World Cup nữ: Anh thua luân lưu, Nhật bất ngờ hạ Đức

Nhật Bản đã gây sốc khi hạ đội 2 lần vô địch thế giới Đức ở World Cup nữ 2011. Còn Anh một lần nữa gục ngã trên chấm 11m dù chơi hay hơn Pháp.

Như các chàng trai Anh trên sân cỏ, ĐT nữ  cũng phải chịu chung vận đen trên chấm luân lưu. Đội bóng đá nữ xứ sương mù rạng sáng qua đã phải chia tay World Cup 2011 sau màn “đấu súng” với các cô gái Pháp.

Đúng như dự báo trước trận, cặp đấu cân tài Anh và Pháp đã diễn ra rất kịch tính. Với tinh thần hưng phấn từ việc giành ngôi đầu bảng B, các nữ tuyển thủ Anh chơi lấn lướt đối thủ và vượt lên dẫn trước ở phút 59 do công của Jill Scott, tiền vệ đang chơi cho Everton.

ĐT Anh tưởng đã cầm chắc chiếc vé vào bán kết khi duy trì lợi thế dẫn bàn tới gần cuối trận. Tuy nhiên, đúng ở phút 88, Pháp bất ngờ có bàn thắng quân bình cách biệt sau cú dứt điểm khéo léo của tiền vệ Elise Bussaglia.

Bước vào hiệp phụ, Anh vẫn chơi ở thế "cửa trên". Tuy nhiên do thể lực sa sút nên các cô gái áo trắng không thể tạo ra được khác biệt về mặt tỷ số. Thậm chí, nhạc trưởng Kelly Smith của Anh còn không thể chạy trên sân vì chấn thương, nhưng cũng không thể rời sân vì HLV Hope Powell đã thay đủ 3 người.

Bước vào loạt luân lưu, Pháp có ưu thế hơn về tinh thần và giành chiến thắng 4-3, dù họ chính là đội bỏ lỡ quả 11m đầu tiên. Rafferty và White trở thành những tội đồ của đội Anh khi không đánh bại được thủ thành đối phương trên chấm 11m.

Ở trận tứ kết còn lại, Đức dù được đánh giá cao hơn song vẫn bị Nhật Bản cầm chân với tỷ số 0-0 sau 90 phút chính thức. Đội bóng châu Á sau đó giành thắng lợi với tỉ số 1-0 ở phút 108 do công của Karina Maruyama.

KẾT QUẢ
Anh - Pháp: 1-1 (pen: 3-4)
Đức - Nhật Bản:  0-0 (hiệp phụ: 0-1)

Cùng chuyên mục