Vòng 21 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Có nhiều bất ngờ

Bóng đá Việt Nam hơn 10 năm lên chuyên nghiệp vẫn chỉ dừng ở mức nửa vời. Câu nhận xét ấy hoàn toàn là có cơ sở bởi vì đến thời điểm này ở giải hạng nhất còn chưa biết ngoài đội chính thức lên hạng thì còn lại mấy suất bởi phải đến ngày 31-7 này mới có câu trả lời.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) điều chỉnh thời gian thi đấu của cả V-League và hạng nhất để cho đội tuyển quốc gia tập trung. Vậy là thay vì được nghỉ 1 tuần các đội bóng đá 2 ngày/trận.

Vòng 21 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2011: Có nhiều bất ngờ ảnh 1
Nếu vượt qua Hà Nội vào trận đấu chiều 12-7 trên SVĐ Cửa Ông, TQN (áo xanh) sẽ củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

Cứ đá đi

Sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi, giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen tiếp tục được khởi động. Nó đã thực sự “nóng” ngay từ khi trái bóng chưa lăn bởi lịch điều chỉnh thời gian thi đấu gây “sốc” của VFF, tuy nhiên cho dù thế nào đi nữa thì các đội bóng có phản ứng thì cũng chỉ như “con kiến mà kiện của khoai” thôi.

Thể lực của các cầu thủ Việt Nam vốn là bài toán khó giải quyết nhất từ trước đến nay của nhiều đời HLV đội tuyển quốc gia. Chính vì thế cái lịch thời gian thi đấu được xem là “oái oăm” của VFF như lại càng vắt kiệt thể lực của các cầu thủ trong cái nắng chói chang trải dài từ Bắc chí Nam. Ở giải hạng nhất từ ngày 9-7 đến 16-7 các đội bóng phải thi đấu 3 vòng liên tiếp, một lịch thi đấu mà tất cả phải ngỡ ngàng. Giải bóng đá hạng nhất đang đi vào những hồi quyết liệt nhất, các cầu thủ đang phải căng mình ra đá để mang về thành tích cho CLB, nhưng với khoảng thời gian eo hẹp như hiện nay chẳng ai dám chắc cầu thủ của mình sẽ không bị chấn thương.   

Rất nhiều HLV, Ban lãnh đạo các đội bóng đều hy vọng VFF sẽ tạm hoãn một vòng đấu để cho các cầu thủ tái tạo năng lượng, thể lực. Thế nhưng khi lịch được công bố tất cả đều ngỡ ngàng trước quyết định của VFF khi không hoãn thời gian thi đấu thậm chí còn tăng lịch thi đấu nên để kết thúc trước 1 ngày. Vậy là các đội bóng đành bảo nhau: Cứ đá đi thôi.

Có gì hay ở vòng 21

Vòng 20 của giải bóng đá hạng nhất quốc gia khép lại với nhiều bất ngờ đến khó tin. Với việc thiếu vắng đến 3 cầu thủ chủ chốt là Phước Tứ, Minh Đức, Huỳnh Kesley khiến cho “đại gia” SG.Xuân Thành suýt nữa thua vỡ mặt trước đội chủ nhà Kienlongbank.KG và phải nhờ đến sự may mắn mới san bằng tỷ số 2-2. Chậm đi một nhịp tiến trên bảng xếp hạng chẳng quá to tát với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn bởi với khoảng cách 14 điểm trong khi còn có 6 vòng đấu nữa là kết thúc giải thì Tuấn “nhím” cùng các học trò cứ mở tiệc ăn mừng lên V-League đi.

Chắc chắn sau trận đến làm khách trên sân Thiên Trường gặp chủ nhà Nam Định, ông Nguyễn Ngọc Thiện (SQC.Bình Định) phải vắt tay lên chán để trả lời câu hỏi tại sao lại bất ngờ để “tàn quân” Thành Nam vượt qua với tỷ số sát nút 1-0. Người hâm mộ bảo đội bóng Đất võ trả nghĩa Nam Định, nhưng chẳng phải đâu, vì mùa bóng này SQC.Bình Định đầu tư rất nhiều kinh phí để tranh suất lên hạng V-League 2012. Ngày mai, 12-7, SQC.Bình Định còn gặp khó khăn hơn nhiều khi đến làm khách trên SVĐ Quảng Nam gặp đội chủ nhà BHTS.Quảng Nam. Phải di chuyển một quãng đường khá xa từ Nam Định vào Quảng Nam (chỉ được nghỉ đúng 2 ngày) chẳng có điều gì dám chắc thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đủ thể lực để lấn át đội bóng miền Trung. Đang đứng áp chót bảng xếp hạng, Quảng Nam sẽ phải thi đấu với quyết tâm cao nên Bình Định khó mà vượt qua.

Sự cố “ngã ngựa” của SQC.Bình Định lại giúp cho TQN vươn lên xếp nhì bảng khi giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Huda.Huế trên SVĐ Cửa Ông. Vòng đấu thứ 21 diễn ra và chiều mai, TQN sẽ tiếp đội khách Hà Nội trên SVĐ Cửa Ông. Đội bóng Thủ đô đang xếp thứ 7 và họ chẳng có khát khao gì nhiều, một chiến thắng nữa cho thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ giúp cho TQN bay bổng trên bảng xếp hạng và có lẽ kịch bản ở mùa giải 2010 sẽ được lặp với đội bóng Vùng mỏ nếu như các quy định về cổ phần hoá của VFF bị các đội bóng làm phá sản.

Kienlongbank.KG cũng gặp khó ở vòng đấu ngày mai khi gặp “ngựa ô” Tây Ninh. Cho dù được chơi trên sân nhà nhưng thầy trò HLV Lai Hồng Vân (Kienlongbank.KG) cũng sẽ rất khó khăn. Một kết quả hoà đồng nghĩa với việc đội bóng Miền Tây Nam bộ này sẽ dời xa tốp tranh chấp cho vị trí lên hạng.      

Tốp cuối của giải đấu cũng đang đến hồi quyết liệt nhất, nếu như Huda.Huế đã đặt một chân xuống hạng nhì thì các đội còn lại như: BHTS.Quảng Nam, MK.Nam Định, XMFico.Tây Ninh cũng đều đang ngấp nghé miệng vực. Chỉ cần xảy chân thì coi như nỗ lực cả mùa bóng trở lên vô nghĩa.

Cùng chuyên mục