“Vòng tròn của hoa” của Nguyễn Châu: Món quà nhỏ dành tặng thiếu nhi

“Vòng tròn của hoa" (NXB Kim Đồng, tháng 10-2010) là tập hợp các bài thơ trong hai tập sách viết cho thiếu nhi của Nguyễn Châu (là "Sừng trăng" và "Bê con nhú sừng" đều do NXB Kim Đồng in vào năm 1989 và năm 1997).

Ngoài ra, tập thơ cũng có nhiều bài tác giả mới viết rải rác thời gian gần đây như "Đi lòng vòng", "Tìm dế", "Trăng và sao", "Mặt nạ đêm Trung Thu", "Bầu lớp trưởng", "Vòng tròn của hoa", "Dưa đỏ" hay "Mùa cam" v.v...

“Vòng tròn của hoa” của Nguyễn Châu: Món quà nhỏ dành tặng thiếu nhi ảnh 1

Thơ của Nguyễn Châu viết cho các em nhẹ nhàng, hóm hỉnh, thể hiện cái nhìn đôn hậu và nhân ái. Ông quan sát thế giới quanh các em, thể hiện thế giới ấy trong đôi mắt các em tài tình lắm nhé. Nào ễnh ương kêu rất to mà bé xíu như ngón chân em thôi, nào chú chim nhỏ ngơ ngác đi tìm hương hoa rơi trong vườn, nào lốc lịch cứ gầy nhom đi rồi sang năm lại phát phì, rồi chú Quảng diễn tuồng oai phong làm sao về gặp bé lại cười khì, bắt tay v.v... Nhiều bài thơ còn mở rộng trí tưởng tượng, hướng các em đến những suy nghĩ xa hơn như bài thơ "Bầu trời" chẳng hạn: “Chim én say sưa kể/ Những chân trời mộng mơ/ Tuyết trắng vùng Bắc Cực/ Sóng đại dương xô bờ...". Vậy nhưng sên con lại không tin: "Đó chỉ là sương sớm/ Long lanh vạt cỏ tươi/ Đại dương đầy bí ẩn/ Cái ao tròn đấy thôi...". Từ đó, nhà thơ đã lý giải, rất đơn giản, dễ hiểu với trẻ thơ, nhưng cũng thật sâu sắc: "Chim én liền ngẫm nghĩ/ Sên có lý cũng nên/ Vì bầu trời của én/ Đâu phải trời của sên". Trong thơ của Nguyễn Châu luôn ẩn chứa những tứ thơ hóm hỉnh và bất ngờ vậy đấy!

Những bài thơ quen thuộc của ông như "Bánh đa", "Họ nhà than", "Vòng tròn của hoa", "Bê con", "Sừng trăng", "Nhái bén", "Nòng nọc", "Tiếng chim"... từ lâu đã đến với nhiều thế hệ các em thiếu nhi, một số còn được phổ nhạc thành các ca khúc nữa, giờ qua tập thơ này, các bạn nhỏ hôm nay sẽ được đọc lại, rất thú vị. Tuổi thơ của ông và các bạn thiếu nhi một thời chưa xa ấy rất gần với thiên nhiên, với đồng quê, vậy nên những điều ấy cũng đi tự nhiên vào thơ của ông. Các bạn nhỏ ở thành thị bởi vậy đọc thơ ông cũng sẽ có thêm những trải nghiệm mới, những kiến thức mới rất bổ ích.

Món quà này, nhà thơ Nguyễn Châu ưu ái dành tặng cho các em nhỏ. Tuy vậy, như tâm sự của ông thì hẳn là không chỉ có ý nghĩa với các em thôi đâu nhé. Bởi "bất cứ ai cũng từng một thời là trẻ nhỏ, từng khao khát những cuốn sách nhân ái, bao dung mà bí ẩn và bay bổng. Ngay cả khi không còn là trẻ nhỏ thì trong ta mãi mãi thấp thoáng đứa trẻ ngày xưa...". Vậy là, trong tập thơ này cũng thấp thoáng bóng dáng cậu bé Nguyễn Châu thời còn bé xíu như các em bây giờ và có đâu đó bóng dáng của mỗi chúng ta(!)

Cùng chuyên mục