Wigan & West Ham thoát hiểm ngoạn mục

Với nỗ lực không biết mệt mỏi, Wigan và West Ham đã tự cứu mình bằng những chiến thắng tuyệt vời. Trái lại, Sheffield đành ngậm ngùi nói lời chia tay Premiership, trong khi M.U không có được niềm vui trọn vẹn ở lễ đăng quang.

Trận chiến sống còn trên sân Bramall Lane đã diễn ra cực kỳ sôi nổi từ đầu đến cuối, đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Dù nắm quá nhiều ưu thế trước khi xung trận, nhưng Sheffield Utd đã đánh mất tất cả sau 90 phút khi thúc thủ trước Wigan với tỉ số 1-2. Trận thua oan nghiệt ngay tại sân nhà dưới cơn mưa tầm tã này đã đẩy "The Blades" quay trở về với mái nhà xưa Championship.

Niềm vui của Wigan và nỗi buồn của Sheffield
Niềm vui của Wigan và nỗi buồn của Sheffield

Paul Scharner mở tỉ số cho đội khách ngay từ phút 14 với một cú sút nối rất nhanh trong vòng cấm. Nhưng sau đó, Sheffield dồn lên tấn công và tìm được bàn gỡ hoà do công của tiền đạo Jonathan Stead. Tuy nhiên, hậu vệ David Unsworth đã trở thành người hùng của Wigan với pha đá penalty thành công trong phút bù giờ hiệp 1, ấn định chiến thắng 2-1 cho "The Lactics".

Kết quả chung cuộc Premiership 2006/07

Vô địch: Manchester United
Á quân:
Chelsea
Champions League:
M.U, Chelsea, Liverpool, Arsenal.
UEFA Cup:
Tottenham, Everton, Bolton.
Các CLB xuống hạng:
Watford, Charlton, Sheffield United.
Các CLB thăng hạng
: Sunderland, Birmingham.

Cầu thủ xuất sắc nhất:
Cristiano Ronaldo.
Vua phá lưới:
Didier Drogba - 20 bàn thắng.

Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, các học trò HLV Paul Jewell tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Những bài tấn công biên liên tiếp được Wigan triển khai tương đối nhuần nhuyễn, và 1 trong số đó đã mang đến bàn thắng mở tỉ số.

Heskey đẩy bóng ra cánh trái để Kevin Kilbalne căng ngang rất nguy hiểm vào vòng cấm. Tiền vệ Paul Schaner âm thầm băng lên từ tuyến 2 rồi thực hiện cú sút rất nhanh bằng chân trái, đưa bóng đi căng và hiểm khiến Paddy Kenny bất lực trong khâu cản phá.

Kể từ lúc bị dẫn bàn, Sheffield nhanh chóng lấy lại thế trận và bắt đầu dồn ép đối phương. Trong khi đó, hàng thủ "The Lactics" chịu thiệt thòi lớn khi trung vệ đội trưởng Arjan de Zeeuw phải tập tễnh rời sân vì tái phát chấn thương.

Sau nhiều tình huống hãm thành, đến phút 38, hàng vạn CĐV trên sân Bramall Lane mới có dịp ăn mừng bàn thắng gỡ hoà. Jagielka tung ra đường chuyền chuẩn xác từ bên cánh phải để Stead dũng cảm bay người đánh đầu tung lưới Wigan. Trong pha bóng này, cả Stead lẫn thủ thành Pollitt đều bị đau, còn hậu vệ Ryan Taylor gặp chấn thương nặng và rời sân bằng cáng.

Mặc dù vậy, niềm vui của Sheffield cũng chẳng kéo dài được bao lâu bởi ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, "The Lactics" được hưởng 1 quả penalty do lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm của Jagielka. Trung vệ mới vào sân thay người, Unsworth bình tĩnh hạ gục Kenny từ chấm 11m.

Bàn thắng quyết định của Unsworth từ chấm 11 mét
Bàn thắng quyết định của Unsworth từ chấm 11 mét

Bước sang hiệp 2, Neil Warnock chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy thế, Wigan suýt chút nữa đã gia tăng cách biệt với 2 pha dứt điểm ở cự ly gần của Heskey và McCulloch. May cho đội chủ nhà là thủ thành Kenny đã chơi xuất sắc, còn hậu vệ Geary một lần phải phá bóng ngay trên vạch vôi.

Cơ hội tốt nhất của Sheffield thuộc về cầu thủ vào sân thay người Danny Webber. Ở tình huống đối mặt với Pollitt, tiền đạo này lại bấm bóng chạm cột dọc. Ngoài ra, xà ngang cũng từ chối 1 bàn thắng cho "The Blades" ở phút 82.

Trước đó, McCulloch đã bị truất quyền thi đấu do phạm lỗi thô bạo với Michael Tonge. Đá hơn người, nhưng các cầu thủ Sheffield không tài nào khoan thủng được hệ thống phòng ngự "đổ bê tông" chơi rất kín kẽ bên phía Wigan.

Bất lực trong khâu ghi bàn, đội chủ nhà đành chấp nhận thất bại ê chề và chính thức nói lời chia tay giải Ngoại hạng.

Đội hình ra sân
Sheff Utd: Kenny, Kigallon, Morgan, Jagielka, Gillespie, Tonge, Quinn (Kazim-Richards 56’), Montgomery (Davis 79’), Nade (Webber 46’), Stead.
Wigan: Politt, Taylor (Unsworth 42’), Boyce, De Zeeuw (Skoko 31’), Baines, Valencia, Landzaat (Folan 77’), Scharner, McCulloch, Heskey, Kilbane.

Tevez trở thành "vị cứu tinh" của West Ham

Pha lập công duy nhất của tiền đạo Carlos Tevez đã làm nên chiến thắng bất ngờ của West Ham ngay trên thánh địa Old Trafford. Với 3 điểm có được, "The Hammers" nghiễm nhiên giành quyền trụ hạng, và trở thành đội bóng duy nhất ở Premiership 2 lần đánh bại "Quỷ đỏ" trong mùa bóng này.

Dù tung vào sân đội hình dự bị, thiếu vắng nhiều hảo thủ như Ronaldo, Giggs, Ferdinand hay Scholes, nhưng M.U vẫn là đội bóng giành quyền kiểm soát thế trận. Ngay trong hiệp 1, thủ thành Robert Green đã phải trổ tài cản phá cú đánh đầu căng của John O’Shea.

Tevez chiến thắng Van der Sar, đưa vé trụ hạng về cho West Ham
Tevez chiến thắng Van der Sar, đưa vé trụ hạng về cho West Ham

Ngoài ra, các chân sút áo đỏ còn liên tục tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành West Ham. Nếu may mắn hơn, Rooney, Smith và Solskjaer đều đã có bàn thắng sau những cú dứt điểm hiểm hóc.

Tiền vệ Yossi Benayoun 2 lần cứu nguy cho đội nhà khi phải phá bóng ngay trên vạch vôi.  Thỉnh thoảng mới tổ chức phản công, nhưng "The Hammers" lại vượt lên dẫn trước nhờ sự xuất sắc của bộ đôi Carlos Tevez - Bobby Zamora.

Phút cuối cùng của hiệp 1, Tevez bật tường 1 chạm với Zamora ở ngoài vòng cấm tạo điều kiện cho chân sút người Argentina thoát xuống đối mặt với Van Der Sar. Với một cú dứt điểm tinh tế qua chân thủ thành người Hà Lan từ góc hẹp, "gã sát thủ mặt sẹo" đã khiến mành lưới M.U phải rung lên.

Sau giờ nghỉ, "Quỷ đỏ" đá lấn sân hoàn toàn. Nhưng lúc này, các cầu thủ của Alan Curbishley cũng đã lùi hết về cố thủ bên phần sân nhà để bảo toàn thắng lợi. Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Robert Green buộc ngài Ferguson phải tung hết những con bài quan trọng như Ronaldo, Giggs hay Scholes vào sân.

Ronaldo và Ferdinand nâng cao chức vô địch Premiership
Ronaldo và Ferdinand trong lễ nhận chức vô địch của Man Utd

Cơ hội liên tiếp đến với M.U, nhưng họ lại quá vô duyên nên không 1 lần tận dụng thành công. Lần lượt Rooney, Ronaldo rồi đến Ryan Giggs đều bỏ lỡ những tình huống ăn bàn rất đáng tiếc.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu của West Ham. Tuy vậy, nỗi buồn thua trận cũng chẳng thể khiến không khí trên sân Old Trafford trầm xuống, bởi ngay sau đó, toàn bộ các thành viên của "Quỷ đỏ Manchester" đã tổ chức lễ ăn mừng danh hiệu VĐ Premier League hết sức hoành tráng.

Đội hình ra sân
Man Utd:
Van der Sar, O’Shea, Brown, Heinze, Evra (Giggs 57), Solskjaer, Carrick (Scholes 58), Fletcher, Richardson, Smith (Ronaldo 58), Rooney.
West Ham:
Green, Neill, Collins, Ferdinand, McCartney (Spector 28), Benayoun, Reo-Coker, Noble, Boa Morte, Zamora (Harewood 63), Tevez (Mullins 82).

Kết quả vòng 38
Blackburn 3-3 Reading
McCarthy 21’, Bentley 56’, Derbyshire 67’-  Ki-Hyeon 36’, Doyle 58’, Gunnarsson 77’

Man Utd 0-1 West Ham
Carlos Tevez 45’

Sheffiield Utd 1-2 Wigan Athletic
Scharner 14’, Unsworth 45’ (pen) - Stead 38’

Bolton 2-2 Aston Villa
Speed 32’, Davies 58’ - Gardner 37’, Moore 81’

Chelsea 1-1 Everton
Vaughan 50’ - Drogba 57’

Liverpool 2-2 Charlton
Holland 2’, D.Bent 71’ - Alonso 62’, Kewell 90’ (pen)

Middlesbrough 3-1 Fulham
Viduka 34’, 47’, Wheater 45’ - Davies 42’

Portsmouth 0-0 Arsenal

Tottenham 2-1 Man City
Keane 10’, Berbatov 32’ - Mpenza 40’

Watford 1-1 Newcastle
Dyer 29’ - King 53’ (pen)

Bảng xếp hạng chung cuộc của Premiership 06/07
  Trận Thắng Hòa Thua H/s Điểm
  1 Manchester Utd 38 28 5 5 83:27 89
2 Chelsea 38 24 11 3 64:24 83
3 Liverpool 38 20 8 10 57:27 68
4 Arsenal 38 19 11 8 63:35 68
5 Tottenham 38 17 9 12 57:54 60
6 FC Everton 38 15 13 10 52:36 58
7 Bolton Wand. 38 16 8 14 47:52 56
8 FC Reading 38 16 7 15 51:46 55
9 FC Portsmouth 38 14 12 12   45:42 54
10 Blackburn 38 15 7 16 52:54 52
11 Aston Villa 38 11 17 10 43:41 50
12 Middlesbrough 38 12 10 16 44:49 46
13 Newcastle Utd 38 11 10 17 38:47 43
14 Manchester City 38 11 9 18 29:45 42
15 West Ham Utd 38 12 5 21 35:59 41
16 FC Fulham 38 8 15 15 38:60 39
17 Wigan Athletic 38 10 8 20 37:59 38
18 Sheffield Utd 38 10 8 20 32:55 38
19 Charlton Athletic 38 8 10 20 34:60 34
20 FC Watford 38 5 13 20 29:59 28

Cùng chuyên mục