Vòng 21 V-League: Nhóm đầu thắng tuyệt đối

Bình Dương lội ngược dòng 4-2 trên sân Long An. Thể Công nhẹ nhàng đánh bại Bình Định 2-0 ở Mỹ Đình. Hải Phòng đòi nợ Nam Định bằng trận thắng 4-1. Top đầu không đổi ngôi, trong khi Đà Nẵng tiếp tục đà thăng tiến bằng chiến thắng 6 sao trước Thanh Hoá.

Vòng 21 V-League 2008

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Pleiku (16h00)
HA.GL - Khánh Hoà
1-0 (Kone 59') KT
Lạch Tray (16h00)
Hải Phòng - Nam Định 4-1 (Leandro 28', De Jesus 32', 43', De Assis 82') KT
Long An (16h00)
ĐT.LA - Bình Dương 2-4 (Tshamala 13', Gustavo 65'. Lima 33', Philani 50', Johna 82') KT
Mỹ Đình(16h00)
Thể Công - Bình Định 2-0 (Bảo Khanh 15', Rodrigues 31') KT
Thống Nhất (17h00)
TMN.CSG - HN.ACB 2-1 (Văn Tuấn 68', Gabriel 84'. Mbabazi 47') KT
Chi Lăng (16h30)
Đà Nẵng - Thanh Hoá 6-0 (Almeida 14', 40', 83', 90', Eduardo 60', 67') KT

Ở trận đấu sớm nhất diễn ra chiều 19/7 trên sân Hàng Đẫy, đội chủ nhà HP.HN đã thất bại 2-4 trước SLNA.

Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Nam Định: 4-1

a

Phút 28, từ một pha phản công sắc sảo, Leandro phá bẫy việt vị từ quả chuyền của Khánh Hùng, lạnh lùng lốp bóng qua đầu thủ môn Quang Huy. 1-0 cho Hải Phòng.

Phút 32, De Jesus tả xung hữu đột giữa hàng thủ Nam Định, đối mặt với Quang Huy và nhẹ nhàng sửa bóng qua tay thủ môn này. Tỷ số nhanh chóng được nâng lên 2-0.

Phút 43, De Sesus sút chéo rất căng ở góc phải, Quang Huy không thể cản phá. 3-0 cho Hải Phòng.

Phút 82, Helio De Assis độc diễn qua hàng thủ Nam Định, dắt bóng qua cả thủ thành Quang Huy rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới từ góc hẹp.

Phút 88, Nam Định có bàn danh dự khi Danh Ngọc tung cú sút tuyệt đẹp ngoài vòng cấm làm tung nóc khung thành của Xuân Việt.

4-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu hấp dẫn này.

Sân Long An: ĐT.LA - Bình Dương: 2-4

Phút 13, Minh Phương đá phạt góc cho Tshamala đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh. Sau bàn thắng này, ĐT.LA thi đấu có nét hơn, tổ chức được hàng loạt đợt lên bóng sắc sảo khiến HLV Lê Thuỵ Hải đứng ngồi không yên.

Phút 33, Robson de Lima đón quả phạt góc, bình tĩnh khống chế bóng bằng ngực ở góc hẹp rồi tung chân trái sút chéo góc hạ gục thủ thành Santos, san bằng tỷ số 1-1 cho Bình Dương.

Phút 50, Kesley tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái, Philani bật cao giữa 2 hậu vệ ĐT.LA đánh đầu vào góc thấp khung thành của Santos. Đội khách vượt lên dẫn lại 2-1 ngay trên sân Long An.

Phút 65, tận dụng sai sót của trung vệ Như Thành, Gustavo có cơ hội đối mặt với thủ môn Thế Anh và bình tĩnh san bằng cách biệt 2-2 cho ĐT.LA.

Phút 82, Kesley dốc bóng bên cánh phải, chuyền vào như đặt cho Johna đệm lòng cận thành khiến Santos một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. 3-2 cho Bình Dương.

Phút bù giờ thứ 2, Kesley có pha solo loại bỏ hậu vệ ĐT.LA rồi dứt điểm trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-2 đầy ý nghĩa cho đội khách.

Sân Mỹ Đình: Thể Công - Bình Định: 2-0

Phút 15, Tuấn Tùng lật bóng qua tầm với của thủ môn Bình Định, Bảo Khanh đón bóng đánh đầu đẹp mắt mở tỷ số cho Thể Công.

Phút 31, Endene chuyền bóng để Rafael Rodrigues sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0.

Trong hiệp 2, đội chủ sân Mỹ Đình không ghi thêm được bàn thắng nào nữa nhưng 2-0 cũng là quá đủ để họ tiếp tục ngự trị ở ngôi đầu bảng.

Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Thanh Hoá: 6-0

Phút 14, Thanh Phúc chuyền bóng cho Almeida mở tỷ số cho đội chủ nhà Đà Nẵng.

Phút 40, hậu vệ Thanh Hoá lúng túng đỡ bóng bật vào chân Almeida, cầu thủ này bất chiến tự nhiên thành, nâng tỷ số lên 2-0, tiếp tục chuỗi thành tích rất ấn tượng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Phút 60, Eduardo (33) sút ngoài vòng cấm đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 3-0. Sau đó 7 phút, chính cầu thủ này tiếp tục ghi bàn thắng thứ 4 cho đội chủ sân Chi Lăng.

Phút 83, Almeida nâng tỷ số lên 5-0 cho Đà Nẵng. Đây cũng là cú hattrick thứ 2 trong mùa giải năm nay của tiền đạo dội bom người Brazil này.

Chưa dừng lại ở đó, phút 90, lại là Almeida ghi bàn thứ 4 cho riêng anh ở trận này, ấn định chiến thắng huỷ diệt 6-0 trước đội bóng xứ Thanh.

Sân Pleiku: HA.GL - Khánh Hoà: 1-0

Phút 59, từ khoảng cách 18m, Mohamed Kone tung cú sút tuyệt đẹp đưa HA.GL vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng duy nhất này đã giúp đội bóng phố Núi giành trọn 3 điểm trong một trận đấu khó khăn.

Sân Thống Nhất: TMN.CSG - HN.ACB: 2-1

Phút 47, HN.ACB vượt lên dẫn trước. Thủ môn TMN.CSG để bóng bật ra sau quả sút ngoài vòng cấm và Mbabazi đá bồi tung lưới.

Phút 68, TMN.CSG san bằng tỷ số. Các cầu thủ HN.ACB không cản phá được đường tạt bóng bổng vào vòng cấm để Trần Văn Tuấn dứt điểm chính xác từ cự ly gần.

Sau đó, trong một tình huống quyết liệt, Thanh Hải của HN.ACB và Martin Trindade của Thép Cảng lao vào đánh nhau, cùng nhận thẻ đỏ rời sân.

Phút 84, Gabriel - cầu thủ mới vào sân ở hiệp 2 nâng tỷ số lên 2-1 cho Thép Cảng. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

BXH TẠM THỜI SAU VÒNG 21 (ngày 20/7)
XH Tên đội    ST T H B Điểm Bàn thắng Bàn thua
1 Thể Công 21 10 7 4 37 22 17
2
XM.Hải Phòng
21

9
8
4
35

36
20
3
B.Bình Dương
21

10
5
6
35

21
15
4
SHB.Đà Nẵng
21

9
5
7
32

37
29
5
HA.Gia Lai
21

9
5
7
32

31
30
6
Thép MN.CSG
21

9
5
7
32
28
29
7
TCDK.SLNA
21

9
5
7
31

37
25
8
K.Khánh Hoà
21

8
7
6
31
28
23
9
ĐT.Long An
21

8
6
7
30
37
33
10
ĐPM.Nam Định
21

7
4
10
25
18
25
11
XMCT Thanh Hoá
21

5
8
8
23
18
28
12
Boss Bình Định
21

4
9
8
21
23
35
13
HN ACB
21

3
7
11
16
18
32
14
Hoà Phát Hà Nội
21

2
9
10
15
19
32

Cùng chuyên mục