Dù đã chơi vô cùng cố gắng trong trận đấu với Manchester United trên sân nhà Villa Park tối qua nhưng Aston Villa vẫn không thể tránh khỏi trận thua 0-2 sau khi cầm cự được khoảng 80 phút. Như vậy, đây là lần thứ tư liên tiếp đội bóng của thành Birmingham chịu thua "Quỷ đỏ" trong trận đấu tại vòng 3 cúp FA. Trong khi đó, Chelsea vượt qua QPR 1-0.
Đội khách xuất trận với sự yên tâm ở hàng thủ (Edwin van der Sar đã trở lại) nhưng lại không thật vững vàng ở hàng công. Do Wayne Rooney chỉ vừa mới khỏi sốt virus nên Sir Alex Ferguson quyết định để anh ngồi dự bị và xếp Louis Saha chơi ngay từ đầu trong vai trò mũi nhọn duy nhất.
Trong khi đó, đội chủ nhà Aston Villa ra quân với đội hình mạnh nhất khi tiền đạo chủ lực John Carew bất ngờ xỏ giầy xung trận bất chấp những thông tin về việc anh bị chấn thương đầu gối.
Hiệp một và những phút đầu hiệp hai diễn ra một cách tẻ nhạt
Trong hầu hết thời gian thi đấu của hiệp một, trận đấu diễn ra với nhịp độ không thật cao và không nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của cả 2 đội. Phải mãi tới khi hiệp đấu này chỉ còn ít phút nữa là kết thúc thì M.U mới có được pha bóng thực sự ngon ăn đầu tiên nhưng rất tiếc là Ryan Giggs đã đệm bóng ra ngoài khi trước mặt chỉ còn là khung thành bỏ trống và không bị bất cứ hậu vệ nào theo kèm.
Có vẻ như mật độ thi đấu dày đặc trong giai đoạn vắt từ năm cũ sang năm mới đã khiến thể lực của các cầu thủ giảm đi rất nhiều và họ không thể tiếp tục duy trì những guồng chân mạnh mẽ khi tiếp tục phải cày ải ở cúp FA.
Không khí buồn tẻ của hiệp một lan sang cả hiệp thi đấu thứ hai và kéo dài cho tới khi Sir Alex Ferguson và người đồng nghiệp Martin O'Neill cảm thấy cần phải có sự thay đổi để kết thúc trận đấu ngay trong 90 phút đồng nghĩa với việc tránh được 1 trận đá lại rất không cần thiết vào lúc này.
Aston Villa lần lượt tung Luke Moore và Shaun Maloney vào sân ở các phút 64 và 75 trong khi M.U cũng có những điều chỉnh với việc Rooney vào thay cho Park Ji-sung ở phút 70 còn Owen Hargreaves thế chỗ của Saha ở phút 79.
Những thay đổi của cả đội chủ nhà lẫn đội khách ngay lập tức khiến tốc độ trận đấu được đẩy nhanh hơn nhưng chỉ có 1 bên được hưởng lợi từ điều này và đó chính là M.U. Bằng chứng rõ ràng nhất cho nhận định này là 2 bàn thắng của Cristiano Ronaldo và Rooney.
Bàn mở tỷ số ở phút 80 của Ronaldo xuất phát từ một pha chuyền bóng sệt vào vòng cấm địa có phần khá hú họa của lão tướng Giggs song 1 khoảnh khắc lơi chân của hậu vệ cũng như thủ môn đội chủ nhà đã giúp cho số 7 của M.U dễ dàng đưa bóng vào lưới từ khoảng cách không tính bằng mét.
Bộ đôi Ronaldo - Rooney lại cùng nhau mang về chiến thắng cho M.U
Pha ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 89 của Man "đỏ" cũng có dấu ấn của Ronaldo khi anh đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm căng khiến thủ môn Scott Carson buộc phải đẩy ra. Với nhạy cảm ghi bàn tuyệt vời, Rooney đã có mặt đúng lúc để đón trái bóng bật ra và nhanh chân sút ngay khi thủ thành của đội chủ nhà còn chưa kịp định thần.
Hai bàn thắng trong vòng 9 phút đã khiến chủ nhà Aston Villa không kịp trở tay và họ đành chấp nhận một lần nữa để mất suất đi tiếp tại cúp FA vào tay M.U. Với thầy trò Sir Alex, họ đã có chuyến hành quân đầu năm đầy may mắn sau quãng thời gian chơi không thật tốt và bị chính các "fan ruột" biểu lộ thái độ không hài lòng.
Đội hình thi đấu:
Aston Villa: 22.Carson, 4.Mellberg, 5.Laursen, 15.Davies, 3.Bouma (26.Gardner 83'), 19.Petrov (28.Maloney 75'), 20.Reo-Coker, 6.Barry, 7.Young, 10.Carew (8.Moore 64'), 11.Agbonlahor.
Man Utd: 1.Van der Sar, 6.Brown, 5.Ferdinand, 15.Vidic, 3.Evra, 13.Park (10.Rooney 70'), 8.Anderson, 16.Carrick, 11.Giggs (22.O'Shea 90'), 7.Ronaldo, 9.Saha (4.Hargreaves 79').
Bàn thắng: Ronaldo (80'), Rooney (89').
Không thiếu bất ngờ
Ngoài M.U, những đại diện của Premier League được nếm hương vị chiến thắng còn có Chelsea (thắng Queens Park Rangers 1-0), Middlesbrough (thắng Bristol City 2-1), Portsmouth (thắng Ipswich Town 1-0) và Wigan Athletic (thắng Sunderland 3-0).
Không tính trận Wigan - Sunderland là khá ngang cơ, những chiến thắng của M.U, Boro và Chelsea được xem là đương nhiên bởi thực lực của họ vượt trội so với những đối thủ của mình. Thế nhưng, có những đội bóng khác của giải Ngoại hạng thậm chí đã không hòa nổi khi chỉ phải đối đầu với những CLB ở hạng dưới.
"Chú muỗi" Mifsud lại gây ấn tượng với cú đúp vào lưới Blackburn Rovers
Blackburn Rovers là đáng xấu hổ nhất khi họ bất ngờ để thua Coventry County (hạng Nhất) tới 1-4 ngay trên sân nhà Edwood Park. Hai trong số bốn bàn thắng của đội khách được ghi do công của chú muỗi Michael Mifsud - người từng lập cú đúp ngay tại Old Trafford để loại Manchester United khỏi Carling Cup hồi đầu mùa.
Cũng bị loại ngay trên sân nhà như Blackburn là Everton, Bolton Wanderers và Birmingham City. Trong khi đội chủ sân Goodison Park để đối thủ vô danh Oldham Athletic (hạng Nhì) vượt qua với tỷ số 1-0 thì Bolton bị Sheffield qua mặt với cùng tỷ số còn Birmingham bị thua Huddersfield Town (đội bóng mà Kiatisuk Semanuang từng tới thử việc vào năm 1999) bằng tỷ số 2-1.
Ngay cả cách Chelsea vượt qua QPR trong trận derby London đầu tiên giữa họ sau gần 12 năm cũng khiến các CĐV The Blues có một bất ngờ không mấy vui vẻ.
Tương quan lực lượng giữa 2 bên là quá chênh lệch và Chelsea thậm chí phải thắng đậm chứ không phải chờ đợi việc giành vé đi tiếp với sự trợ giúp của thần may mắn (Claudio Pizarro sút trúng cột dọc, bóng dội ra đập trúng lưng thủ môn Lee Camp bay vào lưới).
Niềm vui của Pizarro sau khi "ghi bàn"
Đội hình thi đấu:
Chelsea: Hilario, Ferreira, Ben-Haim, Alex, Ashley Cole, Wright-Phillips (Joe Cole 79), Obi, Sidwell, Sinclair (Drogba 60), Kalou, Pizarro (Ballack 71).
QPR: Camp, Hall, Stewart, Barker, Ainsworth (Agyemang 46), Connolly, Mahon, Rowlands, Ephraim (Balanta 65), Blackstock, Buzsaky (Lee 50).
Bàn thắng: Camp (28') phản lưới nhà.
Ngoài cặp Aston Villa - M.U và Sunderland - Wigan, vòng 3 cúp FA còn có 2 cặp đấu nữa giữa các đội bóng của giải Ngoại hạng. Trên sân White Hart Lane, Tottenham Hotspur đã không thể tận dụng ưu thế sân nhà khi để cho Reading cầm hòa với tỷ số 2-2. Một đội bóng khác của thành London là West Ham United cũng chẳng khá hơn là mấy khi bị Manchester City thủ hòa không bàn thắng.
| Kết quả vòng 3 cúp FA tối 05 rạng sáng 06/01/2008 | ||
| Blakburn Rovers | 1-4 | Coventry County |
| Bolton Wanderers | 0-1 | Sheffield United |
| Bristol City | 1-2 | Middlesbrough |
| Chelsea | 1-0 | Queens Park Rangers |
| Everton | 0-1 | Oldham Athletic |
| Huddersfield Town | 2-1 | Birmingham City |
| Ipswich Town | 0-1 | Portsmouth |
| Sunderland | 0-3 | Wigan Athletic |
| Tottenham Hotspur | 2-2 | Reading |
| West Ham United | 0-0 | Manchester City |
| Aston Villa | 0-2 | Manchester United |