Xem Gió làng Kình để phẫn uất và xót xa...

Xem Gió làng Kình, có lẽ người nông dân sẽ sửng sốt và có thể sẽ bừng tỉnh về ý thức công dân của mình. Một người có chức vụ nhỏ nhất ở nông thôn do dân bầu ra lại có thể làm khuynh đảo cả một vùng làng quê. Người xem chắc sẽ phẫn uất với sự lộng hành của khuếnh, xót xa với cuộc sống của người dân làng Kình, nhưng cũng phần nào cảm thông với sự cả tin, dẫn đến sai lầm trong quyết định của người dẫn đến sai lầm trong quyết định của người nông dân…

Gió làng Kình là câu chuyện của ngày nay với một nông thôn đổi mới với những giá trị truyền thống vẫn luôn tồn tại cùng mặt trái của sự phát triển. Không ai ngờ rằng, một tên trưởng thôn vô danh tiểu tốt như Khuếnh, khi có mưu đồ đen tối có thể làm khuynh đảo cả một vùng nông thôn. Nếu “chức tước” cao hơn rơi vào những kẻ có dã tâm, biết chờ thời và biết lợi dụng lòng tin của người dân để toan tính những chuyện to tát hơn thì không biết sẽ như thế nào?

a
Nông thôn không chỉ có ruộng cày, thóc lúa, nón lá, áo nâu chân chất mà đã có quán karaoke, bia, cà phê, nam nữ thanh niên áo phông quần bò, thậm chí có cả nhân vật gái làm tiền giải nghệ về quê… Nhưng bên cạnh đó nông thôn của Gió làng Kình còn có những ngôi nhà cổ, có lề thói, tục lệ của các dòng họ. Cái cũ, cái mới đan xen trong cuộc sống đương đại đã khiến phim gần gũi với khán giả.

Xem Gió làng Kình, có lẽ người nông dân sẽ sửng sốt và có thể sẽ bừng tỉnh về ý thức công dân của mình. Một người có chức vụ nhỏ nhất ở nông thôn do dân bầu ra lại có thể làm khuynh đảo cả một vùng làng quê. Người xem chắc sẽ phẫn uất với sự lộng hành của khuếnh, xót xa với cuộc sống của người dân làng Kình, nhưng cũng phần nào cảm thông với sự cả tin, dẫn đến sai lầm trong quyết định của người dẫn đến sai lầm trong quyết định của người nông dân…

Phim đi vào phản ánh sự biến đổi dẫn đến sự đảo lộn cuộc sống vốn êm ả của người dân: từ hiện tượng người dân sục sôi về vấn đề đất cát, nóng lòng trong cơn sốt làm giàu, đến cả chuyện có tiền nhưng thiếu văn hoá tiêu tiền, rồi cả những tệ nạn rượu chè, đánh bạc, cave… Trong cái làng xã hỗn loạn phức tạp đó, chỉ cần những lời hứa hẹn, chỉ cần sự phỉnh nịnh của kẻ có mưu đồ xấu, người ta dễ nhầm lẫn và bầu ra những kẻ không xứng đáng.

Cùng chuyên mục