Vô cớ đánh người giữa đường, công an xã làm ngơ

Gọi ra ngoài nói chuyện nhưng khi đến nơi Tâm bị 2 đối tượng cùng xã là Minh và Hải bất ngờ xông tới đánh túi bụi vào đầu, mặt phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chị Đinh Thị Hoa (mẹ của Tâm) cho biết: Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 5/5, Trần Quang Minh, sinh năm 1973 cùng em trai là Trần Quang Hải, sinh năm 1977, trú tại khu 1 và khu 10, xã Việt Hưng (TP Hạ Long) hẹn con trai chị là Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1986 ra ngã ba đường khu vực Phân xưởng In Việt Hưng, xã Việt Hưng để nói chuyện. Khi vừa ra đến nơi chưa hiểu rõ chuyện đã bị Minh và Hải xông vào đánh túi bụi vào đầu, mặt, sườn... Hoảng quá Tâm bỏ chạy nhưng Minh và Hại doạ nếu chạy, lần sau gặp lại sẽ đánh chết. Tránh mâu thuẫn lần sau Tâm quay lại hỏi rõ sự việc để xin lỗi nhưng khi quay lại Minh và Hải tiếp tục xông vào đánh còn ép Tâm quỳ xuống giữa đường để xin lỗi...

Tâm bị ngất đi sau khi trở về nhà và được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy. Theo kết luận điều trị của bệnh viện, ngoài những vết bầm tím bằng tay chân có 1 vết thương ở trên đầu bị hung khí đánh vào.

Chị Đinh Thị Hoa cho biết thêm: Trong ngày 6/5, gia đình đã 2 lần đến trình báo và gửi đơn tới công an xã Việt Hưng (TP Hạ Long) nhưng vì nhiều lý do công an xã từ chối giải quyết và cho tới thời điểm này vụ việc vẫn còn đó.