Cuối mùa hè này, một đội quân khổng lồ gồm 29.000 con vịt cao su sẽ đổ bộ vào bờ biển Cornwall của nước Anh, sau hành trình gần 30.000 km kéo dài trong suốt 15 năm có lẻ.
Năm 1992, một container chứa đầy thứ đồ chơi trong bồn tắm này đã rớt từ tàu chở hàng xuống Đại tây dương.
Sóng gió biển khơi đã gặm mòn các bao kiện, vậy là mấy chục nghìn con thú nhựa bao gồm vịt vàng, rùa xanh, hải ly đỏ và ếch xanh lá... dập dềnh trên mặt nước cả chục năm qua. Màu sắc rực rỡ của chúng thủa nào nay đã bị phai hết thành màu trắng xỉn.
Các chuyên gia đã theo dõi khá sát sao hành trình của lũ vịt nhựa, họ thấy chúng đã đi qua biển Alaska, Siberia, Nhật Bản, Ai-len, Canada và tới đây sẽ là bờ biển Cornwall (Anh), theo dự đoán của nhà nghiên cứu đại dương Curtis Ebbesmeyer.
Nhiều nhà sưu tập đã đồng ý trả 500 bảng Anh cho mỗi con thú nhựa khi chúng cập bến.