Vui buồn Quảng Lợi

Kết thúc năm 2008, xã Quảng Lợi (huyện Đầm Hà) vui vì có tới 30 hộ “vượt lên”  thoát nghèo. Nhưng lại buồn vì 47 hộ khác bị “rơi xuống’’ diện nghèo. Vậy là tính ra số hộ nghèo của xã năm 2008 hoá ra tăng chứ không giảm!

Vì sao Quảng Lợi đã có nhiều hộ thoát nghèo mà cùng với đó lại có nhiều hộ khác tái nghèo? Hỏi ra mới biết những hộ thoát nghèo phần lớn đều là những hộ đông lao động, có điều kiện đi làm thuê, làm mướn ở các địa phương khác; hoặc chí ít thì nhà ở trên vùng cao, diện tích trồng lúa không nhiều mà chủ yếu tập trung đầu tư chăn nuôi. Còn những hộ tái nghèo lại dồn hết vào các gia đình neo người, lại ở khu vực dưới thấp, không có điều kiện phát triển chăn nuôi...

Nguyên do thật đơn giản, bà con ở vùng thấp này từ bao năm nay chỉ trông vào cây lúa. Thế nhưng những cánh đồng gieo cấy của họ mấy năm nay bị khô hạn do bị cắt nguồn nước tưới tiêu, lúc thì bờ trái, lúc thì bờ phải, để phục vụ cho việc thi công công trình đập Đầm Hà Động. Trồng lúa không xong, bà con chuyển sang trồng ngô, rồi trồng ngô cũng không xong nốt, thế là đành bỏ hoang... Cán bộ xã cũng chẳng biết khuyên họ nên trồng cây gì trên những cánh đồng khô như rang ấy. Nông dân thì thở dài ngao ngán, nhìn các cánh đồng để hoang của mình mà “Bỗng dưng muốn khóc”...

Xã Quảng Lợi đã đề ra kế hoạch giảm diện tích gieo trồng vụ xuân chỉ còn 27,5 ha/101 ha; nhưng như một cán bộ xã nói với chúng tôi thì “báo cáo vậy thôi, thực tế giỏi lắm cũng chỉ gieo trồng được khoảng 6 ha là cùng’’. ấy là chưa nói số diện tích gieo trồng ít ỏi này cũng chỉ để ăn may nếu mưa thuận gió hoà...

Xem ra, cái sự thoát nghèo của nhiều hộ dân vẫn khó mà làm vơi đi nỗi lo của Ban xoá đói, giảm nghèo Quảng Lợi năm 2009 này!

Cùng chuyên mục