Nhiều chính trị gia và những người liên quan tới Thủ tướng bị lật đổ Thaksin, đã tứ tán từ đêm qua sau khi nghe tin đảo chính nổ ra ở Bangkok. Vợ ông Thaksin đã sang Singapore.
Các nguồn tin cho hay, đệ nhất phu nhân Pojaman đã bay sang Singapore từ tối thứ hai. Theo tờ The Nation, con trai duy nhất của ông Thaksin là Panthongtae đã rời Thái để sang Anh.
Ngoài ra, hiện chưa rõ hai con gái của vị Thủ tướng bị lật đổ là Paethongtae và Pinthongta đang ở đâu.
Được biết, lúc đảo chính xảy ra, ông Thaksin đang ở trong khách sạn tại New York, theo dõi cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Nhà lãnh đạo này sẽ về Thái Lan vào ngày mai (21-9) thay vì 22-9 như dự định.
Một số thành viên nội các và nhiều người có thái độ thù địch với ''Hội đồng cải tổ hành chính'' - nhóm tổ chức đảo chính, đã bị bắt. Phó thủ tướng Chidchai Vanasatidya và Tư lệnh tối cao Ruengroj Mahasaranont, phát thanh viên ủng hộ ông Thaksin là Dusit Siriwan nằm trong số người bị bắt giữ.
Lãnh đạo cơ quan truyền thông đại chúng Thái Lan Mingkwan Saengsuwan bị quân đội chống Thaksin bắt ngay tại đài truyền hình Channel 9 sau khi phát đi bản tuyên bố của người đứng đầu chính phủ từ New York rằng, Thái Lan được đặt trong tình trạng khẩn cấp và cách chức tư lệnh quân đội Sonthi Boonyaratglin khỏi vị trí hiện nay.
Phó chủ tịch đảng Thai Rak Thai và Bộ trưởng Nông nghiệp Sudarat Keyuraphan đã bay sang Paris cùng gia đình. Bộ trưởng Quốc phòng Tướng Thamarak Isarangura na Ayutthaya chạy thoát khỏi vụ bắt giữ trong gang tấc và rời khỏi Thái Lan.
Tổng thư ký văn phòng Thủ tướng Prommin Lertsuridej đang trong chuyến công du ở Philippines, Thống đốc ngân hàng Bangkok Pridiyathorn Devekula có mặt tại Singapore.
Phó Chủ tịch Thai Rak Thai Somsak Thepsuthin nói bị sốc vì vụ đảo chính tối qua. Và rằng ông không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Hôm nay (20-9), một loạt thành viên TRT sẽ nhóm họp tại trụ sở chính của đảng.