Thế hệ trẻ Quảng Ninh hôm nay luôn tự hào là công dân của Đất mỏ, một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam; vùng đất đã vinh dự được đón Bác về thăm 7 lần.
Lần nào về, Bác cũng dành nhiều tình cảm, thời gian để đến thăm, nói chuyện với cán bộ, công nhân và nhân dân. Cho đến hôm nay, những lời căn dặn của Người vẫn mãi là động lực để lớp lớp thế hệ người dân Vùng mỏ phấn đấu xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày một giàu đẹp.
Cán bộ, nhân viên Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí luôn tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Những ký ức không phai
Để có tư liệu cho bài viết này, tôi đã tìm đến những nơi đã từng ghi dấu chân Bác. Trong hành trình của mình, tôi đã may mắn được gặp gỡ, được nghe kể rất nhiều dấu ấn, kỷ niệm của người dân Vùng mỏ với Bác. Đó là câu chuyện kể về bức ảnh chụp Bác Hồ nâng hòn than thứ 4 triệu tấn do Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thọ Chân thay mặt công nhân Vùng mỏ tặng Bác nhân sự kiện Bác về thăm vùng than ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (1965). Tác giả của bức ảnh quý giá này là nhà báo Nguyễn Công Vượng, nguyên phóng viên Báo Vùng Mỏ và Báo Quảng Ninh. Hay những tình cảm rất đỗi gần gũi, chân tình của Bác dành cho công nhân mỏ qua câu chuyện kể về ông Đỗ Quang Lộc, là 1 trong 28 công nhân ưu tú của ngành Than vinh dự được gặp Bác vào ngày 15-11-1968. Trong lần gặp gỡ ấy, ông Lộc vẫn nhớ như in hình ảnh Bác, tuy không được khoẻ và hơi gầy, nhưng vẫn trò chuyện, quan tâm, lo lắng hỏi han từng người.
Còn ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên cán bộ Đồn Biên phòng Cô Tô nay đã vào tuổi “xưa nay hiếm” vẫn không thể quên lần ông cùng đồng đội vinh dự được đón Bác ra thăm đảo. Năm ấy (1961), ông là đảng viên trẻ nhất của đơn vị. Ông và 4 đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp đón và bảo vệ đoàn của Bác. Ông kể: “Riêng tôi vì là quân y của đơn vị nên kèm theo một túi thuốc quân y với cơ chế thuốc theo quy định của cấp trên. Tôi hồi hộp chờ đợi ngày đón khách mà chưa biết ngày nào và khách là ai, ở đâu? Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, chúng tôi được thông tin rằng, đoàn khách đi ra đảo bằng máy bay. Mọi người mong đợi, rồi tiếp tục hồi hộp, phán đoán. Khi máy bay vừa hạ cánh, chúng tôi chạy ùa ra bên chân cầu thang máy bay. Trên máy bay, chúng tôi đã nhận ra Bác Hồ. Không ai bảo ai, tất cả hô to: Bác Hồ, Bác Hồ! Bác Hồ muôn năm! Ai cũng muốn chen vào được gần Bác. Tôi chẳng nhớ mình được phân công công việc gì, cũng ùa theo dòng người vào đứng quanh Bác. Bác ra hiệu tất cả ngồi xuống. Mọi người chăm chú nghe từng lời Bác nói chuyện.
Kết thúc buổi nói chuyện với bộ đội và nhân dân trên đảo, tôi cứ bám theo Bác. Bác đi nhanh về phía sau rồi rẽ bên phải, qua cánh đồng trồng khoai lang của bà con trên đảo. Bác hỏi ông Voòng Si, Bí thư xã: Khoai ở đây củ có to không? Mấy cán bộ của địa phương đi cùng, xuống bới cho Bác xem. Bác khen khoai củ to, rồi dặn: “Ăn không hết phải chế biến để được lâu, đề phòng khi giáp hạt, mất mùa, dân không bị đói...”. Thấy tôi đeo túi thuốc quân y đi theo liền kề, Bác quay sang hỏi: “Chú làm gì ở đây?”. Tôi lo lắm, chỉ kịp trả lời: “Thưa Bác! Cháu là quân y của đồn biên phòng ạ!”. Bác nói luôn: “Chú là quân y chữa bệnh cho bộ đội, phải biết chữa bệnh cho dân trên đảo nữa. Ở đây xa đất liền, bộ đội phải biết chăm sóc sức khoẻ, chữa bệnh cho dân, bộ đội phải biết làm công tác dân vận...”.
Còn với hoạ sĩ Nguyễn Hoàng (hiện ở ngõ 4, khu Đồi cao văn hoá, phường Hà Lầm, TP Hạ Long) chỉ với 1 lần vinh dự trong hàng nghìn người được gặp Bác, được nghe Bác nói ở sân Trường cấp 3 Hòn Gai rộng lớn, đúng vào sáng mồng một Tết đã tạo cảm hứng và dấu ấn để ông sáng tác hàng trăm bức hoạ về Bác ở những điều kiện, hoàn cảnh khác nhau. Trong số đó, bức tranh vẽ Bác Hồ lớn nhất có khổ 10mx8m được treo trang trọng giữa TX Hồng Gai trong những ngày đất nước vừa thống nhất hai miền Nam - Bắc.
Học và làm theo Bác
Với những người dân ở Đất mỏ chỉ biết Bác qua những lời kể hoặc qua sách, vở như tôi, thì nhớ về Bác, biết ơn Bác bằng sự cố gắng nỗ lực không ngừng trong học tập, công tác. Đến bây giờ, mặc dù vòng chung khảo “Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trôi qua hơn 4 năm, nhưng nhiều người vẫn nhớ đến thợ mỏ Lưu Hùng Vỹ, Công ty Tuyển than Cửa Ông, người đã đoạt giải ba Hội thi với câu chuyện kể “Bác Hồ với công nhân mỏ”. Phải có một tình yêu chân thành, tha thiết, một sự tôn kính, quý trọng bậc nhất đối với Bác, Lưu Hùng Vỹ mới có thể kể một câu chuyện xúc động đến vậy. Câu chuyện nhỏ và rất đời thường, nhưng là một bài học lớn có giá trị thực tiễn sâu sắc về tình thương yêu của Bác dành cho người lao động; về tác phong làm việc dân chủ, cụ thể, tỉ mỉ và sâu sắc của Bác. Câu chuyện còn như một lời hứa của thợ mỏ với Bác kể từ lần đầu tiên Người về thăm Vùng mỏ.
Không riêng Lưu Hùng Vỹ, mà hiện trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác từ tính tiết kiệm, cần cù, chịu khó, đến sự sáng tạo, phát huy sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp, Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Như Nguyễn Đình Cường, sinh năm 1983, công nhân bậc 4/6, Công ty TNHH MTV Nước khoáng và Thương mại dịch vụ Quảng Ninh đã có sáng kiến phân cấp, xây dựng kênh bán hàng theo mô hình địa giới hành chính, khoanh vùng thị trường và cô gọn hệ thống khách hàng để điều tiết bán hàng và kích cầu tiêu thụ. Sáng kiến của anh đã giúp cho doanh nghiệp vừa tăng chuyến, vừa tiết kiệm chi phí vận tải (trên 2 triệu đồng/ tháng); tạo mô hình quản lý theo hệ thống kênh tiêu thụ, đảm bảo chặt chẽ công tác quản lý tài sản, bao bì, không phát sinh công nợ tiền hàng. Bùi Đình Vĩ, sinh năm 1977; công nhân quản lý vận hành thuỷ lợi bậc 4, Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Yên Lập, đã nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết kiệm nguồn nước tưới, song vẫn đảm bảo đủ nước theo yêu cầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đóng góp của anh đã giúp cho sản xuất luôn đạt năng suất cao, được bà con nông dân khen ngợi...
Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, hàng năm các cấp, các ngành trong tỉnh đã phát động rất nhiều phong trào thi đua, như giành danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hoá”, “Xanh, sạch, đẹp - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, “Học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề”, “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề”, “Thi thợ giỏi”... được đông đảo CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng. Trong năm 2010, CNVC-LĐ toàn tỉnh đã phát huy được 7.970 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài khoa học, làm lợi gần 100 tỷ đồng, tiết kiệm 63,7 tỷ đồng. Riêng với các thế hệ thợ mỏ, thực hiện lời dạy của Bác đã không ngừng phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, viết tiếp những trang sử hào hùng của công nhân mỏ, làm nên những điều kỳ diệu mà sinh thời Bác hằng mong, đưa sản lượng than từ 4-5 triệu tấn/năm lên hơn 40 triệu tấn/năm. Diện mạo ngành Than và tỉnh Quảng Ninh đã có bước thay đổi căn bản, đời sống của thợ mỏ, của người dân đã được nâng lên rất nhiều. Ngành Than nay đã trở thành một Tập đoàn kinh tế lớn có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân; tỉnh Quảng Ninh đang trở thành một địa bàn động lực quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ có tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.