Xem chọi trâu "trái vụ" ở Đồ Sơn

Tuy không phải là Lễ hội chọi trâu truyền thống (9/8 âm lịch hàng năm), song Hội chọi trâu tại Liên hoan Du lịch Đồ Sơn vừa diễn ra đã thu hút hàng ngàn du khách đến theo dõi thú vui rất riêng của người dân vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng). 16 trâu chọi đến từ 7 phường và hai khách mời tỉnh bạn (Hải Dương, Bắc Ninh) thi đấu 15 trận đã đem đến cho du khách những cảm giác buồn vui lẫn lộn và nhiều pha phải thót tim...

a
Màn múa cờ, nghi lễ bắt buộc tại Hội chọi trâu Liên hoan Du lịch Đồ Sơn 2009.
a
Trâu chiến được đưa ra từ 2 cửa Nam, Bắc của sân đấu.
a
Có những cặp trâu khi vào sân thi đấu rất nhiệt tình...
a
... đến mức gục ngã ngay tại trận. Trong ảnh: Trâu số 14 chỉ bằng một cú đánh đã làm trâu số 2 chết ngay tại chỗ.
a
a
Lực lượng cứu hộ vào sân để kéo trâu số 2 ra khỏi sân đấu.
a
Trong khi có nhưng cặp trâu thi đấu tốt, chết ngay tại trận, thì khá nhiều cặp trâu khi được rút thừng chỉ đứng "nghênh nhau" như thế này cho đến hết giờ.
a
Cặp trâu này khi được rút thừng cho thi đấu thì mỗi con đi một ngả, thủng thẳng gặm cỏ...
a
Trận chung kết giữa trâu số 10 (của ông Trần Văn Hãn, Hải Dương) với trâu số 14 (của ông Lưu Đình Nghĩa, phường Ngọc Hải) khá quyết liệt.
a
Phần thắng thuộc về trâu số 14.
a
Nhân dân phường Ngọc Hải (Đồ Sơn, Hải Phòng) đưa trâu chiến thắng về.
a
Sau khi thi đấu, những con trâu chiến sẽ được xẻ thịt bày bán phục vụ người dân địa phương và du khách.
a
Sau khi xem chọi trâu, khách du lịch không quên mua một vài cân thịt trâu chiến về thưởng thức.
a
Tuy không phải là Lễ hội chọi trâu truyền thống (9/8 âm lịch hàng năm), song Hội chọi trâu tại Liên hoan Du lịch Đồ Sơn thu hút hàng ngàn du khách đến theo dõi.