Vòng 22 giải bóng đá hạng nhất quốc gia Cúp Tôn Hoa Sen 2012: Tâm điểm ở Quy Nhơn

Cuộc đua đến V-League ngày càng trở nên quyết liệt hơn khi chỉ còn 5 vòng đấu nữa giải bóng đá hạng nhất sẽ khép lại. Tất cả các đại gia đang có tham vọng đều đặt quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất. Tuy nhiên, tất cả vẫn đang còn ở phía trước và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

TQN (áo xanh) sẽ gặp khó trong trận đấu với trẻ Hà Nội trên SVĐ Hàng Đẫy ở vòng 22. Trong ảnh: TQN thi đấu với Đồng Tâm Long An trên SVĐ Cẩm Phả.
TQN (áo xanh) sẽ gặp khó trong trận đấu với trẻ Hà Nội trên SVĐ Hàng Đẫy ở vòng 22. Trong ảnh: TQN thi đấu với Đồng Tâm Long An trên SVĐ Cẩm Phả.

Nóng ở tốp đầu bảng

Ở vòng đấu trước Hà Nội đã dễ dàng thắng Than Quảng Ninh (TQN) với tỷ số 2-0 để củng cố ngôi đầu. Đồng thời tạo thế chủ động “một mình một ngựa” về đích. Trận thắng đội bóng Vùng mỏ đã xoá đi tin đồn Hà Nội sẽ buông xuôi không tiếp tục cho mục tiêu lên hạng của mình. Vòng đấu 22 CLB bóng đá Thủ đô sẽ gặp kình địch đang khát khao cho vị trí lên hạng là SQC.Bình Định trên SVĐ Quy Nhơn. Cho dù có khó khăn đến mấy thế nhưng Hà Nội chắc chắn sẽ vượt qua vì họ đang muốn chứng minh mình xứng đáng để có mặt tại V-League.

Trận thua thảm hại trước XMFico.Tây Ninh ở vòng đấu 21 đã đẩy SQC.Bình Định xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ lên V-League của Đất võ trở nên khó khăn hơn. Bình Định đã cơ bản thay đổi lực lượng cầu thủ của mình nhưng điều đó chưa nói nên điều gì cả bởi Đất võ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Bình Định cần một sự thay đổi để bứt phá, tuy nhiên, điều này cực khó vì mỗi cá nhân đang nhìn về một hướng. Vòng đấu này Bình Định còn khó khăn hơn khi phải đấu với Hà Nội.

Đội được chờ đợi nhất sẽ lật ngôi đầu của Hà Nội chính là Đồng Tâm Long An. Từ ngày HLV Vital về tiếp quản ghế nóng ở Đồng Tâm Long An, nhà cựu vô địch V.League thi đấu như lột xác. Sau chuỗi trận bất bại liên tiếp, Đồng Tâm Long An tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Đồng Tâm Long An đã có trận thắng trước trẻ Hà Nội nhưng như thế là chưa đủ họ cần một thắng lợi hoành tráng hơn trên con đường quay lại V-League.

HV.An Giang cho dù đã thể hiện khát khao lên hạng của mình, thế nhưng trận thua trước QNK.Quảng Nam với tỷ số 2-3 dường như đã dập tắt khát khao lên hạng của CLB này. Trận thua sát nút đã khiến cho An Giang thêm chìm sâu trên bảng xếp hạng và cơ hội lên V-League ngày càng trở nên khó khăn đối với thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân.

Khó khăn cho tốp dưới

Thua trận cầu vô cùng quan trọng trước Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đã tự làm khó mình khi tiếp tục giậm chân vị trí 12 trên bảng xếp hạng. Những đôi chân của các cầu thủ trẻ thành phố Hồ Chí Minh dường như không đứng vững trước sức ép dù trận này chủ nhà chào đón sự trở lại của tiền đạo gạo cội De Jesus sau một thời gian dài chấn thương. Vòng đấu này TP Hồ Chí Minh hành quân lên Lâm Đồng gặp đội chủ nhà Lâm Đồng. Đội bóng cao nguyên Lâm Đồng cũng đang dần trôi xuống dưới bảng xếp hạng, chính vì vậy họ sẽ thi đấu rất quyết liệt để tránh rơi vào thế khó. Nếu TP Hồ Chí Minh không có mục tiêu rõ ràng lại sẽ ra về tay trắng.

Bóng đá luôn mang đến những điều bất ngờ đầy thú vị, bởi nhiều khi một CLB nhỏ bé lại có thể quật ngã những đội bóng mạnh hơn rất nhiều và XMFico.Tây Ninh đã làm được điều đó. Vòng đấu thứ 21 được chơi trên sân nhà Tây Ninh đã đè bẹp SQC.Bình Định tới 3-1. Một kết quả đầy bất ngờ đồng thời giúp cho Tây Ninh mở rộng cơ hội thoát hiểm. Thế nhưng sau trận đấu nhiều người cho rằng Bình Định đã “nằm” cho Tây Ninh vượt qua. Câu chuyện chẳng biết đúng sai thế nào nhưng điều đó cho thấy bóng đá Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm. Vòng đấu này Tây Ninh sẽ gặp “người cùng khổ” TDC.Bình Dương trên sân Bình Dương và chắc chắn họ khó mà có điểm.

TDC.Bình Dương cũng ở trong hoàn cảnh khốn khó chẳng khác gì Tây Ninh khi đã chạm đáy bảng xếp hạng với 18 điểm. Chưa mùa giải nào Bình Dương lại lâm vào hoàn cảnh bết bát như hiện nay mặc dù xét trên phương diện lực lượng, tài chính họ ăn đứt cả những CLB mạnh. Vòng đấu này nếu như để Tây Ninh vượt qua thì e rằng Bình Dương nên có sẵn kịch bản cho mình ở giải hạng nhì.

Duy Linh

Cùng chuyên mục