Đến Hoành Bồ, một trong những địa phương có nghề trồng hoa phát triển nhất tỉnh hiện nay, chúng tôi đã bắt gặp cảnh mua bán hoa khá tấp nập của các lái buôn. Đa số các ruộng hoa đều được lái buôn đặt mua từ nhiều ngày trước, giờ chỉ đến cắt chở đi bán. Những gốc lan, ly, cúc Inđô... phần nhiều vẫn đang ở dạng nụ được chủ ruộng hoa xếp cẩn thận lên các thùng xe của lái buôn. Mọi công việc đều diễn ra hết sức khẩn trương.
Khác với thời điểm cận Tết năm ngoái, thời tiết năm nay khá lạnh, tạo điều kiện cho hoa giữ được lâu hơn. Người trồng hoa đã có thể thở phào nhẹ nhõm bởi có lẽ công chăm hoa nhọc nhằn, vất vả cả năm đã được đền bù xứng đáng. Anh Lê Phước, chủ một ruộng hoa ở thị trấn Trới cho biết: “Chăm hoa rất cực, phải am hiểu đặc tính sinh trưởng và phát triển của từng loại hoa để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Không những thế, chúng tôi còn phải để ý cả chuyện nắng, mưa của “ông trời”.
Khách hàng đến mua hoa tại nhà vườn gia đình anh Lê Phước (thị trấn Trới, Hoành Bồ).
Trời nắng quá hoa nở sớm, tàn sớm cũng khổ mà trời mưa quá, lạnh quá hoa không kết nụ, kết hoa được thì cũng buồn, thật cứ như chăm con mọn. Các loại hoa lan, một năm chỉ cho thu hoạch một vụ (chủ yếu vào dịp Tết) thì chúng tôi lại càng phải chú ý hơn. Dịp giáp Tết năm nay, thời tiết lạnh một số ít hoa bị non (không kết nụ hoặc không nở hoa được) nhưng đa phần hoa đều kết nụ, đơm bông khá đẹp thành ra không chỉ hoa của gia đình tôi mà hầu hết các gia đình khác của thị trấn đều bán rất được giá, nhất là hoa lan và hoa ly. Có thể nói giờ đây, nông dân chúng tôi đã có thể “sống” với nghề trồng hoa. Tính riêng dịp Tết này, gia đình có thể thu về vài chục triệu đồng tiền lãi từ hoa. Cũng bõ cái công cả năm cực nhọc. Cứ đà này có thể sang năm gia đình tôi sẽ mở rộng thêm diện tích trồng hoa và thu nhập thêm một số giống mới để mở rộng sản xuất.” Giá một số loại hoa bán tại ruộng thời điểm này đã cao hơn năm trước từ 15-20% như: Lan Hồ Điệp 60 ngàn - 80 ngàn đồng/giò; hoa ly: 40 ngàn - 55 ngàn đồng/gốc; hoa cúc: 1 ngàn -2,5 ngàn đồng/cành... ở các huyện hiện có nghề trồng hoa tương đối phát triển như: Yên Hưng, Đông Triều, người trồng hoa năm nay cũng đang hưởng chung niềm vui “hoa được mùa, được giá”. Có lẽ năm nay, Tết đối với họ sẽ vui hơn rất nhiều.
Khác với sự phấn khởi đó, người trồng hoa đào năm nay, đặc biệt là giống đào phai truyền thống lại ngậm ngùi hơn cả. Đi dọc Quốc lộ 18A, những điểm bán hoa đào cũng tấp nập chẳng kém gì các loại hoa khác. Ngoài hoa bản địa đến từ các huyện trong tỉnh, còn có thêm hoa từ nhiều địa phương lân cận như Hải Dương, Hà Tây, Bắc Giang... Tuy nhiên, nhìn chung đào phai năm nay không đẹp như mọi năm, cây ít nụ, ít hoa. Xu hướng chơi hoa của người dân năm nay là các loại đào phai, đào nguyên gốc, bởi vậy những cây đào phai loại đẹp giá thành lên tới vài triệu, thậm chí trên dưới chục triệu đồng. Thế nhưng những loại cây như vậy cũng xuất hiện không nhiều, đa số người mua đến tận vườn chọn từ các tháng trước. Suốt dọc đường quốc lộ 18A thuộc xã Đại Yên (TP Hạ Long), những cây đào phai dựng buồn thiu bên đường, mặc cho bụi đường và mưa quện đầy thân, còn người bán thì ngán ngẩm. Anh Đinh Văn Thân (huyện Đông Triều) chủ một điểm bán đào phai khu vực xã Đại Yên, TP Hạ Long tâm sự: “Năm nay thời tiết thất thường, đào ít hoa, ít nụ nên nếu bán cho chủ buôn thì chẳng có lãi, chúng tôi đành dựng tạm một điểm để bán, may ra vớt vát lại được ít tiền. Giá đào năm nay cao hơn năm ngoái, trung bình hơn trăm nghìn một gốc nhưng tính ra lại chẳng bằng năm ngoái vì giờ thứ gì cũng đắt, cũng tăng giá. Vài chục gốc đào bán thì ăn thua gì, đấy là chưa kể công vận chuyển đi lại, ăn uống hàng ngày. Chỉ còn biết cầu mong vài ngày nữa sẽ có thêm khách mua đào nếu không có lẽ chúng tôi chẳng có Tết.” Qua tìm hiểu được biết, bên cạnh lý do thời tiết ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây đào thì vẫn còn một lý do quan trọng dẫn đến tình trạng đào phai bản địa ngày càng “kém sắc” đó là: Đa phần người dân chỉ để gốc đào phát triển lại sau khi đã chặt cành mà không chịu đầu tư, đổi mới phương pháp chăm sóc cây. Đất trồng năm này qua năm khác không được cải tạo vì thế cây ít kết nụ là điều đương nhiên. Cũng theo anh Thân, mặc dù rất “tâm đắc” với nghề trồng đào nhưng nhiều hộ dân ở Đại Yên bây giờ đang muốn chặt bỏ đào để chuyển sang trồng những loại cây khác.
Năm hết, Tết đến, nỗi niềm người trồng hoa lại gửi trọn vào những bông hoa, những cành đào ngày Tết. Hy vọng ước mơ “sống được với nghề” của tất cả những người trồng hoa, yêu hoa sớm thành hiện thực.