Đúng theo kế hoạch đã định, VTV3 sẽ tiến hành tường thuật trực tiếp tất cả các trận đấu có sự góp mặt của ĐTVN tại King’s Cup để phục vụ khán giả xem truyền hình cả nước. Tuy nhiên, vì một vài trục trặc nhỏ, liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình, xuất phát từ sự thiếu kinh nghiệm trong quá trình thương thảo của VFF với đối tác Thái Lan, VTV đã bất đắc dĩ phải sử dụng sóng “bẩn” trong quá trình tường thuật trực tiếp.
Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, trước thềm King’s Cup, LĐBĐVN có gặp gỡ và đề nghị Đài truyền hình Việt Nam cùng phối hợp, đưa tin về giải đấu này. Trong cuộc trao đổi này, VFF cũng nhấn mạnh, do đây là giải nằm trong sự điều phối của Liên Đoàn, nên phía VFF sẽ là người đứng ra thương lượng mua bản quyền giải đấu. Sau đó, sóng sẽ được cung cấp lại để VTV tường thuật trực tiếp.
Nhưng vào phút chót, tức chỉ ít giờ trước khi trận đấu khai mạc King’s Cup giữa ĐTVN và chủ nhà Thái Lan diễn ra, VTV mới nhận được thông báo: LĐBĐVN không mua được sóng sạch, do sơ suất “đã quên” không bàn bạc về vấn đề cung cấp đường truyền từ SVĐ thi đấu đến vệ tinh cũng như Up đường Link với đối tác từ Thái Lan. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, VTV đã bị VFF, với sự thiếu kinh nghiệm của mình đặt vào thế “chẳng đặng đừng” không thể kịp xoay sở và buộc phải sử dụng sóng bẩn được tải từ kênh địa phương Chanel 7. Và trong các trận đấu, khán giả cả nước sẽ buộc phải chứng kiến rất nhiều đoạn quảng cáo có nguồn gốc từ Thái Lan.
Trước thông tin về sự cố này, ông Nguyễn Thành Lương, GĐ Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình đã cho biết: “VTV rất lấy làm tiếc trước sự cố này nhưng cũng đành bất lực bởi sóng là do LĐBĐVN đứng ra mua về. Sự thiếu kinh nghiệm của VFF trong quá trình thương thảo chính là nguyên nhân khiến cho khán giả cả nước phải chấp nhận theo dõi các trận đấu bằng sóng “bẩn” với khá nhiều đoạn quảng cáo và màn hình Tivi bị co kéo liên tục”.
Trả lời câu hỏi của PV VTV Web, liệu có thể cố gắng khắc phục sự cố này, ông Phan Ngọc Tiến, Trưởng phòng thể thao VTV3 cho biết: “Tôn chỉ của VTV là đặt lợi ích của khán giả lên hàng đầu. Tuy nhiên, việc buộc phải tiếp tục sử dụng “sóng bẩn” để tường thuật cho đến lúc này là không thể dừng lại cũng như không thể có các biện pháp khắc phục. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn biết nỗ lực cung cấp thông tin cho khán giả bằng việc chạy chữ và lồng ghép lời của các BLV rằng đó hoàn toàn không phải là quảng cáo của VTV, cũng như mong muốn nhận được sự thông cảm từ phía khán giả xem truyền hình cả nước”.