Một người Bolivia hôm qua (9/9) đã cướp chiếc máy bay chở hơn 100 hành khách của Mehico và dọa sẽ cho nổ tung chiếc máy bay này nếu không được nói chuyện trực tiếp với Tổng thống. Điều kỳ lạ là kẻ không tặc mang theo Kinh thánh và tuyên bố hắn đang thực hiện một nhiệm vụ do Chúa giao. Rất may là vụ không tặc đã kết thúc nhanh chóng mà không gây đổ máu.
Jose Flores, tự xưng là một mục sư Tin lành, đã cướp chiếc máy bay AeroMexico Boeing 737 sau khi chiếc máy bay này cất cánh từ khu nghỉ Cancun, Caribbean.
Flores, 44 tuổi, đã lén mang theo một quả bom giả lên máy bay và đe dọa sẽ cho nổ tung máy bay nếu không được nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Mexico Felipe Calderon để cảnh báo về một trận động đất sắp xảy ra, cảnh sát Mexico cho biết.
"Hắn ta nói hắn là một giám mục và chính tiết lộ của Chúa đã buộc hắn ta phải thực hiện vụ cướp máy bay này," Bộ trưởng An ninh Genaro Garcia cho các phóng viên biết.
Chiếc máy bay AeroMexico Boeing 737 sau đó đã hạ cánh an toàn ở thành phố Mexico và cảnh sát đã xông lên máy bay sau khi kẻ không tặc thả tất cả các hành khách trừ các thành viên phi hành đoàn.
Lực lượng cảnh sát rõ ràng chẳng mất tí sức lực nào để bắt giữ Flores vì hắn không hề chống cự. Chỉ mất vài phút, Flores đã bị còng tay và bị giải đi, kết thúc vụ cướp máy bay đầu tiên của Mexico trong vài thập kỷ nay.
Bộ trưởng Giao thông Juan Molinar cho hay tất cả 104 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đều an toàn rời khỏi máy bay. “Không có quả bom nào trên đó", ông Molinar nói thêm.
Ban đầu đã có 9 người đàn ông bị bắt giữ nhưng sau đó Bộ trưởng An ninh Garcia khẳng định 8 người trong số này là hành khách bình thường bị bắt nhầm. Flores, mặc quần bò và áo ngắn tay, là kẻ không tặc duy nhất. Tươi cười và nhai kẹo cao su, kẻ không tặc có mặt tại một cuộc họp báo nhưng từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của giới báo chí.
Hành khách không hề hay biết
Một số hành khách cho biết họ hoàn toàn không hay biết gì về vụ không tặc mặc dù có một hành khách chú ý đến Floles khi thấy tên này mang theo một cuốn Kinh thánh.
"Chúng tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra," một hành khách tên là Adriana Romero cho biết. "Chúng tôi nhận ra đó là một vụ không tặc khi nhìn thấy xe cảnh sát."
Mexico là nơi không có những nhóm chính trị cực đoan lớn có thể gây ra các vụ bạo lực mặc dù Tổng thống Calderon đang bận bịu với một cuộc chiến tranh ác liệt với những tập đoàn ma túy. Cuộc chiến này đã cướp đi sinh mạng của hơn 13.000 người kể từ khi ông Calderon nhậm chức cuối năm 2006 và đưa quân đội tham gia vào cuộc chiến.
Tuy nhiên, các băng đảng ma túy hiếm khi thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp hoặc tìm cách đối thoại trực tiếp với chính phủ như vụ không tặc vừa rồi. Những vụ cướp máy bay cũng rất hiếm khi xảy ra. Vụ không tặc gần đây nhất xảy ra ở Mexico là từ cách đây gần 40 năm. Năm 1972, 4 người đàn ông đã cướp một máy bay ở thành phố Monterrey và hướng đến Cuba.