Xe khách chở gỗ lậu... bốc cháy

Bị CSGT truy đuổi, xe khách BKS 92K-1813 mặc dù chở gỗ rất nặng vẫn phóng bạt mạng trên đường. Khi chạy đến Km 960 địa phận xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam xe khách bắt đầu bốc cháy phần đuôi, gãy lắp, bánh sau bên trái bất ngờ văng ra như phim hành động...

Khoảng 3h sáng 31/5, Đội tuần tra giao thông huyện Thăng Bình (Quảng Nam) trên đường đi tuần tra bằng xe môtô đến địa phận xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, hai Cảnh sát giao thông Dương Ngọc Lời và Lê Văn Cường phát hiện xe khách mang BKS 92K-1813 chạy từ huyện Hiệp Đức theo đường 14E xuống QL1A có dấu hiệu khả nghi.

Khi yêu cầu dừng lại kiểm tra, lái xe mở cửa cho 2 người nhảy khỏi xe và tiếp tục mở ga chạy với tốc độ cao về hướng QL1A.

Thấy có dấu hiệu khả nghi, 2 CSGT tiếp tục truy đuổi. Xe khách BKS 92K-1813 đến ngã 3 Cây Cốc (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) đột ngột rẽ hướng Nam chạy với tốc độ cao về hướng TP Tam Kỳ - Quảng Ngãi.

Theo lời Trung sỹ Dương Ngọc Lời - chiếc xe khách mặc dù chở rất nặng vẫn phóng bạt mạng trên đường. Khi đến TP Tam Kỳ đã gần 4h sáng, rất nhiều người đi tập thể dục buổi sáng một phen hãi hùng khi chiếc xe chạy lòng vòng gần hết các đường phố chính của Tam Kỳ với tốc độ rất cao.

Trong khi đó, Trung sỹ Lê Văn Cường cố tìm cách liên lạc với thủ trưởng để xin chỉ đạo. Do phải truy đuổi với tốc độ cao, không thể dừng xe để liên lạc nên thông tin giữa họ và thủ trưởng rất khó khăn, đến khi điện thoại di động hết tiền, họ phải dùng đến máy bộ đàm…

Biết không thể "cắt đuôi" 2 CSGT, chiếc xe khách BKS 92K-1813 phóng bạt mạng trở về hướng Đà Nẵng - lúc đó đã hơn 5h sáng.

Khi chạy đến Km 960 địa phận xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, xe khách bắt đầu bốc cháy phần đuôi, gãy lắp, bánh sau (bên trái) bất ngờ văng ra khỏi thân xe bắn về phía bên kia đường. Hai người trên xe tháo chạy thoát thân. Hai CSGT Lời và Cường phải nhảy khỏi xe môtô tuần tra để cứu cháy xe khách này…

Cuối cùng cửa của chiếc xe khả nghi đã được tháo gỡ, bên trong chứa đầy 13 hộp gỗ 20x40cm, dài từ 4-6m, toàn bộ số ghế ngồi đã được tháo đi để chứa gỗ. Chủ nhân chiếc xe đến lúc này vẫn chưa lộ diện. Phải đến 8h30', số gỗ trên mới được chuyển sang xe khác mang về trụ sở Công an huyện Thăng Bình.

Kết thúc cuộc rượt đuổi ngẹt thở gần 4 giờ đồng hồ trên QL1A, với hơn 100km, 2 CSGT Dương Ngọc Lời và Lê Văn Cường lộ vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Trung sỹ Lê Văn Cường nói: "Nếu không có tay lái vững của Lời, và kinh nghiệm truy đuổi lâm tặc, tính mạng của chúng tôi không biết sẽ như thế nào trước hành vi liều mạng của chủ nhân chiếc xe điên cuồng kia".

15h ngày 31/5, Thượng Tá Lương Tấn Tài - Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết: "Trước hành động quyết liệt tấn công tội phạm của 2 chiến sĩ Dương Ngọc Lời và Lê Văn Cường, huyện đã làm đơn đề nghị  Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng đột xuất cho 2 đồng chí đã dũng cảm trấn áp tội phạm, nhằm bảo vệ ANTQ…"