Vòng 19 V-League: Bao giờ cho đến... ngày xưa

Sau vòng 19, V-League sẽ tạm nghỉ để 2 đội tuyển QG và Olympic tập trung làm nhiệm vụ. Dù ở nhóm đầu hay nhóm cuối thì các đội bóng đều phải cố gắng giành điểm tuyệt đối để lấy lợi thế tinh thần trước kỳ nghỉ dài.  

SLNA có lợi thế

SLNA chắc chắn sẽ vẫn giữ ngôi đầu khi V-League tạm nghỉ vì giữa họ với SHB Đà Nẵng hiện tại vẫn còn cách 4 điểm, tuy vậy, nếu không giành được trọn vẹn 3 điểm chiều mai thì khoảng cách của họ với tốp sau có thể sẽ được rút ngắn dễ dàng, và sau một kỳ nghỉ khá dài thì việc bị đuổi kịp là hoàn toàn có thể. Thế nhưng, vượt qua Đồng Tháp không phải là chuyện đơn giản với SLNA ở thời điểm này, khi thầy trò HLV Hữu Thắng đang trong cuộc khủng khoảng nhỏ, với 3 trận chưa nếm mùi chiến thắng, sau tháng 5 quá ấn tượng.


a
ĐTLA (trái) đang vật lộn để trụ hạng. Ảnh: Bá Châu

Lịch thi đấu vòng 19

Ngày 11.6:
Sân Hàng Đẫy: HN T&T - HAGL (16h)

Ngày 12.6:
Sân Thống Nhất: N.Sài Gòn - HPHN (17h)
Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Thanh Hóa (16h)
Sân Vinh: SLNA - Đồng Tháp (16h)
Sân Hàng Đẫy: HN ACB - SHB Đà Nẵng (17h)
Sân Bình Dương: Bình Dương - ĐTLA (17h)
Sân Ninh Bình: Ninh Bình - Khánh Hòa (17h).

Tất nhiên đối thủ của họ Đồng Tháp cũng đang ở giai đoạn khó khăn với phong độ xuống dốc thảm hại:  6 trận thua và chỉ thắng được 1 trận trong 7 vòng đấu gần đây nhất. Những án phạt vô duyên với chân sút chủ lực Samson, rồi chấn thương thẻ phạt tới Felix, Hải Dương hay Công Thuận đã hãm phanh của Đồng Tháp - đội bóng từng là hiện tượng của lượt đi.

Tuy nhiên, ưu thế của SLNA lúc này là họ được thi đấu trên sân nhà. Ở chảo  lửa thành Vinh năm nay, những thống kê cho thấy SLNA là vô địch trong các đội được đá trên sân nhà:  Trong tổng số 9 trận, họ đã thắng 8, hòa 1 và chưa hề thua trận nào. Đó có thể là thông tin khích lệ với CĐV thành Vinh và là một rào cản tâm lý với thầy trò HLV Phạm Công Lộc.

ĐTLA - Bình Dương: “Ngày xưa ơi”

Những cuộc chạm trán giữ ĐTLA và Bình Dương ở V-League trước đây luôn là trận “đại chiến” được mong đợi trong cả mùa giải. Nhưng giờ, cả hai “đại gia” đều trong cơn sa sút, ánh hào quang ngày nào chỉ còn là những ký ức “ngày xưa”. Bình Dương đã trầy trật để không rơi sâu hơn, nhưng cũng chưa thảm bằng ĐTLA đang vật lộn để trụ hạng.        

Dù sao thì cũng có chút an ủi khi ở thời điểm hiện tại, Bình Dương đang có phong độ tốt và  ĐT.LA cũng đang lột xác và tinh thần lên rất cao mấy trận thắng và hòa liên tiếp mà gần nhất là chiến thắng 2-1 trên sân Cao Lãnh vòng đấu vừa qua, nuôi hy vọng đây vẫn là cặp đấu hấp dẫn ở vòng 19. Vượt qua được Bình Dương không phải là chuyện dễ, nhưng không phải là không thể với ĐTLA đang vào guồng của HLV Mc Menemy.

Cùng chuyên mục