Lượt đấu của vòng loại Euro 2008 đã trôi qua, điều bất ngờ là các ông lớn của bóng đá Châu Âu đều không có được thành tích áp đảo như người hâm mộ mong chờ, thậm chí có những đội phải chật vật ở vị trí thứ 3, thứ 4 và đang đối diện với nguy cơ phải đứng ngoài cuộc vui vào mùa hè năm 2008. Giữa tuần này, sân cỏ Châu Âu sẽ tiếp tục sôi động với 20 trận đấu thuộc lượt đấu thứ 9.
Một ông lớn khác là Italia sẽ tiếp đón đội bóng đầu bảng Scotland. Mặc dù là ĐKVĐ Thế giới nhưng các chàng trai áo Thiên Thanh lại không hề tỏ ra vượt trội trong bảng đấu của mình. Họ đang đứng thứ 4 với 7 điểm, kém Scotland và Pháp 5 điểm, kém Ucraina 2 điểm. Cuộc chạm trán với Scotland vào đêm thứ Tư tới sẽ là một thử thách khó khăn với đội quân của HLV Donadoni.
Sau trận hòa đáng thất vọng trước Israel, “Những chú sư tử Anh” và HLV trưởng Steve McClaren đã bị báo chí nước này “đánh” cho tơi bời. Để thoát khỏi cơn ác mộng ở Tel Aviv, chỉ còn một cách duy nhất để Anh hy vọng đi tiếp là giành trọn 3 điểm khi đến làm khách của Andorra. Đội bóng nhược tiểu chưa giành được điểm nào và đứng bét bảng E. Chiến thắng sẽ làm dịu cơn giận của nước Anh, nhưng nếu thầy trò Steve McClaren không cầm được 3 điểm về, những cái máy chém đang chờ họ.
Các cặp đấu lượt đấu thứ 9 vòng loại Euro 2008:
Bảng A
Ba Lan-
Bảng BItalia-
Ucraina-Lithunia
Bảng C
Thổ Nhĩ Kỳ-Na Uy
Bảng DCH Séc-
Wales-San Marino
Bảng
Bảng F
Bắc
Tây Ban Nha-
Bảng GBungary-Albani
Rumani-Luxemburg