Cảnh sát Thụy Sĩ đã phải gọi vụ cướp tranh gây chấn động giới nghệ thuật ở Zurich hôm 10-2 là "vụ cướp ngoạn mục".
Phát ngôn viên của cảnh sát Zurich Mario Cortesi thừa nhận: "Đây là vụ cướp giá trị lớn nhất tại Thụy Sĩ, thậm chí là tại châu Âu. Theo mô tả của cảnh sát, bọn cướp đã chọn đúng thời điểm: 16g30, nửa giờ trước khi bảo tàng tư nhân E. G. Buehrle đóng cửa, tức thời điểm không nhiều khách tham quan.
Ba gã đàn ông mặc quần áo tối màu, che mặt, cầm súng ngắn đã xông vào phòng trưng bày chính ở tầng trệt. "Chúng hành động lạnh lùng và chuyên nghiệp" - cảnh sát mô tả. Một tên uy hiếp các nhân viên bảo tàng nằm dài xuống sàn, hai tên kia đến nơi trưng bày các bức tranh, gỡ chúng xuống và mang ra chiếc xe màu trắng đậu bên ngoài, lái vọt đi. Các bức tranh bị cướp được treo sau một tấm kính và hệ thống an ninh đã không hoạt động ngay khi những tên cướp động vào những bức tranh.
Bọn cướp được mô tả là có vóc dáng trung bình, một tên nói tiếng Đức với chất giọng vùng Slave. Với vụ này, "hoạt động cướp tranh có vũ khí đã mang tầm vóc mới" - phát ngôn viên Cortesi nhấn mạnh. Bốn tác phẩm bị cướp là "bốn tác phẩm đáng giá nhất trong bộ sưu tập giới thiệu tại đây", như công bố của giám đốc bảo tàng, ông Lukas Gloor, trước giới báo chí. Điều đó chứng tỏ bọn cướp đã có điều nghiên trước.
E. G. Buehrle là một bảo tàng nhỏ nhưng nổi tiếng với các tác phẩm nghệ thuật theo trường phái ấn tượng. Thành lập năm 1960, nằm trong khu dân cư của Zurich, bảo tàng E. G. Buehrle trưng bày khoảng 200 tác phẩm nghệ thuật gồm cả tranh và tác phẩm điêu khắc do nhà công nghiệp Zurich Emil Georg Bührle (1890-1956) sưu tầm được.
| Bức Count Lepic and his daughters của danh họa Pháp Edgar Degas - Ảnh: Reuters |
Vẫn chưa có tung tích gì của những tên cướp liều lĩnh này. Các bức tranh bị cướp gồm Poppies near Vetheuil của Claude Monet (1879), Count Lepic and his daughters của Edgar Degas (1871), Chestnut in bloom của Van Gogh (1890) và Boy in a red jacket của Paul Cezanne (1888).
Chúng trị giá khoảng 163,2 triệu USD nhưng chắc chắn không thể bán buôn gì được trên thị trường. Giám đốc bảo tàng Gloor nghĩ rằng đây là vụ cướp nhằm đòi tiền chuộc nhưng đến giờ ông vẫn chưa nhận được yêu sách gì. Bảo tàng thông báo sẽ trao 90.000 USD tiền thưởng cho những ai cung cấp thông tin giúp tìm lại những bức tranh.
Cho đến nay, chỉ có vài vụ cướp hoặc trộm tranh có giá trị lớn như vụ mất ba tranh của Van Gogh tại bảo tàng Arnhem (Hà Lan) hồi năm 1988 trị giá 150 triệu USD và vụ mất 11 tác phẩm của bảo tàng Gardner tại Boston (Mỹ) hồi năm 1990 trị giá khoảng 120 triệu USD. Còn vụ trộm nghệ thuật qui mô nhất tại Thụy Sĩ cũng xảy ra ở Zurich vào năm 1994 với bảy tranh của Picasso trị giá khoảng 40 triệu USD bị lấy mất khỏi phòng trưng bày Bollag.
Nhưng vụ cướp táo bạo lần này tại Zurich còn đáng chú ý ở chỗ nó xảy ra chỉ vài ngày sau một vụ trộm được cảnh sát đánh giá là "bí ẩn" ở trung tâm văn hóa tại Pfffikon, một thành phố nhỏ cách không xa Zurich. Cảnh sát đang xem xét các vụ này có liên quan tới nhau không, dù rằng cách thức không hề giống nhau.
Tối 6-2, bọn trộm đã lọt được vào gian trưng bày ở Pfffikon và lấy đi hai bức tranh Đầu ngựa và Ly và bình của Picasso (mượn từ bảo tàng Sprengel ở Hannover, Đức) trị giá hơn 3,6 triệu USD. Cảnh sát chỉ biết về vụ trộm khi bọn trộm rời khỏi địa điểm và bất cẩn chạm vào hệ thống báo động.
| Cục Điều tra liên bang Mỹ ước tính các tác phẩm nghệ thuật bị cướp trên thế giới mỗi năm trị giá tổng cộng khoảng 6 tỉ USD, còn Cơ quan Cảnh sát quốc tế (Interpol) có thông tin của 30.000 tác phẩm nghệ thuật bị cướp trong kho dữ liệu. Những vụ cướp tranh đang ít hơn vì cảnh sát tăng cường bảo vệ và điều tra, hơn nữa việc bán các tác phẩm này ra thị trường là rất khó. |