Nếu như Valencia thảm bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Villarreal thì Barcelona chỉ có được trận hòa không bàn thắng đáng thất vọng khi làm khách của Racing Santander.
Đội hình ra sân của Barca có chi tiết đáng chú ý là tiền đạo tân binh Thierry Henry chỉ xuất phát từ băng ghế dự bị. Hàng hậu vệ cũng không có sự góp mặt của Gabi Milito và đội trưởng Carles Puyol bị chấn thương. Thay vào đó là bộ đôi Lilian Thuram và Oleguer.
| Kết quả |
| Bilbao 0-0 Osasuna Deportivo 0-3 Almeria Mallorca 3-0 Levante Santander 0-0 Barcelona Recreativo 1-1 Real Betis Espanyol 0-1 Valladolid Valencia 0-3 Villarreal |
Như thường lệ, Barca vẫn giành quyền kiểm soát bóng áp đảo, nhưng Santander mới chính là đội tạo được các cơ hội ăn bàn tốt nhất trận đấu. Đội chủ nhà gây sức ép lên cầu môn Barca ngay ở những phút đầu, khi Oscar Serrano và Aldo Duscher dứt điểm nhưng đều bị Victor Valdes cản phá.
Cơ hội đáng kể nhất ở giữa hiệp một thuộc về Gonzalo Colsa. Thế trận phòng ngự sơ hở của Barca suýt phải trả giá nếu cú sút căng của tiền vệ bên phía Santander không đập vào cột dọc bật ra.
Suốt hiệp đầu tiên, Barca vấp phải hàng thủ áo trắng rất kiên cố nên chỉ tạo được duy nhất một cơ hội đáng kể là ngay trước giờ giải lao hai phút. Từ đường chuyền dài của Ronaldinho, Xavi thoát xuống vòng cấm địa rồi dứt điểm vượt qua thủ môn Tono nhưng bị Luis Fernandez phá ra trên vạch vôi.
Để tăng cường sức công phá, HLV Frank Rijkaard đưa Henry vào sân thay Messi. Tuy nhiên, tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi, kể cả khi tiền đạo tân binh Ebi Smolarek của Santander bị đuổi khỏi sân ở phút 63 do phạm lỗi với Eric Abidal.
Chơi hơn người, Barca quyết phá tan ý đồ cầm hòa của đối thủ. Song nỗ lực ghi bàn của Deco, Yaya Toure và Xavi đều không mang lại kết quả. Cơ hội cuối cùng dành cho Henry khoảng 5 phút trước lúc hết giờ. Một pha đi bóng vào vòng cấm nhưng cú ra chân của cầu thủ người Pháp lại đưa bóng tìm cột dọc góc xa.
Cầm hòa đội bóng hùng mạnh Barca với tỉ số 0-0 có thể xem là món quà ra mắt ý nghĩa của tân HLV Marcelino dành cho các CĐV Santander.
Đội hình thi đấu:
Racing Santander: Tono; Pinillos, Oriol, Garay, Luis Fernandez (Ayoze 46’); Jorge Lopez, Colsa, Duscher, Oscar Serrano (Christian 75’); Munitis, Bolado (Smolarek 55’).
Barcelona: Valdes; Zambrotta (Marquez 78’), Thuram, Oleguer, Abidal; Xavi, Toure (Deco 69’), Iniesta; Messi (Henry 61’), Eto’o, Ronaldino.
Bất ngờ lớn nhất của loạt trận đêm qua là thất bại cay đắng tới 3 bàn không gỡ của Valencia trong trận derby xứ Castellon với Villarreal. Trọng tài Pérez Lasa trở thành nỗi ám ảnh của "Los Che" khi rút ra hai thẻ đỏ dành cho David Villa và Joaquin Sanchez.
Với lợi thế sân nhà Mestalla, Valencia khởi đầu trận đấu không tệ chút nào bằng những pha lên bóng sắc xảo, tốc độ ở hai biên. Tiền đạo chủ lực Villa thi đấu nổi bật với các cú dứt điểm liên tiếp song còn thiếu độ chuẩn xác.
Trong khi Valencia mải mê tấn công thì Villarreal đột ngột có bàn mở tỉ số ngay tình huống lên bóng đầu tiên ở phút 16. Từ cú chọc khe nhạy cảm của Santi Cazorla, tiền đạo Jon Dahl Tomasson phá bẫy việt vị, băng qua cả thủ môn rồi đưa bóng nằm gọn trong lưới.
Có được bàn dẫn trước, "Tàu ngầm vàng" thi đấu vững chắc hơn hẳn, không cho phép "Los Che" chơi thoải mái như ở đầu hiệp. Chưa tìm được giải pháp tấn công hữu hiệu, khó khăn lại chồng chất lên vai Valencia vì mất người. Phút 40, Villa phải nhận thẻ vàng thứ hai do cố tình ăn vạ để kiếm phạt đền.
Kể từ lúc này, Villarreal chuyển từ thế phòng ngự sang chủ động áp đặt lối chơi. Ngay trước giờ giải lao, cách biệt suýt gia tăng nếu cú lắc đầu chéo góc của Tomasson đi lệch chút nữa vào phía trong cầu môn.
Sau những cú bắn phá bất thành của Marcos Senna và Cazorla ở đầu hiệp hai, cuối cùng Villarreal cũng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 62. Cầu thủ vừa vào sân thay người là Matias Fernandez mang về quả phạt đền để tiền đạo trẻ Giuseppe Rossi dễ dàng chuyển hóa thành bàn thắng.
Chỉ 6 phút sau, Joaquin nối gót theo Villa rời sân do phản ứng trước cách điều khiển trận đấu của trọng tài Lasa. Với 9 người trên sân, cơn ác mộng của Valencia chỉ thực sự khép lại sau bàn ấn định tỉ số 3-0 do công của Cazorla ở phút 74.
Trong pha chuyển hướng tấn công rất nhịp ngàng từ cánh phải sang trái, lại là Fernandes kiến tạo cơ hội để Cazorla băng lên tung cú sút chìm quyết đoán, hạ gục Santiago Canizares.
Đội hình thi đấu:
Valencia: Canizares, Miguel (Gavilán 46’), Albiol, Marchena, Moretti; Joaquín, Albelda (Sunny 68’), Baraja, Silva; Angulo (Morientes 46’), Villa.
Villarreal: Viera, Venta, Cygan, Fuentes, Capdevila; Josico, Senna, Cazorla, Pires (Cani 68’); Tomasson (Matías Fernández 58’), Rossi (Nihat 75’).
| Bảng xếp hạng | |||||||
| Vị trí | CLB | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
| 1 | Sevilla FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 2 | RCD Mallorca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | UD Almeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | Villarreal CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 5 | Real Murcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 7 | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | Real Betis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | Recreativo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | Santander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | CA Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 10 | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 14 | Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 16 | Espanyol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 17 | Getafe CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 18 | Levante UD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 18 | Deportivo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
| 18 | Valencia CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |