Vòng 22 giải bóng đá hạng nhất quốc gia cup sino 2009: TQN đá “chiếu lệ”...

Chỉ còn 4 vòng đấu nữa giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cup Sino 2009 sẽ chính thức khép lại. Với TQN, mục tiêu lên hạng mùa này không đặt ra, còn trụ hạng thì lại khá ung dung. Và không biết có phải vì thế chăng mà ở trận đấu với đội chủ nhà Tây Ninh, TQN gần như chỉ đá ''chiếu lệ”...

Ở lượt đi trên sân vận động Cẩm Phả, TQN đã đè bẹp đội Tây Ninh với tỷ số 4-0. Vì vậy ở trận đấu lượt về, người hâm mộ đoán chắc rằng một trận thắng của đội bóng Vùng mỏ là khá dễ dàng. Thế nhưng thực tế diễn ra lại hơi khác với những gì người ta mong đợi. Mặc dù, đội hình chính ra quân của TQN trong trận này không thiếu vị trí chủ chốt nào, trong khi giàn cầu thủ của Tây Ninh ra sân lại không có gì xuất sắc, chơi rất bế tắc trước các đường tấn công của đội khách. Thế trận đơn giản cộng với bị TQN đè mạnh ở khu trung tuyến nên Tây Ninh ''rối như canh hẹ'' trong các đường tấn công, phòng thủ. Đối phương đá dưới cơ nhưng TQN lại tỏ ra không ham hố chiến thắng; các cầu thủ đi lại, chuyền bóng cho nhau một cách điệu đà với nhiều đường bóng phối hợp hoa mỹ không cần thiết. Trận đấu diễn ra một cách tẻ nhạt. TQN đá như thế nhưng Tây Ninh lại không biết tận dụng để gia tăng tấn công làm chủ thế trận; trái lại, họ cũng bị kéo vào lối đá nhạt đó...

Trận đấu chỉ thực sự trở nên quyết liệt và có các đường tấn công hay hơn khi bất ngờ đến phút thứ 45 của trận đấu, cầu thủ Lopes (21) của TQN nhận đường chuyền của đồng đội đã xử lý bóng khá khéo léo vượt qua hàng thủ của Tây Ninh rồi lạnh lùng dứt điểm vào góc xa khung thành, đưa TQN vượt lên dẫn trước. Bị đội khách dẫn bàn, Tây Ninh như bừng tỉnh, HLV trưởng liên tiếp thay các cầu thủ hàng công nhằm gia tăng sức ép trên cả 3 tuyến. Còn TQN thì vẫn lối chơi thong thả, các cầu thủ chỉ cầm bóng kìm hãm sự tấn công của chủ nhà. Hàng loạt các cơ hội ăn bàn đã bị cả hai đội lần lượt bỏ qua. Đến phút thứ 85 của trận đấu, Tây Ninh đã có bàn gỡ hoà 1-1 trong tình huống dứt điểm cận thành. Hoà trận đấu này, TQN vẫn xếp ở vị trí thứ 5 nhưng cánh cửa thăng hạng V-League đang ngày càng khép chặt hơn (tất nhiên rồi!).

Cùng chuyên mục