Vịnh Hạ Long và Người đẹp

Vịnh Hạ Long từng đón bao nhiêu người đẹp, hoa hậu trong nước và thế giới đến thăm? Con số này thật khó xác định. Chỉ tính trong khoảng hai, ba năm gần đây, Vịnh Hạ Long kiều diễm đã tiếp đón hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt người đẹp đến thăm. Và thật thú vị, chính những người đẹp này lại “bỏ phiếu” bầu chọn, tôn vinh Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới do tổ chức NewOpenWorld phát động... 

Vịnh Hạ Long và Người đẹp ảnh 1
Hoa hậu thế giới 2008 Ksenia Shukhinova thăm Vịnh Hạ Long (tháng 1-2009).

Dịp nhiều người đẹp đến Vịnh Hạ Long nhất phải kể đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 được tổ chức tại Việt Nam. Ngày 27-6-2008, 81 hoa hậu đại diện cho 81 quốc gia, châu lục, vùng lãnh thổ trên thế giới đã đặt chân đến TP Hạ Long. Ngay ngày hôm sau, mặc dù trời mưa rả rích nhưng 81 người đẹp vẫn có chuyến du lịch, chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long trên thuyền vô cùng thú vị. Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ hình ảnh 3 chiếc du thuyền lớn đưa 81 mỹ nhân đi thăm Vịnh Hạ Long trong một buổi sáng hè mưa giăng. Các hoa hậu đến từ nhiều nước khác nhau hào hứng ngắm cảnh non nước Hạ Long và cùng nhau chụp ảnh trên nền phông là vẻ đẹp kì ảo của một di sản thiên nhiên thế giới. Có lẽ chính vì thế mà ngay trong buổi chiều cùng ngày, các hoa hậu đã tập trung ở đảo ngọc Tuần Châu để cùng nhau "click" chuột bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trong cuộc đua tới vị trí là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Trước khi các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đến Hạ Long chỉ chừng nửa tháng, Hạ Long cũng tưng bừng chào đón 40 thí sinh tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008. Sân khấu nhạc nước Tuần Châu một lần nữa lại sáng đèn để chờ đón màn thi của các thí sinh: trang phục dạ hội, trang phục áo dài và trang phục biển. Ngày 12-6-2008, tại Trung tâm tuyên truyền, quảng bá và bầu chọn cho Vịnh Hạ Long (Bãi Cháy, TP Hạ Long), 40 thí sinh đã bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Đây cũng là một trong những "điểm nhấn" làm sôi động cho các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, bầu chọn cho Vịnh Hạ Long những ngày giữa năm 2008.

Gần đây nhất, ngày 10-1-2009, Hạ Long một lần nữa đón người đẹp đến thăm. Đó là Hoa hậu thế giới Ksenia Shukhinova. Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, cô và phái đoàn cùng đi đã di chuyển ngay đến đảo Tuần Châu. Sau đó, phái đoàn đã lên du thuyền đi thăm Vịnh Hạ Long - một trong những địa điểm được khảo sát để tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 sẽ tổ chức tại Việt Nam. Chuyến thăm Vịnh Hạ Long của Hoa hậu thế giới Ksenia Shukhinova đã được các phóng viên báo, đài ghi lại nhiều hình ảnh đẹp đăng tải trên nhiều tờ báo uy tín trong nước và thế giới. Một lần nữa, hình ảnh người đẹp tươi tắn gắn với sóng nước Vịnh Hạ Long lại được truyền đến nhiều nơi trên thế giới...

Không chỉ trực tiếp đón các người đẹp đến thăm thú, thưởng ngoạn, Vịnh Hạ Long còn là niềm tự hào, là "đặc sản" để mỗi người đẹp của Việt Nam khoe với bạn bè quốc tế. Hoa hậu Mai Phương Thuý mang theo bức tranh cát "Ánh trăng trên Vịnh Hạ Long" (kích thước 30x42cm, nặng 3,8kg) trong chuyến hành trình đến cuộc thi Hoa hậu thế giới 2006 để tham gia chương trình đấu giá kỷ vật gây quỹ từ thiện. Minh Thu cũng mang đến cuộc thi Hoa hậu thế giới 2007 tổ chức tại Trung Quốc bộ áo dài đặc biệt của nhà thiết kế Đức Hùng. Bộ áo dài dân tộc với hai tà màu cam, phần dưới màu tím hồng rực rỡ, nổi bật là những hoạ tiết về hình ảnh Vịnh Hạ Long được điểm trang trên tà áo…

Bằng nhiều cách khác nhau, hình ảnh Vịnh Hạ Long đã được nhiều trang web, nhiều phương tiện thông tin đại chúng truyền đi khắp nơi trên thế giới. Và không thể phủ nhận rằng, những người đẹp, hoa hậu đến thăm Vịnh Hạ Long là một trong những cách tuyên truyền, quảng bá có hiệu quả, giúp hình ảnh Vịnh Hạ Long một lần nữa được truyền đi xa hơn, cái tên Vịnh Hạ Long in đậm hơn trong tâm trí mỗi người…