Vinh dự cuộc đời

Trong Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng khu mỏ tại Nhà văn hóa công nhân Cẩm Phả, khi hoạt cảnh “Bác Hồ về thăm Mỏ Đèo Nai” mở màn, cả khán phòng bỗng lặng đi. Nhiều tiếng reo: “Bác Hồ kìa!”…

Và giờ đây, ngồi trước mặt tôi là Nghệ sĩ Văn Tân, người đã thể hiện rất thành công vai Bác Hồ trong hoạt cảnh nói trên... Tôi tò mò hỏi ông cơ duyên  được chọn vào vai Bác Hồ, ông tâm sự:

Nghệ sĩ Văn Tân.

Nghệ sĩ Văn Tân.

+ Đó là điều may mắn và vinh dự của đời tôi. Vì thực tế việc lựa chọn người đóng vai Bác Hồ, ngoài hình thể tương đối giống Bác, còn phải được sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Biểu diễn nghệ thuật (Bộ VH-TT&DL) nữa. Khi được cấp trên tín nhiệm giao cho đóng vai Bác Hồ, tôi ngày đêm luyện tập. Tôi nhiều lần đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh để xem lại hình ảnh của Bác và nhiều buổi trò chuyện tiếp xúc với đồng chí Vũ Kỳ, Hà Huy Giáp cũng như nhiều cán bộ lão thành khác nữa, những người đã từng làm việc bên Bác. Bản thân tôi cũng đã 2 lần vinh dự được gặp Bác khi Người đến thăm quê hương tôi là tỉnh Bắc Giang vào các năm 1961 và 1963. Quả thật vào vai Bác Hồ rất khó vì hình tượng Bác đã quá gần gũi với mọi người, nên việc thể hiện phải thật tinh tế. Buổi diễn ở Nhà văn hóa công nhân Cẩm Phả vừa qua là lần thứ 1.586 tôi thể hiện vai Bác Hồ trên sân khấu. Tuy thế, tôi vẫn thấy hồi hộp như buổi diễn ban đầu.

- Ngoài việc thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu,  ông còn vai diễn nào đáng nhớ nữa?

+  Năm 20 tuổi tôi được tuyển vào Đoàn cải lương Vinh Quang, vậy mà thấm thoắt đã 47 năm. Tôi tốt nghiệp khóa đầu tiên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh và từng làm Phó Giám đốc Nhà văn hóa thông tin tỉnh Hà Bắc. Khi còn trẻ, tôi đã được giao đóng các vai Tống Trân, Quốc Đạt, Thạch Sanh v.v... và đều được khán giả khen ngợi. Nhưng tôi vẫn tâm đắc nhất là vai Bác Hồ. Như anh biết đấy, tôi đã về hưu nhiều năm rồi, nhưng nếu có nơi nào mời tham gia biểu diễn, vào vai Bác Hồ là tôi lại hăm hở nhận lời ngay, dù đó là trong Nam hay ngoài Bắc...

- Được biết, ông đã nhiều lần thể hiện vai Bác Hồ trên sân khấu Quảng Ninh, chắc là có không ít kỷ niệm khi diễn ở đây?

+ Vâng! Tôi vào vai diễn trong hoạt cảnh “Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai” cũng là chuyện tình cờ. Năm 1971, tôi đến Quảng Ninh và được ông Nguyễn Văn Đạt, khi đó là Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng cho cuốn sách “Bác Hồ với nhân dân và các dân tộc tỉnh Quảng Ninh”, do Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Quảng Ninh xuất bản năm 1971. Đọc sách, tôi được biết thêm khá nhiều thông tin bổ ích. Nhất là những tư liệu liên quan đến chuyến về thăm Mỏ Đèo Nai của Bác. Tôi cố gắng thể hiện hình ảnh Bác sao cho thật sống động, gần gũi, sao cho hình ảnh Bác Hồ luôn khắc trong tim mỗi người dân Quảng Ninh. Tôi nhớ nhất lần đi diễn tại một trường phổ thông ở huyện Tiên Yên vào năm 1992. Khi diễn xong có một cụ già đến cầm tay tôi. Tôi thấy mắt cụ rưng rưng. Cụ nói: “Nhìn anh đóng vai Bác Hồ mà tôi thấy xúc động quá! Cứ như được gặp Bác Hồ rồi”.

Tôi còn diễn ở nhiều điểm khác trên địa bàn Quảng Ninh, như Trung tâm VHNT Quảng Ninh (1992), các Công ty CP than Cọc Sáu, Cao Sơn (năm 1994) v.v...

Vinh dự cuộc đời ảnh 2
Hoạt cảnh “Bác Hồ về thăm mỏ Đèo Nai” do nghệ sĩ Văn Tân đóng vai Bác Hồ.

- Ông thấy khán giả Quảng Ninh thế nào?

+ Họ rất trân trọng và nghiêm túc. Tôi biết trong số những người đã xem tôi biểu diễn hầu như rất hiếm người có dịp được gặp Bác trong cuộc đời. Nhưng khi xem vai diễn về Bác ai cũng xúc động và bày tỏ tình cảm thành kính với Bác Hồ. Điều đó chính là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật cho mỗi vai diễn về Bác Hồ thật hoàn hảo, góp phần khắc sâu hơn hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tâm hồn, tình cảm của người dân Quảng Ninh đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 - Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và xin chúc ông thành công hơn nữa khi trên sân khấu nói chung, trong vai Bác Hồ nói riêng!

Cùng chuyên mục