"Xe tăng" Đức cán đích sớm 3 vòng, BĐN tiến bước dài

Giành 1 điểm trên sân CH Ireland vừa đủ giúp Đức trở thành đội đầu tiên lọt qua vòng loại EURO 2008 sớm tới 3 vòng đấu, trong khi Bồ Đào Nha tận dụng sơ xuất của các đối thủ để leo lên ngôi nhì bảng A.

Bảng D: Hoàn thành nhiệm vụ

Quả thực "bước cuối cùng về đích" không bao giờ là dễ dàng khi "Xe tăng" Đức đã trải qua những phút sóng gió trên sân Croke Park, trước sự chứng kiến của 8 vạn khán giả. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, đội bóng của HLV Joachim Loew ít nhất cũng đã hoàn thành nhiệm vụ là kiếm một kết quả hòa trước CH Ireland.

Do chịu sức ép buộc phải thắng, đội chủ nhà nhập cuộc rất quyết tâm nhưng lại không đủ khả năng để áp đặt lối chơi. Ngược lại, ĐT Đức không có gì phải vội nên thi đấu khá thận trọng. Vì vậy, nhịp độ chỉ duy trì ở mức trung bình và có khá ít cơ hội ăn bàn thực sự được tạo ra trong 45 phút đầu tiên.

ĐT Đức (trắng) đã giành chiếc vé đầu tiên dự EURO 2008 - Ảnh: DPA
ĐT Đức (trắng) đã giành chiếc vé đầu tiên dự EURO 2008 - Ảnh: DPA

Mãi đến phút 16 các cầu thủ Đức tung ra cú dứt điểm về phía cầu môn đội chủ nhà. Hậu vệ Marcell Jansen lên bóng tốc độ bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào trước vòng cấm để tiền đạo Mario Gomez, người đá chính thay Miroslav Klose bị chấn thương, đệm lòng vọt xà ở cự li gần.

CH Ireland sử dụng lối chơi tấn công biên truyền thống nhưng cơ hội đầu tiên đến với họ lại xuất phát từ trung lộ. Phút 30, bóng được chọc khe vào nách trái vòng cấm, Robbie Keane đối mặt thủ môn Jens Lehmann song không thắng được vì cú dứt điểm ở góc khá hẹp.

Trong khoảng 10 phút trước giờ giải lao, Đức gia tăng sức ép và đó là thời điểm họ chơi tốt nhất trong cả trận. Phút 36, từ quả phạt góc bên cánh trái của Piotr Trochowski, trung vệ Christoph Metzelder lên tham gia tấn công đánh đầu đưa bóng và góc xa bị Steve Finnan phá ra ngay trên vạch vôi cầu môn.

Do bộ đôi tiền đạo Gomez - Kevin Kuranyi phối hợp không hiệu quả nên hàng tiền vệ của Đức thừa xuyên phải sử dụng phương án sút xa. Nguy hiểm nhất là pha dứt điểm chân trái từ li hơn 20 mét của Torsten Frings không thắng được thủ môn Shay Given.

CH Ireland là đội khởi đầu tốt hơn trong hiệp hai buộc Lehmann liên tục phải làm việc vất vả. Nếu may mắn hơn chút nữa thì họ đã mở được tỉ số. Phút 50, tiền vệ Lee Carsley tạt bóng từ ngoài vòng cấm vào thăng góc cao bên trái cầu môn nhưng Lehmann cảnh giác kịp rướn hết cỡ đẩy bóng vọt xà.

Ngay sau đó, cơ hội tuyệt vời để mở tỉ số được dành cho tiền đạo Keane của CH Ireland khi lần thứ hai anh đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, dù vị trí lần này thuận lợi hơn nhiều song cú lốp bóng của anh qua đầu Lehmann lại quá tệ, dễ dàng bị hóa giải.

Sau những phút bị ép sân, ĐT Đức tung tiền đạo Lukas Podolski vào thay Gomez chơi mờ nhạt. Lập tức đội khách giành lại thế trận và sức tấn công cũng được cải thiện đáng kể.

Phút 75, nhận bóng từ Kuuranyi, Podolski sút chân trái sở trường từ ngoài vòng cấm đập chân 1 hậu vệ bay vọt xà. Không lâu sau đó, anh lại tung cú dứt điểm ở vị trí tương tự đưa bóng chệch cột dọc.

Càng về cuối trận, CH Ireland dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng song mọi nỗ lực đều không hiệu quả. Cơ hội ăn bàn đáng kể cuối cùng thuộc về cầu thủ dự bị Shane Long sau một sai lầm của Metzelder ở phút 82. Anh kết thúc chìm chéo góc song vẫn chưa đủ độ khó để hạ được Lehmann, khép lại trận cầu không bàn thắng.

Với việc chỉ có được 15 điểm, kém đội nhì bảng CH Séc 5 điểm trong khi chỉ còn 2 trận đấu nữa tại vòng loại EURO, hi vọng đến Áo - Thụy Sĩ của CH Ireland gần như đã chấm hết. Không những vậy, họ còn bị rớt xuống vị trí thứ 5 do trong loạt trận đêm qua, Slovakia và Cyprus đều giành trọn 3 điểm trước San Marino và Wales trên sân nhà.

Đội hình thi đấu:
CH Ireland:
Given - Finnan, Dunne, Kelly, J. O’Brien - A. Reid, Carsley, Keogh (McGeady 80’), Kilbane (Dar. Murphy 90’+2) - Keane, K. Doyle (Long 70’).
Deutschland: Lehmann - A. Friedrich, Mertesacker, Metzelder, Jansen - C. Fritz, Frings, Schweinsteiger (Rolfes 18’), Trochowski (Castro 90’+1) - Gomez (Podolski 64’), Kuranyi.

Bảng D
Slovakia 7-0 San Marino
Hamsyk 24’; Sestak 32’, 57’; Sapara 37’; Skrtel 51’; Holosko 54’; Durica 76’ pen

Cyprus 3-1 Wales
Okkas 29’, 68’; Charalambidis 79’ - Collins 21’

CH Ireland 0-0 Đức

Đội Vòng Thắng Hòa Bại H/s Điểm
Đức 9 7 2 0 31 4 23
CH Czech 9 6 2 1 19 4 20
Slovakia 10 4 1 5 27 20 13
Cyprus 9 4 1 4 16 17 13
CH Ireland 9 3 3 3 12 10 12
Wales 9 3 1 5 14 16 10
San Marino 9 0 0 9 0 48 0
Bảng A: Ngày của Bồ Đào Nha

Trong khuôn khổ bảng A, lượt trận đêm qua diễn ra với những kết quả thuận lợi dành cho đương kim á quân EURO Cup là Bồ Đào Nha. Trong khi các học trò của HLV Felipe Scolari giành thắng lợi trên sân của Azerbaijan thì cả hai đối thủ đang cạnh tranh trực tiếp với họ là Serbia và Phần Lan lần lượt bị Armenia và Bỉ cầm hòa không bàn thắng.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng sau khi ghi được bàn thắng thứ hai - Ảnh: AFP
Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng sau khi ghi được bàn thắng thứ hai  Ảnh: AFP

Đây là trận đầu tiên trong ba trận HLV Scolari bị cấm chỉ đạo do vì hành vi tấn công cầu thủ Ivica Dragutinovic hồi tháng trước. Nhưng trước đối thủ chỉ chơi với 10 người sau gần nửa giờ bóng lăn, Bồ Đào Nha không mấy khó khăn để ấn định tỉ số 2-0 ngay trong hiệp thứ nhất nhờ công của Bruno Alves và Hugo Almeida.

Alves và Almeida cùng với Miguel Veloso chính là ba thay đổi so với đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trong trận hòa với Serbia ở lượt trận gần nhất. Hậu vệ Bruno Alves đã mang về cho Bồ Đào Nha sự khởi đầu thuận lợi khi đánh đầu mở tỉ số từ quả phạt góc của Deco ở phút thứ 12.

Đến phút 29, đội trưởng Aslan Karimov của Azerbaijan bị truất quyền thi đấu sau pha thúc cùi chỏ với Cristiano Ronaldo. Tận dụng lợi thế quân số, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép và đã một lần bóng tìm đến khung gỗ của Azerbaijan sau pha dàn xếp tấn công đẹp mắt giữa Deco và Ronaldo.

Cách biệt được nhân đôi ngay trước khi bước vào giờ giải lao nhờ công của Hugo Almeida, người chơi thay Nuno Gomes bị chấn thương. Tiền đạo đang khoác áo Werder Bremen này nhẹ nhàng dứt điểm đưa bóng vào lưới từ quả tạt bên cánh phải của Miguel.

Trong hiệp hai, rất nhiều cơ hội gia ăn bàn bị các chân sút bên phía Bồ Đào Nha phung phí một cách đang tiếc. Trong trận đấu thứ 50 của mình cho ĐTQG, Cristiano Ronaldo không có dịp ăn mừng bàn thắng của chính mình khi dứt điểm trúng cột dọc sau pha đột phá rất hay ở phút 77.

Như vậy, đây là chiến thắng đầu tiên của Bồ Đào Nha sau 3 trận hòa liên tiếp và giúp họ leo lên vị trí thứ hai sau Ba Lan.

Đội hình thi đấu:
Azerbaijan
: Farhad Valiyev, Aslan Karimov, Sasha Yuinisoglu, Samir Abason, Elvin Aliyev, Aleksander Chertaganov, Ilgar Gurbanov (Mammadov 55’), Emin Guliyev, Emin Imamaliyev (Zaur Hashimov 5’), Samir Aliyev (Ismayilov 72’), Branimir Subashich.
Bồ Đào Nha: Ricardo; Miguel (Jorge Ribeiro 74’), Bruno Alves, Ricardo Carvalho and Paulo Ferreira; Miguel Veloso, Deco and Maniche; Ricardo Quaresma (Nani 69’), Hugo Almeida, Cristiano Ronaldo.

Bảng A

Armenia 0-0 Serbia

Azerbaijan 0-2 Bồ Đào Nha
Alves 12’; Almeida 45’

Ba Lan 3-1 Kazakhstan
Smolarek 55’, 64’, 65’ - Byakov 20’

Bỉ 0-0 Phần Lan

Đội Vòng Thắng Hòa Bại H/s Điểm
Ba Lan 12 7 3 2 20 10 24
Bồ Đào Nha 11 5 5 1 21 9 20
Phần Lan 12 5 5 2 11 6 20
Serbia 11 4 5 2 13 8 17
Bỉ 11 3 3 5 10 14 12
Armenia 9 2 3 4 4 8 9
Kazakhstan 11 1 4 6 9 18 7
Azerbaijan 9 1 2 6 4 19 5

Cùng chuyên mục