Vòng 13 Liga: Barca rối ren, Real nhàn tênh

Sau quãng thời gian nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia, Barca trở lại với La Liga khi mà sự bất ổn trong đội bóng này không những không thuyên giảm mà còn có phần tăng lên. Trước tình hình đáng lo ngại này, HLV Frank Rijkaard đã phải đích thân đứng ra tìm cách hàn gắn những rạn nứt nội bộ.

Theo nhà cầm quân người Hà Lan, điều mà các cầu thủ Barcelona cần làm lúc này đó là ra sân và chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ là một khối thống nhất dù cho bầu không khí toàn đội đã bị vẩn đục vì những lời chỉ trích nhắm vào các đồng đội của tiền vệ Edmilson.

Trong buổi họp báo trước trận đấu Barcelona - Recreativo Huelva, Rijkaard nói :"Chúng tôi cần phải đáp lại những nghi ngại bằng kết quả thực tế trên sân cỏ. Đây là lúc cần phải dũng cảm đối mặt với sóng gió, nỗ lực tới cùng để đạt được những mục tiêu đã hướng tới và chứng tỏ rằng toàn đội đều mong muốn có một mùa giải thành công".

Khi được hỏi về việc liệu có đưa ra hình thức xử lý nào đối với Edmilso hay không, cựu HLV đội tuyển Hà Lan trả lời: "Biện pháp xử lý tốt nhất đó là đề cao trách nhiệm đối với CLB. Bạn phải luôn luôn ý thức được rằng điều gì là có lợi nhất cho đội bóng của mình".

Hồi đầu tuần này, Edmilson đã khuấy động dư luận xứ Catalan với những tuyên bố có ý ám chỉ tới một vài đồng đội của anh. Theo tiền vệ người Brazil, tại Barca hiện nay đang tồn tại những kẻ bất hảo và vô lại (dịch nguyên văn từ cụm từ black sheep).

Vòng 13 Liga: Barca rối ren, Real nhàn tênh ảnh 1

Nội tình Barca trở nên rối ren khiến Rijkaard buộc phải lên tiếng và tìm cách hàn gắn những rạn nứt

Tất nhiên, Edmilson có thể viện cớ rằng anh đang muốn "nói thẳng, nói thật" vì lợi ích chung của toàn đội nhưng những tuyên bố dạng này là không phù hợp với tình hình tại Barca hiện nay.

Ngay lập tức, toàn thể đội bóng (trừ HLV Rijkaard và các thành viên ban huấn luyện) đã được triệu tập để bàn về vấn đề này vào hôm thứ năm vừa qua. Đích thân Edmilson đã phải chính thức đưa ra lời xin lỗi cho 1 phút "nông nổi" của mình.

Sau diễn biến này, HLV Rijkaard đã bình luận: "Tôi không nói rằng những gì Emidson đã tiết lộ là sai nhưng việc cậu ấy 'vạch áo cho người xem lưng' thật chẳng hay ho gì. Lẽ ra Edmilson có thể chia sẻ quan điểm của cậu ấy trong phòng thay đồ thì sẽ tốt hơn.

Dù sao thì mọi người cũng đã quyết định không đề cập một cách công khai tới chuyện này bất cứ lần nào nữa. Tôi đã trao đổi với đội trưởng Carles Puyol để nắm được phản ứng cụ thể của các cầu thủ và sau đó toàn đội đã có một cuộc họp khác vào sáng thứ sáu. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây".

Đêm nay, người khổng lồ Barcelona sẽ trở về "đất mẹ" Nou Camp với hy vọng thánh địa này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Sẽ không có bất cứ lý lẽ nào để bào chữa nếu đội chủ nhà không thể có 3 điểm trọn vẹn (tất nhiên là phải thật thuyết phục nữa) trước đội khách yếu ớt Recreativo Huelva.

Thầy trò HLV Rijkaard không được phép sảy chân nữa nếu không muốn bị tụt lại ngày một xa phía sau Real Madrid, Villarreal hay bị các đối thủ phía sau qua mặt.

Thử thách của Real Madrid trong đêm nay chỉ là Murcia - một đội bóng cũng có chữ "Real" trong tên gọi nhưng chẳng thể so sánh với CLB hoàng gia Tây Ban Nha. Khả năng chiến thắng của "Kền kền trắng" là gần như 100% và điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ tiếp tục duy trì được ngôi đầu bảng.

Không được nhàn hạ như Barca và Real, Sevilla sẽ phải tiếp đón Mallorca - kẻ luôn khiến các đại gia phải đau đầu một cách đầy bất ngờ và đang đứng ngay trên họ 1 bậc tại bảng xếp hạng.

Sevilla vẫn còn đang cách tốp 4 tới 9 điểm (còn 1 trận chưa đấu trong tay) nên nhiệm vụ hàng đầu của họ bây giờ là không được phép mất điểm thêm nữa nếu không muốn giấc mơ cạnh tranh sòng phẳng với các đại gia khác tan thành mây khói.

Dư luận Tây Ban Nha đều đánh giá Sevilla - Mallorca là cặp đấu "đinh" của vòng 13 trong bối cảnh các đội bóng lớn khác đều chỉ phải gặp những đối thủ ở tốp dưới. Vì thế, dù cả Barca và Real đều ra sân trong đêm nay nhưng nhiều khả năng sự chú ý của người hâm mộ sẽ được dồn nhiều hơn vào trận đấu tại sân Ramón Sánchez Pizjuán.

Lịch thi đấu vòng 13 La Liga
Giờ/ngày Trận đấu
02h00 25/11 Barcelona - Recreativo Huelva
02h00 25/11 Sevilla - Mallorca
04h00 25/11 Real Murcia - Real Madrid
23h00 25/11 Athletic Bilbao - Deportivo La Coruna
23h00 25/11 Atletico Madrid - Valladolid
23h00 25/11 Levante - Real Betis
23h00 25/11 Osasuna - Espanyol
23h00 25/11 Villarreal - Almeria
01h00 26/11 Racing Santander - Valencia
03h00 26/11 Zaragoza - Getafe
Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 12
TT Đội Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1  Real Madrid 12  9  1  2  29-12  28 
2  Villarreal 12  9  0  3  25-18  27 
3  Barcelona 12  7  3  2  23-10  24 
4  Valencia 12  8  0  4  20-19  24 
5  Espanyol 12  6  4  2  17-13  22 
6  Atl.Madrid 12  6  3  3  23-14  21 
7  Santander 12  5  5  2  10-9  20 
8  Zaragoza 12  5  2  5  19-19  17 
9  Mallorca 12  4  4  4  21-19  16 
10  Sevilla 11  5  0  6  23-17  15 
11  Getafe 12  4  2  6  13-15  14 
12  Ath Bilbao 12  3  4  5  10-14  13 
13  Murcia 12  3  4  5  8-13  13 
14  Valladolid 12  3  4  5  16-22  13 
15  Osasuna 11  3  3  5  13-14  12 
16  Almería 12  3  3  6  10-14  12 
17  Dep.La.Coruna 12  3  3  6  10-17  12 
18  Recreativo 12  3  3  6  8-15  12 
19  Real Betis 12  2  5  5  10-16  11 
20  Levante 12  1  1  10  6-24  4

Cùng chuyên mục