Chiều cuối năm, khi hầu hết các gia đình đang chuẩn bị cho mâm cơm tất niên sum vầy, thì tại các doanh trại, đơn vị quân đội, với tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”, các anh đang chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, để cho mùa Xuân đất nước thêm xuân...
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc Tết CBCS Đồn BP số 23.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là Hải đội 2 BP. Lúc này, trừ những người làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, còn lại đều tất bật trang trí khánh tiết, dọn vệ sinh... chuẩn bị đón chào năm mới. Trung tá Phan Văn Hiến, Chính trị viên Hải đội phấn khởi khoe: “Năm qua, được sự quan tâm chăm lo của cấp trên, cùng với việc đơn vị thực hiện tốt tiết kiệm chi tiêu trong sinh hoạt, nên Tết này, khẩu phần ăn của bộ đội khá tươm tất. Có lẽ sẽ là cái Tết vui nhất của đơn vị trong nhiều năm qua”. Anh bảo, nhiều năm qua, CBCS phải sinh hoạt trong doanh trại cũ lụp xụp. Thấu hiểu được sự khó khăn đó của bộ đội, năm 2010, cấp trên đã đầu tư vốn cùng với nguồn kinh phí được trích từ công tác chống buôn lậu để xây mới toàn bộ doanh trại của đơn vị. Công trình được hoàn tất, đưa vào sử dụng đúng dịp Tết, nên anh em phấn khởi lắm. Là đơn vị có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị khác bảo vệ toàn bộ tuyến biên giới biển dài 250km, chiều sâu hàng chục cây số, nhiều năm nay, Hải đội 2 BP đã triển khai toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các hướng, các mũi, kịp thời phát hiện, bắt giữ xử lý hàng chục vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng ngàn tấn than và hàng hoá các loại; phối hợp ngăn chặn, xua đuổi hàng chục lượt phương tiện của ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển đánh bắt trộm hải sản, tạo môi trường ổn định cho các địa phương có biển phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Với quyết tâm để nhân dân vùng biển, đảo đón năm mới vui tươi, an toàn, ngay từ đầu quý IV-2010, đơn vị đã xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ vùng biên giới biển, đảo. Nhờ đó, đến thời điểm này, tình hình ANTT trên biển cơ bản được giữ vững... Một trong hai chiến sĩ trẻ đang cắt tỉa cành đào trong hội trường là hạ sĩ Nguyễn Hải Hà, quê ở phường Cửa Ông (TX Cẩm Phả) tâm sự với chúng tôi: “Tết đến, chúng em cũng muốn được về sum vầy với gia đình, thăm hỏi bạn bè, nhưng vì nhiệm vụ, chúng em đều động viên nhau yên tâm công tác. Nhà em ở gần đơn vị, nên 3 năm nay, Tết nào bố mẹ em cũng đến chúc Tết, vì thế em cũng đỡ nhớ nhà”. Còn binh nhất Nguyễn Văn Chung quê ở Sao Đỏ (Hải Dương) có vẻ háo hức hơn: “Năm nay là năm đầu tiên em ăn Tết xa nhà. Ban đầu cũng thấy buồn, nhưng mấy hôm nay được tham gia gói bánh chưng, luyện tập văn nghệ để giao lưu trong đêm giao thừa, em thấy vui hẳn lên. Hôm qua em điện về báo với gia đình, bố mẹ em hứa chắc chắn mùng 1 Tết sẽ ra đơn vị thăm. Em vui lắm, chỉ mong nhanh đến Tết!”...
Tạm biệt CBCS Hải đội 2 BP, chúng tôi đếm thăm Đoàn M70 Hải quân khi trời đã chập choạng tối. Đơn vị đang chuẩn bị bữa cơm tất niên, có đủ cả bánh chưng, dưa hành, giò lụa... Đại tá Nguyễn Quốc Văn, Chính uỷ Đoàn M70 cho biết: “Tết năm nào chúng tôi cũng tổ chức giết lợn, giã giò, gói bánh chưng, chuẩn bị cành đào, mâm ngũ quả để CBCS cảm thấy ấm cúng hơn khi phải xa gia đình trong dịp Tết”. Đứng chân trên địa bàn phường Hà Tu (TP Hạ Long), nhiều năm nay, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vùng biển từ Trà Cổ (Móng Cái) đến phía Bắc Đèo Ngang (Quảng Bình), đơn vị còn thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tạo mối gắn bó quân dân, như tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ với các đơn vị kết nghĩa, hành quân dã ngoại giúp phát triển kinh tế - xã hội, xoá nhà tạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, thảm hoạ trên biển, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao... Trên đường dẫn chúng tôi xuống thăm Quân cảng Hạ Long, đồng chí cán bộ Ban Chính trị Lữ đoàn cho biết thêm, Tết này đơn vị triển khai 70% quân số làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, nhưng vẫn chuẩn bị khá tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao giao lưu 3 ngày Tết giữa các đơn vị. Tuy kinh phí còn eo hẹp, nhưng Tết này, đơn vị đã tổ chức tặng hàng chục suất quà cho những gia đình chính sách, gia đình nghèo ở các phường gần khu vực đơn vị đứng chân. Tối 27 Tết vừa rồi, đơn vị còn tham gia giao lưu văn nghệ và hội thi gói bánh chưng xanh do phường Hà Tu tổ chức. Qua hoạt động này đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với chính quyền và nhân dân địa phương. Đến Quân cảng Hạ Long, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là rực một màu đỏ của cờ, băng zôn, khẩu hiệu treo trên các tàu. Các CBCS niềm nở đón tiếp chúng tôi như người thân trong nhà. Nhiều chiến sĩ trẻ còn hát tặng chúng tôi những bài hát về tình yêu, ngợi ca quê hương, đất nước, mùa xuân...
Sáng mùng 2 Tết, đoàn công tác do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến thăm, chúc Tết quân và dân huyện Bình Liêu, được nghe báo cáo của lãnh đạo huyện, chỉ huy Đồn BP số 23, chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn về nhiệm vụ của LLVT trong dịp Tết này. Với tinh thần không để hộ nghèo trên địa bàn biên phòng bị đứt bữa trong dịp Tết, Đồn Biên phòng số 23 đã phối hợp với địa phương tổ chức cấp trên 100 chăn bông, hàng nghìn áo rét cho trẻ em, trên 300kg gạo cho hộ nghèo biên giới. Gần Tết, đơn vị còn tổ chức tặng gạo nếp, bánh chưng cho một số hộ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người nghèo, kết hợp với tuyên truyền, vận động nhân dân không uống rượu say, cờ bạc, gây mất ANTT trong dịp năm mới. Để CBCS đơn vị vui đón xuân mới, Đồn đã chuẩn bị trên 3 tạ lợn, gà, cá, rau xanh, mỗi người 2 chiếc bánh chưng, từ 1 đến 1,5 triệu đồng tiền trợ cấp... CBCS ở lại trực sẵn sàng chiến đấu đều yên tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...
Đến với nhiều đơn vị LLVT những ngày đầu xuân này, chúng tôi đều cảm nhận được trong không khí vui tươi đón xuân mới, các anh luôn vững vàng tay súng để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.