Nhà thi đấu Vĩnh Phúc tiếp tục chật kín người hâm mộ tới xem trận đấu thứ ba của đội tuyển Việt Nam với đối thủ Hisamitsu, Nhật Bản. Dù không giành được thắng lợi nhưng lối chơi của các cô gái Việt Nam ít nhiều đã làm hài lòng khán giả nhà.
Đội chủ nhà ra quân trong trận đấu này chỉ có một sự thay đổi duy nhất so với trận đấu gặp Thái Lan: số 8 Lương Thị Thu Phương nhường chỗ cho số 6 Phạm Thu Trang.
Các cô gái chủ nhà nhập cuộc không thật tốt trong hiệp đấu đầu tiên và liên tục để đối phương lấn lướt. Khoảng cách tỷ số liên tiếp được gia tăng do đội bạn chủ động chơi nhanh ngay từ đầu trong khi đội tuyển Việt
Những vị trí chơi tốt của đội bạn có thể kể ra là số 10 Yuko Sano, số 4 Kumiko Oyama và số 17 Naoko Hashimoto. Với lối di chuyển nhanh và tổ chức tấn công hiện đại, Hisamitsu nhanh chóng kết thúc hiệp đầu với tỷ số áp đảo 25-15.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, các vị trí của đội tuyển Việt
Hiệp hai kết thúc với cách biệt được cải thiện đôi chút: 25-19 nghiêng về phía các cô gái đến từ xứ sở hoa anh đào.
Tới thời điểm này, khá nhiều khán giả có mặt tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc đã nghĩ tới một kết quả thua trắng tiếp theo cho đội chủ nhà và lục tục ra về. Chính vì vậy, họ đã bỏ lỡ hiệp thứ ba – hiệp đấu hay nhất của đội tuyển Việt
Ở hiệp đấu này, các cô gái Việt Nam thi đấu cực hay, đặc biệt là số 9 Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cây chuyền hai Hà Thị Hoa và nhân tố mới Phạm Thu Trang. Điểm yếu đỡ bước một của đội tuyển Việt
Về phía đội bạn, việc ban huấn luyện Hisamitsu quyết định cho số 4 Kumiko Oyama và số 17 Naoko Hashimoto ra nghỉ và thay bằng những cầu thủ trẻ đã khiến lối chơi của họ giảm uy lực một cách đáng kể.
Các cô gái Việt
Ngọc Hoa (9) và ĐTVN đã có một hiệp 3 quật khởi.
Chính tinh thần tốt cộng với lối chơi hợp lý ở hiệp đấu này đã giúp đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 25-20 và thắp lên hy vọng đưa trận đấu tới chỗ phải giải quyết thắng thua ở hiệp cuối cùng.
Hy vọng này của đội chủ nhà càng được củng cố khi họ liên tục dẫn điểm trong hiệp đấu thứ tư. Tuy nhiên, đẳng cấp thực sự của Hisamitsu cũng được thể hiện chính ở thời điểm này khi họ liên tiếp san bằng cách biệt điểm số và cuối cùng đập tan hy vọng làm nên bất ngờ của đội tuyển Việt Nam với cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Chiến thắng 25-22 của đội bóng Nhật Bản đã khép lại ngày thi đấu thứ ba của VTC Salonpas Cup và nó cũng đồng nghĩa với việc đội chủ nhà vẫn chỉ có trong tay vẻn vẹn 1 trận thắng duy nhất kể từ đầu giải.
Đội hình xuất phát:
Việt
Nhật Bản: 4.Oyama, 7.Kano, 8.Oruma, 11.Kanoh, 16.Asazu, 17.Hashimoto, 10.Sano.
Trong ngày thi đấu thứ ba, Kazakhstan tiếp tục khẳng định ưu thế vượt trội trong cuộc đua tới chức vô địch của VTC Salonpas Cup với việc khắc chế thành công “chú ngựa non” Saobeaksu CHDCND Triều Tiên.
Có vẻ như chiến thắng nghẹt thở trước Đại Liên Trung Quốc trong ngày thi đấu thứ hai đã tiếp thêm sức mạnh cho các cô gái Bắc Triều và họ đã chơi cực hay khi đối đầu với đối thủ được đánh giá là mạnh nhất giải.
Vào cuộc với tinh thần thoải mái, Saobeaksu Triều Tiên khiến Rahat
Tuy nhiên, bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội của
Triều Tiên vẫn chơi tốt ở những hiệp đấu tiếp theo nhưng
Ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch giành tiếp thắng lợi ở hai hiệp đấu sau với các tỷ số 25-20, 25-18 và người hâm mộ bắt đầu đếm ngược tới trận Kazakhstan – Thái Lan vào ngày 21/06 tới – một trận đấu rất có thể là chung kết của giải.
Thái Lan (đỏ) thắng Trung Quốc (trắng) 3-1.
Sở dĩ có nhận định này là vì Thái Lan cũng đã có trận thắng thứ ba trong ngày hôm nay sau khi vượt qua Đại Liên (Trung Quốc) với các tỷ số 24-26, 25-23, 27-25 và 25-18.
Ở trận đấu còn lại của ngày thi đấu thứ ba,