Vĩnh Tiến - Ngọc Khuê trông chờ Giọt sương bay lên

Rút cuộc, cặp đôi nổi đình đám tại Bài hát Việt 2005 đã có sản phẩm - đĩa "Giọt sương bay lên": Ngọc Khuê hát 7 sáng tác của Nguyễn Vĩnh Tiến (ảnh). Đĩa sản xuất theo đơn đặt hàng của Hồ Gươm Audio.

Đây chính là đơn vị đã sản xuất đĩa đầu tay của Ngọc Khuê - bán hết hơn 3 vạn bản. Lần này, nhà sản xuất tự tin ấn hành 2 vạn bản.

Theo Nguyễn Vĩnh Tiến, Giọt sương bay lên là đĩa đầu tay nên anh tung ra những bài hay nhất hiện có. Ngoài bài hát chủ đề từng được trao giải Bài hát dân gian đương đại nổi bật tại Bài hát Việt 2005, tất nhiên không thể thiếu Bà tôi, Giấc mơ dai dẳng và Lời hát vòng nước xoáy.

Với tư duy của một người làm thơ, làm kiến trúc, với sự thêm da đắp thịt của nhạc sĩ phối khí Phan Cường, mỗi bài hát của Giọt sương bay lên mở ra một không gian huyền hoặc, còn lạ lẫm trong ca khúc Việt.

Dường như có sự liên thông với Nhật thực của Ngọc Đại, nhưng nội dung ca từ của Nguyễn Vĩnh Tiến không chỉ nói chuyện trai gái. Anh có thể cảm hứng từ những đề tài rất bé.

Chẳng hạn, Ơi con chim chào mào được thai nghén trong 3 năm từ thơ tới nhạc chỉ để tưởng niệm cái chết của một con chim mà cô em gái của nhạc sĩ nuôi.

Từ chuyện chim bông lau soi gương trên mặt nước, Nguyễn Vĩnh Tiến khái quát thành bay qua bóng tối tôi tìm bóng tôi trong Chim bông lau tìm bóng - bài hát được tác giả cho là tiêu điểm của album.

Hồi Nguyễn Vĩnh Tiến mới xuất hiện trên Bài hát Việt, có tờ báo cho rằng bài hát của anh chẳng qua là sắp đặt âm nhạc - mà các họa sĩ đương thời hay làm.

Điều này cũng có phần đúng với một số bài gồm nhiều đoạn giai điệu, tiết tấu, và kể cả ca từ không liên quan lắm được xếp cạnh nhau để thành một ca khúc.

Chẳng hạn như Giấc mơ dai dẳng - người nghe phải vượt qua hàng hàng câu chữ khá khấp khểnh để đến với một xíu giai điệu đẹp phía cuối bài hát. Giá mà anh phát triển được nét đẹp của những mẩu giai điệu đó thì sẽ dễ nghe hơn.

Cũng như có những mẫu tiết tấu rất hấp dẫn như đoạn Trời xanh/ Da trời xanh/ Rêu xanh/ Da rêu xanh như các nhạc sĩ thông thường khác có khi khai thác được cả một bài hát hay(?) - nhưng Nguyễn Vĩnh Tiến thì không. Có thế mới là Nguyễn Vĩnh Tiến!

Những bài như Bà tôi, Ơi con chim chào mào, Lời hát vòng nước xoáy có dáng vẻ của ca khúc thông thường hơn cả về cấu trúc giai điệu. Không phải vô cớ mà Bà tôi và Lời hát vòng nước xoáy đã được chuyển thể cho hòa tấu nhạc cụ ở cuối đĩa.

Lời hát vòng nước xoáy sáng tác trong mùa lũ 2006 là một ấn tượng mới của Nguyễn Vĩnh Tiến tại Bài hát Việt 2006. Trong một lần dầm mưa trên đường, Tiến đã nghĩ ra thủ pháp hóa thân vào nước để viết nên bài hát.  Cộng với những ký ức đi vớt củi cùng bố trên sông Thao từ ngày thơ bé. Bố Tiến còn cứu được 2 người bị nước cuốn...

Sau khi nghe phát âm của Vương Dung trong chữ nuốt trên Bài hát Việt, thì đến lượt Ngọc Khuê - ấn tượng đã giảm đi ít nhiều. Nuốt chỉ là một trong những lần sử dụng điệp từ đắc địa của Nguyễn Vĩnh Tiến. Ở một bài hát khác, từ coong coong được Ngọc Khuê nhắc đi nhắc lại chẳng khác gì tiếng chuông.

Trừ Lời hát vòng nước xoáy không khỏi có sự so sánh với Vương Dung, với đĩa này, Ngọc Khuê đã bộc lộ sự trưởng thành, chín chắn và đa dạng trong biểu cảm- không chỉ gói gọn trong sự nhí nhảnh của cô thôn nữ như với đĩa Bên bờ ao nhà mình.

Phần phối của Phan Cường - nguyên nhạc công bộ gõ - được thực hiện công phu với hàng loạt nhạc cụ dân tộc: kèn bóp, thập lục, bầu, nhị, sáo, đàn đáy.

Qua Giọt sương bay lên và Lời hát vòng nước xoáy, Phan Cường cho thấy biệt tài sử dụng kèn bóp (còn gọi là sona) để cho ra những câu nhạc hoành tráng.

2007 hứa hẹn sẽ là một năm hoạt động mạnh của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Tối 24/1, anh sẽ làm một cuộc trình diễn ứng tác phổ nhạc cho thơ tại Lý Club (51- Lý Thái Tổ) với ban nhạc gồm ghi ta, trống và nhị. Giữa năm, đĩa nhạc thứ hai với phong cách trữ tình do Trọng Tấn thể hiện sẽ ra mắt. Và có thể, Tiến vẫn sẽ tiếp tục “chơi” trên sân Bài hát Việt.