Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) muốn giúp trung úy William Calley, binh sĩ Mỹ duy nhất bị kết án trong vụ thảm sát Mỹ Lai, chuyển lời xin lỗi của ông tới các nạn nhân.
Bà Judy Nguyễn, biên tập viên cao cấp bản tin tiếng Việt VOA, nói với tờ Ledger-Enquirer rằng tập đoàn truyền thông này muốn Calley tham gia một cuộc phỏng vấn sẽ được phát sóng ở Việt Nam.
Calley, 66 tuổi, lần đầu tiên xin lỗi các nạn nhân vụ thảm sát Mỹ Lai tuần trước. Ông ta là binh sĩ Mỹ duy nhất bị kết án vì vụ thảm sát 504 thường dân Việt Nam năm 1968.
"Tôi muốn ông ta trở lại và nhìn mọi thứ ở đây", ông nói. "Có lẽ giờ đây ông ấy đã ăn năn những tội lỗi đã gây ra hơn 40 năm trước".
Lawrence Colburn, cựu binh Mỹ từng tìm cách ngăn cản vụ thảm sát, cũng cho rằng Calley nên trở lại Mỹ Lai. "Nếu thực sự hối lỗi, đây sẽ là cơ hội cho ông ấy xin tha thứ và có nhiều khả năng ông ấy sẽ được toại nguyện", Colburn nói với đài phát thanh NPR.
Vụ thảm sát Mỹ Lai được coi là một trong những tội ác man rợ nhất mà Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam. Ngày 16/3/1968, Calley cùng đại đội Charlie tiến vào Mỹ Lai trong sứ mệnh "tìm và diệt" "Việt Cộng". Không có một người lính "Việt Cộng" nào trong làng. Lính Mỹ bắt đầu bắn giết bừa bãi các dân thường, gồm trẻ em, phụ nữ và những ông già. Sau khi các thường dân đầu tiên ngã xuống, lính Mỹ bắn vào bất cứ thứ gì chuyển động. Tất cả 504 dân thường Việt Nam đã thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.