Kết quả bình chọn VĐV tiêu biểu đã không có đại diện nào của môn thể thao "vua". Lần đầu tiên trong một cuộc bình chọn lớn có uy tín trên toàn quốc do các phóng viên thể thao cả nước bỏ phiếu mà những nhân vật của bóng đá bị "lọt sổ".
Thoạt nhìn thấy có vẻ oan cho "vua" - môn thể thao chiếm nhiều "diện tích", thời lượng nhất trên các trang báo thể thao và các đài, nhưng đấy là một kết quả hợp lý.
Hôm trước, tình cờ xem những phát biểu của HLV Riedl với Reuters chợt giật mình với điều mà HLV này lo ngại qua lời rất thật: "Các cầu thủ VN đang phải vật lộn với làn sóng cầu thủ ngoại tại V.League. Nhiều tuyển thủ đến với King's Cup cứ phải ngồi chầu chực trên băng ghế dự bị ở câu lạc bộ. Đó là một nghịch lý mà bất kỳ HLV nào khi nhận trọng trách với đội tuyển VN cũng phải đau đầu".
Ông Riedl nhận xét không sai bởi chính ông là người đi tìm con người cho đội tuyển và chính ông đã buộc phải sử dụng phương án chọn người ngồi ở ghế dự bị để rèn giũa và để phát huy những tố chất. Điều mà ông hy vọng không có sự cạnh tranh với cầu thủ ngoại thì những con người trên ghế dự bị ấy sẽ phát huy.
Nếu có một cuộc bầu chọn cho cầu thủ bóng đá mà không phân biệt quốc tịch, tôi tin chắc chắn đó sẽ là cầu thủ ngoại, trong đó có cả những người mang quốc tịch Thái mà vừa qua đã đá cho đội tuyển VN tan nát với kết quả 1-3 ở chung kết King's Cup.
Bóng đá VN bây giờ với những nhân vật như Công Vinh, Huy Hoàng... được xem là "hàng hiếm" còn đủ cơ để cạnh tranh với "hàng ngoại". Bóng đá VN bây giờ các CLB khi tính đến chuyện vô địch thường nặng đầu với bài toán ngoại binh. Và cầu thủ nội nhiều khi cứ bị ngợp với đồng tiền và với cầu thủ ngoại lấn sân, lấn việc.
Bóng đá VN bây giờ cũng đang chột dần những lò năng khiếu. Khi mà hạng ba hay hạng nhì thì đã có các lão tướng từng treo giày về "cày" giúp, còn muốn ngon hơn thì cứ bỏ tiền tỉ ra là mua cả một đội bóng bao gồm cả nội lẫn ngoại. Thế nên cái lò năng khiếu có lúc lại bị xem là hàng xa xỉ kiểu bỏ ống nhiều nhưng khi đập heo lại chẳng thấy tiền.
Chuyện bóng đá VN rớt hạng 172 thua cả Lào, Philippines không ảnh hưởng gì đến chuyện "vua" không vào được top ten, nhưng chắc chắn nó liên quan đến chuyện cái nền bóng đá theo từng cấp cho một đội tuyển mạnh.
Có phải vì thế mà, thôi thì cứ vào chung kết và có huy chương để che hết những cái chưa làm được.
Đã qua rồi giai đoạn có một cái huy chương là dân mình lại xuống đường ăn mừng. Thế nên chuyện "vua" mất top ten là chuyện của một thực trạng mà đôi khi người ta cứ tranh cãi chúng ta tiến hay lùi.
Xem một trận chung kết cũng thấy được rất nhiều, nơi cái gọi là độ chênh của hai nền bóng đá, cho dù kẻ thắng đang khủng hoảng với sự rớt giá của đồng baht lại gượng dậy sau một mùa biến động của quốc gia.