Vụ chìm tàu Vân Đồn 02: Công ty sẽ làm tất cả để cứu các thuyền viên

“Do thiết bị y tế trên tàu không đáp ứng được nên Công ty đã quyết định đưa tất cả các nạn nhân cập đảo Cồn Cỏ, sau đó thuê máy bay vào Sài Gòn để cứu chữa... Ban lãnh đạo Công ty đã họp và thống nhất sẽ làm tất cả để cứu các thuyền viên”- Bà Nguyễn Thị Gấp, đại diện Công ty Vận tải biển và XNK Quảng Ninh khẳng định với PV Báo Quảng Ninh trong buổi làm việc chiều qua 29-12.

Đã 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ trên các tàu hải quân, biên phòng, tàu cá của ngư dân không quản ngày đêm tìm kiếm các thuyền viên còn lại trên tàu Vân Đồn 02, bị đắm vào sáng 28-12 ở khu vực nam biển Đông.

Vụ chìm tàu Vân Đồn 02: Công ty sẽ làm tất cả để cứu các thuyền viên ảnh 1

 Cả 2 đêm qua, gia đình cô Yến cũng như bao gia đình có thuyền viên gặp nạn đều trắng đêm mong ngóng người thân.

Trắng đêm mong ngóng người thân

Tâm trạng của những người trong gia đình có các thuyền viên gặp nạn lúc nào cũng đau buồn, bồn chồn, như ngồi trên đống lửa. Cả 2 đêm qua, gia đình cô Yến cũng như bao gia đình có thuyền viên gặp nạn đều trắng đêm mong ngóng tin về người thân.

Công ty đã báo tin anh Hà đã được ngư dân cứu sống và chỉ bị thương nhẹ nhưng cô Lê Thị Hải Yến (60 tuổi) ở tổ 20A, khu 2A, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, mẹ của anh Nguyễn Mạnh Hà (31 tuổi), thuyền phó 1 tàu Vân Đồn 02 cùng người thân vẫn cứ òa lên khóc khi tâm sự với chúng tôi. Giọng cô run run kể rằng: Hà làm việc ở Công ty được 3 năm thì  đi học thêm nghiệp vụ hàng hải ở Hải Phòng. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp lớp đại học xong, Hà lại tiếp tục về Công ty đi làm. "Thương Hà 5 phần nhưng thương vợ, con Hà đến 10 phần. Biết tin chồng gặp nạn, từ hôm qua đến giờ nó cứ thần người đi, thỉnh thoảng ôm con lại òa lên khóc". - Cô Yến nói như nghẹn lại. 

Cầm sổ hưu từ tháng 9-2010, nhưng ông Vũ Cao Đăng (53 tuổi) vẫn xin Công ty làm đến Tết để có thêm tiền lo học phí cho cậu con trai tên là Vũ Hồng Phúc (20 tuổi) đang học năm thứ nhất khoa Ngân hàng tài chính, Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội).

Nghĩ là chúng tôi đến báo tin về người bố thân yêu của mình, chị gái Phúc choàng dậy chạy ra. Qua người thân được biết, chị gái Phúc và cả nhà đêm qua đều không ngủ. Gia đình mới thông báo nên Phúc đang trên đường từ Hà Nội về nhà... Theo lời kể của chị gái Phúc, cách đây gần 1 tháng, bố em có gọi điện từ miền Nam về bảo sẽ đi nốt chuyến hàng sang Malaysia xong rồi sẽ sum vầy cùng gia đình ăn tết... vậy mà!?

Làm tất cả để cứu các thuyền viên

“Trước khi tàu Vân Đồn 02 chìm, anh em trên tàu đã chủ động mặc hết áo phao cứu hộ. Thông tin này được Thuyền phó 2 của tàu Vân Đồn 02, Đỗ Thành Tú thông báo sau khi được ngư dân cứu vớt sáng ngày 29-12. Cùng với thông tin trước đó, 11 thuyền viên may mắn được tàu cá ngư dân cứu vớt đã giải tỏa cho Công ty phần nào lo lắng”. Bà Nguyễn Thị Gấp đại diện Công ty Vận tải biển và XNK Quảng Ninh tâm sự.

Được biết đến 6h ngày 29-12, 12 thuyền viên gặp nạn được cứu sống đã đều được các bác sỹ chăm sóc trên tàu cứu hộ. Sáng nay, trực tiếp Giám đốc Công ty Vận tải biển và XNK Quảng Ninh Đỗ Triệu Quang đã bay vào để giải quyết việc cứu hộ.

Lãnh đạo các phường Bãi Cháy, Cao Xanh, Bạch Đằng, Hà Tu (TP Hạ Long) và TX Cẩm Phả, nơi có các thuyền viên gặp nạn cho biết sẽ thăm hỏi, động viên kịp thời và có những phương án trợ giúp để giúp các gia đình nạn nhân vượt qua tai nạn này.

Theo thông tin PV Báo Quảng Ninh cập nhật được, do áp thấp diễn ra nên vùng biển phía Nam biển động. Vì thế, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên các tàu hải quân, biên phòng cùng tàu đánh cá ở tỉnh Kiên Giang vẫn nỗ lực tìm kiếm. Phương án thuê máy bay cứu hộ đã được các lực lượng tham gia cứu nạn đặt ra.

>> Thông tin tiếp tục được chúng tôi cập nhật!