Vòng 12 V-League 2011: Bất ngờ và nhiều cảm xúc

Vòng đấu thứ 12 V-League 2011 diễn ra nhiều bất ngờ và cảm xúc khi chứng kiến các trận đấu tưng bừng của Vissai Ninh Bình, Đồng Tháp..., những cơn mưa bàn thắng và cả sự thăng hoa của từng cá nhân như: Thành Lương, Việt Thắng.

Có thể nói, V-League 2011 đang mang đến sự hứng thú, những cảm xúc trái chiều cho khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ở lượt đấu này đương kim vô địch Hà Nội T&T cùng với đội bóng đang đứng đầu bảng là SLNA không phải thi đấu, bởi họ đã được dời lịch gặp nhau vào ngày 5-4 vừa qua nhằm chuẩn bị cho lượt trận thứ 4 tại AFC Cup. Nên trên các sân cỏ chỉ có 6 cặp đấu diễn ra vào chủ nhật.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn về sân Hàng Đẫy, khi mà đội cuối bảng HN ACB tiếp V.Hải Phòng. Quyết tâm lấy lại thể diện trước các đại diện thủ đô, nhưng vào trận V.Hải Phòng lại sớm vỡ trận để thua với tỷ số 0-5. Trận thắng giòn giã ghi dấu sự thăng hoa của tiền vệ Thành Lương khi anh kiến tạo chuẩn xác cho Jonathan Quartey và Xuân Thành lập công. Ba bàn thắng tiếp theo trong đó có một bàn từ chấm 11m của Thành Lương như một phần thưởng cho tiền vệ nhỏ con này. Và một lần nữa V.Hải Phòng lại chịu cảnh trắng tay trước các đội bóng thủ đô.

Một vòng đấu chứa đựng khá nhiều điều bất ngờ khi trên sân nhà V.Ninh Bình đã đè bẹp đội khách HAGL đang  thi đấu “vào phom” với tỷ số 3-0. Cuộc đối đầu tưởng rằng thú vị giữa V.Ninh Bình - HAGL: hàng thủ hay nhất - hàng công hay nhất lại nhanh chóng ngã ngũ với cách biệt 3 bàn không gỡ. Những người lập công cho V.Ninh Bình là Mota, Việt Thắng và Gustavo.

Tại Long An, ĐT.Long An sau chiến thắng xuất sắc trên sân Hàng Đẫy tại vòng 11 trước Hòa Phát đã lại gây thất vọng khi để thua đậm 0-3 trước Thanh Hoá ngay trên sân nhà.

Trận đấu giữa K.Khánh Hòa - Hòa Phát HN diễn ra tại Nha Trang kết thúc bất phân thắng bại nhưng thừa tính quyết liệt. 2 thẻ đỏ đã được các trọng tài rút ra đã thể hiện cái nóng trong trận đấu.

Trên sân Thống Nhất, gần 7 ngàn khán giả đã chứng kiến một trận đấu đẹp mắt và cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Navibank Sài Gòn với SHB Đà Nẵng. Mười phút sau khi bóng lăn, Minh Phương đưa đội khách vượt lên dẫn trước 1-0. Và cũng chỉ chừng đó thời gian, tân binh Ntambi của chủ nhà gỡ hòa 1-1. Chưa hết choáng váng, Đà Nẵng nhận tiếp bàn thua thứ hai do công của Duy Khanh. Hiệp hai vừa bắt đầu Merlo đánh đầu gỡ hòa 2-2 từ quả lật cánh của Hùng Sơn. Đến phút 65, trong một tình huống phản công nhanh, Duy Khanh lại nâng tỷ số lên 3-2. Ngay sau đó, ở phút 73, Merlo bật cao đánh đầu cận thành, gỡ hòa 3-3.

Trở về sân Gò Đậu, sau trận hòa tại sân Chi Lăng, B.Bình Dương hy vọng tìm kiếm được chiến thắng thứ 2 trên sân nhà. Có được thiên thời địa lợi khi CS Đồng Tháp sớm bị đuổi 2 người trong hiệp 1 khi Felix và Văn Ngân bị thẻ đỏ. Nhưng CS Đồng Tháp đã chơi rất quả cảm. Dù đã tăng cường hết các hảo thủ nhưng lần lượt là Joseph, Anh Đức, Philani... lại không thể khuất phục được thủ thành Tấn Trường. Trận hoà không bàn thắng là phần thưởng xứng đáng cho lòng quả cảm suốt 90 phút của đội bóng xứ Tràm Chim. Đây là trận đấu quyết liệt nhất, nhiều thẻ đỏ và ít bàn thắng nhất.

Kết thúc vòng 12 V-League, vị trí của các đội bóng đã bị thay đổi đáng kể. Chiến thắng ấn tượng 5-0 trước V.Hải Phòng đã giúp HN ACB thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhường lại cho ĐT.Long An. Những đội bóng như V.Hải Phòng, ĐT.Long An và cả B.Bình Dương, N.Sài Gòn, HAGL sẽ cần phải thay đổi rất nhiều nếu như không muốn bị lún sâu thêm trên bảng xếp hạng.

Cùng chuyên mục