Xã đảo Minh Châu "khát nước ngọt"

Là xã đảo có nguồn nước ngầm phong phú, thế nhưng bao năm nay hàng trăm hộ dân Minh Châu (Vân Đồn) vẫn sống  trong tình rạng "khát nước ngọt". Thiếu nước ngọt người dân phải dùng nguồn nước giếng nhiễm bẩn mà nơi đây vẫn quen gọi là "nước vối" hay "nước cứng" vốn dồi dào, dư thừa !

Xã đảo Minh Châu "khát nước ngọt" ảnh 1

Mặc dù sau cơn mưa lớn nhưng nước trong các giếng khơi thôn Nam Hải vẫn có màu vàng, vị tanh.

Cách Vân Đồn khoảng 40km, xã đảo Minh Châu  có 4 thôn với 232 hộ gia đình. Nguồn nước chính cho sinh hoạt, ăn uống chủ yếu là nước giếng khơi. Thế nhưng đã từ lâu nguồn nước này cũng bị nhiễm bẩn, nhất là vào mùa khô, khiến người dân nơi đây đã khát, lại càng thêm khát.

Thôn Nam Hải bị nạn "nước vối" nặng nhất, mỗi gia đình có từ 1-2 giếng khơi nhưng tất cả đều chung một hoàn cảnh nước màu vàng  hoặc đen như nước vối, nếm có vị tanh, mặn, không thể dùng cho ăn uống, thậm chí tắm giặt. Thôn có  56 hộ dân sinh sống, thì có tới 54 hộ bị nạn nước vối, nước bẩn, nhiễm mặn. 

Anh Trần Văn Phương cho biết: "Gia đình có 4 người, đào tới 2 giếng khơi nhưng vẫn không tìm được nguồn nước sạch. Nước giếng ở đây khó uống, vị rất ngang, “cứng”. Nước có màu vàng  nên khi nấu cơm cũng vàng theo, mất hoàn toàn mùi thơm của gạo". Anh cho biết thêm, quần áo trắng giặt qua nước giếng đều bị thâm, đổi màu. Mùa mưa còn đỡ, mùa khô nước ăn rất ngang, đun lên có vị mặn chát.

Đã có một số hộ gia đình thử đào giếng sâu xuống khoảng 10-30m, nước trong hơn nhưng không thể dùng vì nước có mùi như gỗ ngâm, rửa tay thì xám xịt. Trước đây xã cho khoan địa chất thăm dò xuống dưới độ sâu 30m, nhưng kết quả không khả quan. Qua lớp đất mặt đen như than khoảng 1-1,5m,  nước rất trong nhưng tanh, nặng mùi, không thể ăn được.

Theo thống kê của xã Minh Châu thì ngoài thôn Nam Hải, 2 thôn Ninh Hải, Quang Trung cũng chịu tình trạng tương tự. Mỗi thôn có khoảng 30 hộ quanh năm phải sử dụng "nước vối" ngoại trừ mùa mưa. 

May mắn hơn 3 thôn trên, 54 hộ dân thôn Tiền Hải (trung tâm xã) có nguồn giếng khơi không ô nhiễm. Thế nhưng đây lại là thôn bị “khát” nước nghiêm trọng nhất, đặc biệt là trong mùa khô. Do địa hình gần đồi, núi đá, trong thôn chỉ có 10/54 hộ có đủ nước sinh hoạt vào mùa khô vì giếng bị cạn nước. Nhiều hộ quanh năm đi gánh nước sinh  hoạt,  thậm chí có lúc không có nước để gánh.

Xã đảo Minh Châu "khát nước ngọt" ảnh 2

Toàn bộ nước dùng cho sinh hoạt trong tuần của gia đình anh Nguyễn Văn Gia (thôn Tiền Hải) phụ thuộc vào các lu nước này.

Năm 2003-2004 UBND huyện Vân Đồn có chương trình cho các hộ dân trong xã xây bể chứa nước ngọt trị giá 3,5 triệu đồng/hộ (khoảng 4m3) dưới dạng hỗ trợ vật liệu xây dựng. Nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện thêm thắp vào để xây bể lớn nên nước vẫn cứ thiếu. Hơn nữa cho đến nay chương trình này, không biết vì lý do gì, đã kết thúc.

Theo những người dân trong xã để có đủ nước sinh hoạt quanh năm thì ngoài việc nhà nước tiếp tục hỗ trợ xây bể tích trữ nước trong mùa mưa với thể tích lớn hơn, các cơ quan chức năng, khoa học cần sớm nghiên cứu khảo sát tạo ra nước sạch từ chính nguồn "nước vối" dồi dào của xã.

Cùng chuyên mục