Xem người lại ngẫm đến ta...

Thời gian gần đây, báo chí nói nhiều đến việc một số ông bầu đã đầu tư tài trợ không tiếc tiền cho các đội bóng chuyền, cả nam lẫn nữ.

Các "chân dài" đã được nhắc đến nhiều hơn qua những hợp đồng chuyển nhượng có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Sự vào cuộc của các doanh nghiệp cũng giúp cho hoạt động thể thao ở những địa phương này mạnh hơn.

Một địa chỉ mới nổi lên ở giới bóng chuyền trong nước là CLB Xây lắp Dầu khí Thái Bình Dương. Đây là đội bóng chuyền mới được đầu tư xây dựng và năm nay đang chơi ở hạng A1, tuy nhiên việc đội bóng này leo lên giải đội mạnh chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian vì họ chịu chơi và chịu chi lắm. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì so với  việc đầu tư của một ông chủ khác khi "móc hầu bao" nhiều tỷ đồng để tài trợ cho 2 đội bóng chuyền nam và nữ. Năm ngoái, ông bầu này đã chi một số tiền không nhỏ cho đội bóng chuyền Đức Long - Quân khu 5 và lần này lại vừa ra mắt CLB bóng chuyền Đức Long - Gia Lai đang thi đấu ở hạng A1 và đều có các tên tuổi bóng chuyền đang "nổi như cồn" trong làng bóng chuyền Việt Nam và khu vực như: Nguyễn Hữu Hà, Thái Anh Văn, Phạm Văn Thành, Mai Hồng Thái, Nguyễn Văn Toại... cùng chủ công Wanchai của Thái Lan... 

Xem vậy đủ thấy, không phải chỉ bóng đá mà nay bóng chuyền cũng đã được các đại gia chú ý. Nhưng đó chỉ là "chuyện người" thôi; còn "chuyện mình" thì vẫn chưa thấy có gì động tĩnh cả. Ai cũng biết, bóng chuyền Vùng mỏ đã có thời gian dài được ưu ái trong sự bao bọc của Bưu điện tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm ấy môn thể thao này được xem là "vua" vì nó liên tục thi đấu thành công, góp phần quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp ra cả nước. Ngày ấy, các cô gái "chân dài" là niềm tự hào của thể thao Quảng Ninh như: Trần Thị Yến, Lan Anh, Tô Dung, Trần Hiền... Thế nhưng sau khi mối "lương duyên" giữa Bưu điện tỉnh Quảng Ninh và đội bóng chuyền nữ kết thúc thì đội bóng gặp vô cùng khó khăn về kinh phí. Đã có một thời gian đội bóng được đưa về cho một doanh nghiệp trên địa bàn quản lý mà  lúc ấy ai cũng nghĩ là cơ hội để đội bóng đi lên. Thế nhưng ngay sau đó cả hai đã phải chia tay nhau vì không thể hợp tác được. Và bóng chuyền nữ Quảng Ninh lại trở về ngôi nhà cũ là Trung tâm - Huấn luyện thi đấu TDTT tỉnh, với sự thiếu thốn về kinh phí đến thảm hại... Có chứng kiến việc đội bóng di chuyển đi thi đấu mới thấy hết cái khổ của các VĐV. Hiện nay đội bóng đang sử dụng chiếc xe ô tô đã quá cũ nát, được sản xuất từ những năm 80-90 của thế kỷ trước. Di chuyển một đoạn đường ngắn còn đỡ chứ nếu như thi đấu ở xa thì vô cùng vất vả. Nhiều VĐV cho biết sau thời gian dài di chuyển vào đến nơi người mệt rã rời đến hàng tuần. Tại Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng vừa qua, nhìn các đội bóng khác đi trên những chiếc xe hiện đại mà thấy thật cám cảnh cho các cô gái Vùng mỏ. Khó khăn là thế, nhưng chỉ sau một năm bị tụt xuống giải bóng chuyền A1 toàn quốc, thầy trò HLV Vũ Đình Chiến đã lại có mặt tại giải bóng chuyền đội mạnh toàn quốc 2011, với thành tích thi đấu xuất sắc. Nỗ lực là thế nhưng hiện nay bóng chuyền Quảng Ninh vẫn chưa nhận được một sự quan tâm đúng mức hơn để có thể yên tâm lo chuyên môn.

Được biết, ngành TDTT cũng đang rất mong có một mạnh thường quân đứng ra để gánh vác cùng tỉnh trong việc xây dựng lại bóng chuyền nữ và cũng là phát huy thế mạnh của môn thể thao này vốn là niềm tự hào của thể thao Quảng Ninh... Điều này không biết có thành hiện thực hay không?

Cùng chuyên mục