuộc trò chuyện khá dí dỏm và thú vị của nhạc sỹ với người dẫn chương trình.

Ngoài âm nhạc, ông còn có một cuộc sống gia đình rất hạnh phúc với người vợ hiền là PGS.TS Nguyễn Thị Nhung, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội. Những lúc ông nằm trên giường bệnh là lúc người vợ hiền lúc nào cũng nâng niu chăm sóc. Và cho dù được gia đình, bạn bè đã cố gắng thuốc thang nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20h50' ngày 17/12/2007 tại bệnh viện Hữu Nghị - Hà Nội.

Huy Du - người nhạc sỹ tài hoa - một trong những người đặt nền móng cho nền tân nhạc cách mạng Việt Nam đã ra đi nhưng hình ảnh và tên tuổi của ông chắc chắn sẽ còn in đậm trong lòng những người yêu nhạc Việt Nam qua những bài hát trong kho tàng âm nhạc mà ông đã dày công gây dựng.