Vòng 20 V-League: Mưa bàn thắng

Trong một lượt thi đấu đang vào giai đoạn... nước rút, đội cần chiến thắng đã thắng. Vòng 20 V-League 2008 chiều 12/7, có tổng cộng đến 24 bàn thắng (2 hat-trick) trong 7 cặp đấu...

Cùng không chơi trên thánh địa của mình nhưng cả Thể Công, Đà Nẵng lẫn SLNA đều giành được chiến thắng tưng bừng trong chiều qua.

Do phải thi hành án phạt nên dù theo lịch là chơi trên sân nhà, nhưng đội bóng xứ Nghệ phải di chuyển đến sân Tự Do (Huế). Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến tinh thần của SLNA. Trái lại, họ tiếp tục có được một chiến thắng đậm đà trước cựu vương ĐT.LA (lượt đi SLNA thắng 3-0).

Thật khó nhận ra diện mạo của ĐT.LA khi để thua với tỷ số cách biệt 1-4. Và đây cũng là tỷ số của cặp đấu trên sân Quy Nhơn. Mặc dù vượt lên dẫn trước nhưng sau đó, "ông chủ" Bình Định đã không thể cầm cự trước sức mạnh Đà Nẵng.

Thua trận này, cửa trụ lại ở sân chơi cao nhất BĐVN của Bình Định vẫn còn, thế nhưng, họ đã đẩy mình vào tình thế khó khăn hơn.

Trong khi đó, tại sân Pleiku, Thể Công luôn là đội vượt lên dẫn trước và đã duy trì được lợi thế dẫn bàn cho đến phút cuối cùng, ở một cuộc so tài cũng có đến 5 bàn thắng (đội khách thắng 3-2).

Ở một cuộc so tài đáng được quan tâm, khi nếu nhận thêm một thất bại, số phận của HP.HN - xếp chót bảng xếp hạng, xem như... an phận với suất xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa giải năm sau.

Tuy nhiên, cho dù bị thủng lưới trước thì sau đó TMN.CSG đã chơi chệch choạc, thủ lỏng lẻo đến không ngờ để chung cuộc, HP.HN thắng bằng đúng kết quả mà họ thua ở lượt đi trên sân Thống Nhất.

Thắng TMN.CSG là trận thắng thứ 2 của HP.HN trong mùa giải năm nay, trong đó công đầu phải kể đến Hoàng Vũ - tác giả của cả 3 lần lập công.

Đội chủ sân Hàng Đẫy có thêm 3 điểm để hi vọng chưa tắt, thế nhưng, chiến thắng này chắc chắn sẽ bị đặt trong những hoài nghi khi rõ ràng, TMN.CSG có cửa thắng nhiều hơn, tuy nhiên, họ đã không thắng. Chưa kể, thất bại ở cuộc so tài này thì tình thế không ảnh hưởng gì đến thầy trò Lư Đình Tuấn vì đã ở vị trí an toàn.

Một cuộc so tài cũng rất thu hút ánh mắt của người hâm mộ là Thanh Hóa tiếp đội đầu bảng XM.HP. Và trong cảnh khó khăn, đội chủ nhà đã sớm có lợi thế nhờ đối phương đá phản để sau tiếng còi tan cuộc, bóng đá xứ Thanh giành được 3 điểm quý giá.

Diễn biến chính của các cặp đấu:

Sân Pleiku: HA.GL - Thể Công: 2-3 (KT)

Vòng 20 V-League: Mưa bàn thắng ảnh 1

HA.GL (phải) thua vì thủ dở và không có được tinh thần sung mãn như đối phương

Hai đội nhập cuộc khá quyết tâm, tạo nên một thế trận quân bình. Phút thứ 10, khán giả phố Núi được một phen thót tim khi thủ môn Thanh Tú bắt không chính xác, để bóng dội cột dọc hết sức nguy hiểm. Rất may cho HA.GL là không có cầu thủ đối phương nào ở đó, nếu không rất có thể họ phải trả giá.

Mặc dù chơi có phần ép sân hơn, tuy nhiên, vào phút 43, lưới của HA.GL đã bị rung lên. Pha thoát xuống của Khánh Lâm (7) và sau đó là quả tạt tạo điều kiện thuận lợi cho Rodrigues (31) lập công, phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Tuy nhiên, đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, đội bóng phố Núi cũng lập lại thế quân bình khi Agostinho dùng mũi giày gảy bóng thông minh cho Ngọc Cảnh (22), nhấn thêm một nhịp rồi dứt điểm đưa bóng qua đầu thủ môn Thể Công, gỡ hòa 1-1.

Ngay sau tình huống này, sóng gió lại nổi lên trước khung thành thủ môn Thanh Tú. Có thể thấy, hàng thủ HA.GL đã chơi không thật chắc chắn.

Phút 46: A Huỳnh vừa vào sân đã có một cú chân điểm chếch bên cánh trái khá căng, bóng đi cắt mặt khung thành Thể Công.

Phút 60, lần thứ 2 trong cuộc so tài chiều hôm qua, đội khách Thể Công vượt lên. Cú sút của Nguyễn Văn Nam (6) tuy không thực sự quá hiểm hóc nhưng thủ môn Thanh Tú vẫn dễ dàng bị đánh bại.

Phút 74, Quang Vinh đào sâu cách biệt cho Thể Công sau khi đón được quả căng ngang của đồng đội Endene (9) bằng một pha đệm bóng cận thành.

2 phút sau, Kone Mohamed (30) vừa được tung vào sân, đã rút ngắn xuống còn 2-3 cho HA.GL sau một pha lộn xộn trước khung thành đội khách.

Sân Nha Trang: K.Khánh Hòa - HN.ACB: 1-0 (KT)

Trong vòng 20 phút đầu, K.Khánh Hòa chơi không thực sự tốt, tuy nhiên, sau khi BHL tung Quang Hải vào sân Tấn Tài trở lại với cánh phải quen thuộc thì đội đã chơi mạch lạc hơn.

Cả chủ lẫn khách đều đã tạo được một số cơ may chuyển thành bàn thắng, tuy nhiên, vẫn chưa bên nào thành công.

Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu giảm sút, chủ nhà K.Khánh Hòa chơi một cách chậm chạm, không đúng với sức mình.

Phút 84, cuối cùng thì khán giả cũng được chứng kiến bàn thắng. Từ một tình huống tưởng như không có gì đáng kể, Trọng Bình (17) thoát lên, vượt qua 2 hậu vệ đối thủ trước khi tung ra cú sút từ khoảng cách chừng hơn 30m, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm cho K.Khánh Hòa.

Sân Tự Do: SLNA - ĐT.LA: 4-1 (KT)

Phải chơi trên sân trung lập, tuy nhiên, SLNA đã sớm tạo được lợi thế khi Công Vinh đưa đội nhà vượt lên ở phút thứ 9 nhờ đoạt được bóng từ việc hàng thủ ĐT.LA chuyền thiếu chính xác và sau đó là một cú xỉa bóng đầy chuẩn xác. 

Phút 21, Opara dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội quân xứ Nghệ.

Phút 63, từ chấm phạt đền, Công Vinh có bàn thắng thứ 2, nâng tỷ số lên 3-0 cho SLNA.

Phút 80, Antonio rút ngắn xuống còn 1-3 từ chấm 11m.

Phút 82, Minh Đức ấn định chiến thắng 4-1 cho SLNA.

Sân Quy Nhơn: Bình Định - Đà Nẵng: 1-4 (KT)

Phút 20, chủ nhà vượt lên nhờ pha đột phá của Thái Dương trước khi tung ra cú sút tung lưới thủ môn Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ ngay phút sau đó, Eduardo kịp đệm bóng từ quả phạt góc, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn.

Phút 32, Almeida thoát xuống và trước sự chần chừ của Nirut, tiền đạo này đã quyết định tung ra cú dứt điểm chếch bên cánh, nâng tỷ số lên 2-1 cho Đà Nẵng.

Trong vòng các phút 72 và 73, tiền đạo Almeida liên tiếp ghi đuợc 2 bàn thắng, hoàn thành cú hat-trick, nâng tỷ số lên 4-1 cho Đà Nẵng.

Sân Thanh Hóa: Thanh Hóa - XM.Hải Phòng: 2-1 (KT)

Phút thứ 3, chủ nhà Thanh Hóa bất ngờ có được lợi thế lớn khi Văn Nam trong nỗ lực lui về cản phá để bóng bật vào chân, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Phút 52, Tostao nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà trước khi Leandro rút ngắn xuống còn 1-2 ở 2 phút sau đó. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Sân Hàng Đẫy: HP.HN - TMN.CSG: 3-1 (KT)

Trong tình cảnh khốn khó, số phận của HP.HN càng trở nên mong manh hơn khi sớm để thủng lưới ở ngay phút thứ 3. Người lập công cho TMN.CSG là cầu thủ Cao Tùng A Vỹ (7).

Phút 25, trong tư thế vô cùng trống trải, Hoàng Vũ dễ dứt điểm cận thành, quân bình 1-1 cho đội chủ nhà. 10 phút sau đó, cầu thủ này có được cú đúp cho mình, đưa HP.HN vượt lên 2-1. Lại một lần nữa có thể thấy, hàng thủ TMN.CSG chơi rất lơi lỏng để đối phương dễ dàng sút tung lưới.

Phút 75, Hoàng Vũ hoàn thành cú hat-trick trong một chiều thi đấu không thể thành công hơn. 3-1 cho HP.HN

Sân Bình Dương: Bình Dương - Nam Định: 1-0 (KT)

Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng thì đúng vào những giây cuối của thời gian cộng thêm giờ, Kesley bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và từ chấm 11m, tiền đạo Brazil đã thực hiện thành công, mang về chiến thắng 1-0 cho Bình Dương.

Cũng phải nói thêm rằng, sau khi trọng tài cho chủ nhà hưởng quả 11m, các cầu thủ Nam Định đã phản ứng quyết liệt, bỏ ra ngoài sân. Tuy nhiên, sau đó họ đã quay lại sân để chơi nốt những giây còn lại.

BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 20 (ngày 12/7)

XH

Tên đội   

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

TĐ

1

Thể Công

20

9

7

4

34

20

11

17

3

42

2

2

XM.Hải Phòng

20

8

8

4

32

32

12

19

13

50

4

3

B.Bình Dương

20

9

5

6

32

17

9

13

4

43

2

4

K.Khánh Hoà

20

8

7

5

31

28

12

22

6

41

1

5

ĐT.Long An

20

8

6

6

30

35

17

29

6

41

2

6

SHB.Đà Nẵng

20

8

5

7

29

31

13

29

2

38

2

7

HA.Gia Lai

20

8

5

7

29

30

10

30

0

43

3

8

Thép MN.CSG

20

8

5

7

29

26

9

28

-2

37

0

9

TCDK.SLNA

20

8

5

7

28

33

10

23

10

49

3

10

ĐPM.Nam Định

20

7

4

9

25

17

8

21

-4

35

3

11

XMCT Thanh Hoá

20

5

8

7

23

18

4

22

-4

51

2

12

Boss Bình Định

20

4

9

7

21

23

9

33

-10

40

2

13

HN ACB

20

3

7

10

16

17

5

30

-13

49

1

14

Hoà Phát Hà Nội

20

2

9

9

15

17

7

28

-11

49

1

Cùng chuyên mục