Vòng 1 V-League 2007: "Đại gia" toàn thắng

Theo chân ĐKVĐ ĐT.LA, Đà Nẵng, Bình Dương và HA.GL cũng đều tìm được những chiến thắng quan trọng để "khởi động" cuộc đua vô địch ngay sau vòng đấu đầu tiên. Trong khi đó, Thanh Hoá là "tân binh" duy nhất tránh được thất bại...

Trong 2 trận đấu sớm chiều qua (3/3), cả 2 đội chủ nhà HP.HN và ĐT.LA đều đã giành được những chiến thắng sít sao cùng tỷ số 1-0 trước HN.ACB và Huda Huế.

2 chiến thắng, 1 của nhà ĐKVĐ và 1 của đội bóng đầu tư mạnh mẽ nhất mùa giải mới, dường như đã thắp sáng cuộc chạy đua giành cúp vô địch ngay khi trái bóng V-League 2007 bắt đầu lăn.

Những động thái này buộc cả Bình Dương, Đà Nẵng lẫn HA.GL cùng phải nhập cuộc nghiêm túc và quyết tâm hơn.

Với lợi thế sân nhà, Đà Nẵng dù khá vất vả cũng đánh bại được đối thủ "khó chịu" TMN.CSG. Ở một sân đấu khác, đội quân của HLV Lê Thuỵ Hải đã không bỏ lỡ thời cơ đòi nợ Đồng Tháp ngay trên sân Cao Lãnh. Và ít giờ sau, HA.GL cũng "nã" 2 bàn vào lưới chủ nhà Bình Định để leo lên ngôi đầu.

Nếu như các ứng viên vô địch ra quân thuyết phục thì các đội bóng vừa thăng hạng lại thể hiện một gương mặt ảm đạm. Chỉ có Thanh Hoá may mắn giành được 1 điểm ở Nha Trang (trong thế bị mất người), còn Đồng Tháp và Huda Huế đều thúc thủ.

2 đội bóng mang tên mới là ĐPM. Nam Định và TCDK. SLNA đã cống hiến cho giải một trận đấu chất lượng và kịch tính, với 4 bàn thắng đẹp mắt chia đều.

Tuy nhiên, vòng đấu đầu tiên cũng khép lại không yên ả, khi có đến 4 cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Sau đây là những diễn biến chính của loạt trận ngày 4/3:

Kết quả vòng 1 V-League 2007

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Hàng Đẫy (3/3) HP.HN - HN.ACB 1-0 (Hồng Việt 91’) KT
Long An (3/3) ĐT.LA - Huda Huế 1-0 (Tostao 69’) KT
Cao Lãnh Đồng Tháp - Bình Dương 0-1 (Quang Thanh 13’) KT
Thiên Trường ĐPM. Nam Định - TCDK. SLNA 2-2 (NĐ: Harrison 13’, Odibe 14’. SLNA: Văn Vinh 59’, Công Vinh 60’) KT
Quy Nhơn Bình Định - HA.GL 0-2 (Trần Duy Quang 50’, Minh Nghĩa 88’) KT
Nha Trang Khánh Hoà - Thanh Hoá 1-1 (KH: Jonathan 4’. TH: Huy Thái 45’) KT
Chi Lăng Đà Nẵng - TMN.CSG 1-0 (Almeida 65’) KT

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - TMN.CSG: 1-0 (Almeida 65’)

Đội hình xuất phát:

Đà Nẵng: Đức Cường, Bernard Achaw, Quốc Thanh, Hùng Dũng, Thanh Phúc, Quang Cường, Rogerio, Hồng Minh, Quang Tuấn, Almeida, Đăng Thi

TMN.CSG: Công Vương, Minh Chuyên, De Jesus, Đức Nhật, Văn Hùng, Assis, Chí Thắng, Nguyên Quang, Lâm Vũ, Ngọc Hùng, Niweat

Trọng tài: Phùng Đình Dũng. Trợ lý: Nguyễn Phong Vũ, Trần Minh Đức

Hiệp 1 diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao và không có bàn thắng nào được ghi. Đà Nẵng là đội chủ động ép sân nhưng họ không đủ sức gây áp lực liên tiếp lên khung thành Thép Cảng - đội đã nhuần nhuyễn lối chơi tử thủ trên sân khách.

Phút 65, Thanh Phúc bất thần đột phá vào vòng cấm buộc hậu vệ TMN.CSG phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Almeida dễ dàng đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 1-0.

Trong khoảng thời gian còn lại, Đà Nẵng tiếp tục lấn lướt, nhưng trong 3 cơ hội chắc ăn nhất (đối mặt thủ môn), cả Almeida, Lương Phúc lẫn Rogerio đều dứt điểm trúng người Công Vương.

1-0 cho Đà Nẵng là tỷ số cuối cùng. Có 3 điểm quan trọng trong trận mở màn, nhưng rõ ràng là cách chơi bóng và khả năng kết thúc của Đà Nẵng vẫn chưa thể làm khán giả sông Hàn thoả mãn.

Sân Cao Lãnh: Đồng Tháp - Bình Dương: 0-1 (Quang Thanh 13’)

Soạn: HA 1047453 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Niềm vui của các cầu thủ Bình Dương sau khi Quang Thanh làm tung lưới Đồng Tháp. Ảnh: Dương Thu
Đội hình xuất phát:

Đồng Tháp: Văn Tưởng, Việt Cường, Đăng Khoa, Minh Triết, Văn Ngân, Thanh Bình, Quý Sửu, Phong Hoà, Gnatenko, Maxwell, Vyacheslav

Bình Dương: Thế Anh, Hoàng Vương, Kesley, Trường Giang, Amaobi, Philani, Trung Tuấn, Quang Thanh, Như Thành, Văn Linh, Công Minh

Trọng tài chính: Hoàng Ngọc Tuấn. Trợ lý: Cao Thanh Tú, Nguyễn Văn Tuyển. Giám sát trận đấu: Nguyễn Trọng Lợi. Giám sát trọng tài: Phạm Chu Thiện.

Trận đấu bắt đầu với ưu thế nghiêng về đội khách Bình Dương.

Phút 3: Philani có cơ hội sút bóng cận thành nhưng Châu Phong Hoà kịp lùi về cứu thua cho Đồng Tháp.

Phút 13: Kesley thực hiện quả phạt hàng rào hiểm hóc, thủ thành Văn Tưởng bay người đẩy bóng ra nhưng Quang Thanh đã kịp thời lao vào đá bồi tung lưới. 1-0 cho Bình Dương.

Sau bàn thua sớm, Đồng Tháp đẩy cao đội hình tấn công, nhưng họ vẫn trung thành với lối đá biên dễ bị bắt bài. Bên cạnh đó, trung vệ Trung Tuấn của Bình Dương cũng chống bóng bổng rất tốt.

Phút 25, Thanh Bình tái phát chấn thương cơ đùi buộc phải nhường chỗ cho Được Em.

Phút 36, Maxwell nỗ lực đột phá bên cánh trái, sút vào góc cao nhưng thủ môn Thế Anh đẩy bóng leo xà ra phía sau cầu môn. Tuy nhiên, trọng tài lại cho Bình Dương hưởng quả phát bóng lên, gây phản ứng gay gắt từ 6000 khán giả sân Cao Lãnh.

0-1 là tỷ số của hiệp 1.

Phút 56, trong một pha chuẩn bị đá phạt góc, Việt Cường (Đồng Tháp) và Hoàng Vương (Bình Dương) ẩu đả với nhau. Trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn lập tức rút ra 2 thẻ đỏ truất quyền thi đấu cả 2 cầu thủ này.

Những phút còn lại hoàn toàn thuộc về Đồng Tháp. Sự năng động của Maxwell tạo ra rất nhiều cơ hội tốt cho các đồng đội, chỉ tiếc rằng Được Em và các chân sút khác không một lần tìm được mành lưới Thế Anh.

Lấy trọn vẹn 3 điểm tại Cao Lãnh, Bình Dương không chỉ đòi lại sòng phẳng món nợ tại Cúp QG mà họ còn chính thức nói lời "tuyên chiến" với ĐT.LA trong cuộc chạy đua vô địch.

Sân Thiên Trường: ĐPM. Nam Định - TCDK. SLNA: 2-2 (NĐ: Harrison 13’, Odibe 14’. SLNA: Văn Vinh 59’, Công Vinh 60)

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Quang Huy, Odibe, Thanh Tùng, Văn Biển, Emmanuel, Trọng Lộc, Ngọc Linh, Văn Nhiên, Xuân Phú, Đức Dương, Harrison

SLNA: Hồng Sơn, Huy Hoàng, Minh Đức, Xuân Thắng, Như Thuật, Văn Vinh, Công Vinh, Oliveira, Valdinei, Sỹ Sơn, Servais

Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn. Trợ lý: Vũ Bá Lâm, Nguyễn Tú Anh

Phút 7: Văn Vinh đá phạt chếch bên cánh trái có điểm rơi khá nguy hiểm cho Oliveira, rất tiếc là tiền đạo người Brazil đệm hụt bóng trước cầu môn trống trải của Nam Định.

Phút 13, tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Từ bên cánh phải, Đức Dương tạt bóng chuẩn xác cho Harrison bật cao đánh đầu chạm xà ngang bật vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Hồng Sơn.

Phút 14, trung vệ Odibe lên tham gia tấn công đón đường phạt góc của đồng đội, đệm lòng căng như kẻ chỉ vào góc xa tung lưới SLNA. 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút như làm nổ tung các khán đài sân Thiên Trường.

Phút 22, Trọng Lộc tỉa một đường chuyền dài từ giữa sân cho Ngọc Linh đối mặt với thủ môn SLNA, rất tiếc là tiền đạo nhỏ con này lại kết thúc ra ngoài.

Phút 40, sau một pha phối hợp mạch lạc, Harrison từ cánh phải tạt bóng liệng sát vào xà ngang cầu môn SLNA. Với sự cơ động của 3 cầu thủ ngoại trải đều 3 tuyến, Nam Định hầu như làm chủ hoàn toàn thế trận trên sân.

Phút 42, Ngọc Linh đi bóng tốc độ và quyết đoán trước sự truy cản của Huy Hoàng, tung cú sút nhưng bóng chệch khung thành. Những pha phản công của Nam Định tỏ ra rất sắc sảo.

Phút 44, Oliveira đột ngột tăng tốc bên cánh phải rồi sút bóng chéo sân, bóng đi chệch cột dọc góc xa của Quang Huy. Đây chỉ là một pha dứt điểm hiếm hoi của đội bóng xứ Nghệ trong suốt hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, SLNA chủ động đẩy cao đội hình tấn công. Tuyển thủ Olympic VN Quang Tình được đưa vào thay Servais thi đấu mờ nhạt.

Phút 59, từ khoảng cách gần 25m, Văn Vinh bất ngờ tung cú sút tuyệt đẹp vào góc trái làm bó tay thủ thành Quang Huy. 1-2 cho SLNA.

Phút 60, Công Vinh nhận đường chọc khe thông minh của đồng đội, anh băng xuống thoát khỏi sự truy cản của Odibe và xỉa bóng vừa đủ qua tầm khống chế của thủ môn Nam Định. 2-2.

Cũng chỉ cần có 2 phút, SLNA đã làm nên điều kỳ diệu: san bằng cách biệt trong một thế trận tấn công không lấy gì làm sáng sủa.

Phút 70, Odibe nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Lợi thế lại nghiêng về SLNA, buộc HLV Nguyễn Ngọc Hảo phải gia cố lại hàng phòng ngự.

Phút 83, Harrison đá phạt hàng rào hiểm hóc vào góc cao nhưng Hồng Sơn xuất sắc phán đoán và bay người bắt dính bóng.

Trong những phút còn lại, 2 đội không tạo thêm được tình huống nào đáng kể về khung thành của nhau.

2-2 có thể là một kết quả đáng tiếc cho Nam Định trong bối cảnh họ đã sớm vượt lên dẫn trước, nhưng SLNA lấy về 1 điểm cũng hoàn toàn xứng đáng.

Sân Nha Trang: Khánh Hoà - Thanh Hoá: 1-1 (KH: Jonathan 4’. TH: Huy Thái 45’)

Đội hình xuất phát:

Khánh Hoà: Đức Hùng, Ngọc Điểu, Tấn Điền, Thiện Hảo, Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong, Trọng Bình, Issifu, Jonathan, Mustapha

Thanh Hoá: Nicola, Hữu Thắng, Kijito, Xuân Hợp, Hoàng Đảm, Rodgers, Trọng Hải, Anh Dũng, Tiến Thành, Huy Thái, Văn Thành

Trọng tài: Nguyễn Xuân Hoà. Trợ lý: Nguyễn Xuân Hiếu, Nguyễn Bá Tùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Khánh Hoà đã dồn dập tấn công sang phần sân của Thanh Hoá.

Phút thứ 4, từ bên cánh trái, Tấn Điền tạt bóng chuẩn xác cho Jonathan bật cao đánh đầu trong vòng 5m50, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đến phút 40, đội khách chỉ còn chơi với 10 người sau khi Hoàng Đảm nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, các học trò của HLV Trần Văn Phúc lại kiếm được bàn gỡ hoà.

Phút 45, Thanh Hoá được hưởng quả đá phạt sát đường biên ngang. Quan sát thấy thủ môn Đức Hùng đứng sai vị trí, Huy Thái khôn ngoan đá bóng vào góc rất hẹp, san bằng tỷ số 1-1.

Sang hiệp 2, tận dụng ưu thế hơn người, Khánh Hoà dồn dập tổ chức các đợt hãm thành. Tuy nhiên lối đá phòng thủ của Thanh Hoá đã được dịp phát huy hết công suất trên sân Nha Trang.

Đáng chú ý là HLV Trần Văn Phúc đã cắm một mình... hậu vệ Mai Tiến Thành ở tuyến trên, và anh chơi rất xông xáo, nhiều lần làm khuynh đảo hàng thủ Khánh Hoà.

Phút 88, Jonathan chuyền bóng rất đẹp cho Tấn Tài đối mặt với thủ môn Thanh Hoá, nhưng tiền vệ này lại đá hụt bóng, bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng.

Trận đấu khép lại với 1 điểm chia đều cho mỗi đội.

Sân Quy Nhơn: Bình Định - HA.GL: 0-2 (Trần Duy Quang 50’, Minh Nghĩa 88’)

Đội hình xuất phát:

Bình Định: Minh Quang, Văn Dũng, Ngọc Bảo, Aniekan, Nirut, Minh Mính, Sarayoot, Khoa Thanh, Việt Hoàng, Xuân Hùng, Thành Lợi

HA.GL: Quốc Việt, Gia Hoàng, Sakda, Duy Quang, Thonglao, Trần Duy Quang, Duy Hoàng, , A Huỳnh, Việt Anh, Yawpreako, Minh Nghĩa

Phút thứ 6, Minh Mính có bóng ngoài vòng 16m50 tung cú sút không mấy nguy hiểm nhưng thủ thành Quốc Việt bắt bóng lập bập làm... thót tim BHL HA.GL.

Phút 44, Thonglao đánh dấu sự có mặt của anh trên sân bằng quả chuyền cực kỳ thuận lợi cho Minh Nghĩa trong vòng cấm, nhưng rất tiếc là trước cầu môn vắng vẻ, Nghĩa "gỗ" lại đệm hụt bóng.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2 không lâu, HA.GL đã cụ thể hoá ưu thế từ đầu trận thành bàn thắng mở tỷ số.

Phút 50, sau một pha lộn xộn trước cầu môn Bình Định, Ngọc Bảo phá bóng ra không dứt khoát, trúng vào vị trí của Trần Duy Quang. Ở cự ly khoảng hơn 10m, tiền vệ này dứt điểm hạ gục thủ thành Minh Quang.

Phút 64, Sakda đi bóng từ giữa sân, tăng tốc qua các tiền vệ phòng ngự Bình Định và từ khoảng cách ngoài 30m, cầu thủ Thái Lan tung cú sút đập xà ngang.

Phút 88, trong một pha phản công, Sakda quan sát rất nhanh đẩy bóng ra cho Minh Nghĩa ở tư thế thoải mái tỉa bóng vào góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho HA.GL.

Với bàn thắng này, HA.GL không chỉ khẳng định chiến thắng ngay trên sân Quy Nhơn mà còn vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt đấu đầu tiên.

Bảng xếp hạng V-League 2007 sau vòng 1

TT

Đội

Trận

Thắng

Hoà

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Điểm

1

HA.GL

1

1

0

0

2

0

3

2

GĐT.LA

1

1

0

0

1

0

3

3

Đà Nẵng

1

1

0

0

1

0

3

4

Bình Dương

1

1

0

0

1

0

3

5

HP.HN

1

1

0

0

1

0

3

6

TCDK.SLNA

1

0

1

0

2

2

1

7

ĐPM.Nam Định

1

0

1

0

2

2

1

8

Khánh Hoà

1

0

1

0

1

1

1

9

H.Thanh Hoá

1

0

1

0

1

1

1

10

HN.ACB

1

0

0

1

0

1

0

11

TMN.CSG

1

0

0

1

0

1

0

12 Huda Huế 1 0 0 1 0 1

0

13

Đồng Tháp

1

0

0

1

0

1

0

14

Bình Định

1

0

0

1

0

2

0

Cùng chuyên mục