Vụ "hỗn chiến" gây chấn động xứ sương mù và Trung Quốc

Trận đấu tập giữa U-21 Trung Quốc và CLB Queens Park Rangers kết thúc bằng màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến 1 cầu Trung Quốc bất tỉnh.

Nhận lời mời thiện chí từ phía Chelsea, đội bóng đang tăng cường quảng bá hình ảnh tại khu vực Đông Á, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định cử ĐT U-21 sang xứ sương mù tập huấn. Tuy nhiên, chuyến đi này đã để lại quá nhiều tai tiếng sau màn ẩu đả ở trận giao hữu giữa Olympic Trung Quốc và CLB hạng nhất, Queens Park Ranges (QPR).

Soạn: HA 1031309 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Zheng Tao (phải), cầu thủ bị bất tỉnh nhân sự

Trận đấu tổ chức trên sân tập của đội bóng vùng London và được điều khiển bởi trọng tài có tiếng đang bắt ở giải Ngoại hạng Anh là Dermot Gallagher. Sau khi xảy ra nhiều pha va chạm không đáng có lúc đầu trận, đã  khiến các cầu thủ đôi bên ức chế và dần mất tự chủ với hàng loạt pha vào bóng thô bạo.

Đến phút 75, trong thời điểm QPR đang dẫn trước với tỉ số 2-1, ở tình huống không có bóng gần giữa sân, cầu thủ Gao Lin bên phía Trung Quốc bất ngờ nhảy bổ vào Pat Kanyuka (QPR) và đấm túi bụi làm cả 2 người cùng đổ nhào xuống sân.

Gần như ngay lập tức, các cầu thủ 2 bên và những người khác kéo ra từ băng ghế dự bị đã lao vào ẩu đả khiến khung cảnh trên sân trở nên náo loạn. Sau ít phút, trận tự mới được vãn hồi khi những cái đầu nóng bắt đầu "hạ hoả".

Hệ quả đáng tiếc để lại là trung vệ của CLB Xian Chanba, Zhao Teng bị bất tỉnh nhân sự trong vòng 5 phút. Cầu thủ này đã được đưa đi cấp cứu. Theo chuẩn đoán ban đầu của các bác sĩ thì Zhao Teng bị vỡ mũi và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 3 tháng.

Một bức ảnh mà các paparazzi chụp được chỉ đích danh trợ lý của QPR là Richard Hill đã hùng hổ lao vào sân đầy kích động với những cú đấm được tung ra giống như những võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Vụ việc diễn ra đã được miêu tả chi tiết trên các kênh truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc (CCTV) và Anh (BBC) khiến FA phải bắt tay vào điều tra tỉ mỉ nhằm làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ ẩu đả.

Trong thời gian sớm nhất, trọng tài Gallagher sẽ phải trình lên biên bản báo cáo trận đấu cho những nhà chức trách của LĐBĐ Anh. Bên cạnh đó, tiểu bản kỷ luật của FA cũng sẽ nghiên cứu băng hình trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

7 cầu thủ Trung Quốc bị đuổi về nhà

Khi bình tĩnh trở lại, một thành viên trong BLĐ U-21 Trung Quốc có mặt trên sân đã cho biết: "Các cầu thủ dự bị đứng thành một nhóm bên ngoài sân và họ liền bị cuốn vào cuộc hỗn chiến. Dường như tất cả hành động đều xảy ra một cách bộc phát khi họ mất tự chủ vì tính nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ."

Được đưa vào viện điều trị, hậu vệ Zheng Tao nhanh chóng hồi phục và khá tỉnh táo lúc miêu tả lại sự việc: "5 cầu thủ Queens Park Rangers đã quây vào đánh hội đồng. Một trong số đó đã thụi vào mạng sườn tôi một cú khá đau từ phía đằng sau. Tiếp đó, họ lao vào đá túi bụi. Bác sĩ đã thuật lại rằng, tôi đã bị bất tỉnh nhân sự trong vòng 5 phút. Và sau khi được điều trị, chắc chắn tôi phải rời xa sân cỏ ít nhất 3 tháng."

Gao Lin, cầu thủ khai mào vụ ẩu đả tỏ ra hối lỗi: "Tôi đã không còn giữ được sự kiềm chế khi bị đối phương kích động. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể các fan hâm mộ vì những việc không hay đã xảy ra."

Trong khi đó, trưởng đoàn của đội U-21 Trung Quốc, ngài Li Xiaoguang cũng nhận trách nhiệm về mình: "Cho dù những người tham gia vào vụ ẩu đả là các cầu thủ, nhưng tôi cũng có phần lỗi khi không giữ được sự kiềm chế của các học trò. Thay mặt cho BHL, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến những CĐV, người hâm mộ luôn theo sát và ủng hộ đội bóng".

Ngày hôm qua, LĐBĐ Trung Quốc đã quyết định đuổi về nước 7 cầu thủ đã tham gia "nhiệt tình" vào màn kung-fu trên sân bóng. Chưa có cái tên nào được tiết lộ chính thức, nhưng theo báo chí Trung Quốc thì chắc chắn cầu thủ Gao Lin cũng nằm trong số này.

Về phần QPR, chủ tịch CLB, Gianni Paladini cũng nói bóng gió có thể sẽ sa thải một vài thành viên trong đội bóng: "Nếu một cầu thủ không kiểm soát được hành vi của mình trong thi đấu thì họ không nên tiếp tục ở lại CLB."

Cùng chuyên mục