Xin hãy giúp đôi vợ chồng già

Trong một lần đến làng chài Cửa Vạn, tôi được ông Nguyễn Văn Long, Phó trưởng thôn, đưa tới thăm gia đình ông bà Phạm Văn Được và Nguyễn Thị  Bạch  (tổ 3, khu Cửa Vạn, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long). Đây là một trong những hộ nghèo nhất thôn.

Xin hãy giúp đôi vợ chồng già ảnh 1
Ngày sóng dậy, ông bà Được đành ngồi ở nhà buồn bã nhìn trời...

Ông Được năm nay đã 76 tuổi, bà Bạch 75 tuổi, đôi mắt mờ đục không nhìn rõ. Hàng chục năm sinh sống bằng nghề chài lưới, vậy mà ông bà chẳng dành dụm được gì đáng giá. Ngôi nhà nổi của ông bà trước đây chỉ có vài cây gỗ làm trụ, cót ép quây xung quanh. Gian nhà nhỏ bé chỉ khoảng 10m2, vừa đủ kê một chiếc giường cho hai ông bà. “-Vừa qua, phường và bà con đã giúp chúng tôi sang sửa lại gian nhà. Cả căn nhà được đóng lại bằng gỗ, lợp mái chắc chắn hơn. Thế là vợ chồng tôi đã bớt lo lắng khi mùa mưa bão sắp tới…” - Ông Được kể.

Rồi ông kể, hai ông bà sinh được ba người con; nhưng người con trai đoản mệnh đã sớm bỏ ông bà mà đi. Hai cô con gái cũng sống lênh đênh trên biển, ngày ngày làm nghề chài lưới, cuộc sống rất khó khăn, chưa có điều kiện chăm lo cho bố mẹ. Vậy là hai ông bà phải gắng gượng tìm cách kiếm sống, đắp đổi qua ngày ở cái tuổi lẽ ra cần được nghỉ ngơi.

Bà Bạch mắt đã loà, hàng ngày chỉ quanh quẩn trong gian nhà nổi nhỏ bé lênh đênh trên vịnh. Với chiếc thuyền nhỏ đã cũ, ông Được chèo tay vào các vạ đá đánh hà, bắt ốc hay câu cá. Nhưng những gì ông kiếm được chỉ đủ cho hai bữa ăn trong ngày của hai ông bà, đâu có được nhiều để đổi bán cho ai. Đó là ngày trời yên, biển lặng, chứ còn khi mưa gió, ngày sóng dậy thì ông bà đành ngồi nhà mà buồn bã nhìn trời. Bằng số tiền 540.000 đồng hỗ trợ hộ nghèo, hai ông bà chỉ dám dành chi mua những thứ thật cần thiết như nước ngọt, dầu đèn, chất đốt, gạo ăn. Những chi phí khác trong cuộc sống, ông bà đều phải tằn tiện hoặc cắt giảm. 

Cuộc sống của hai ông bà cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ông Được bảo, ngoài việc bà Bạch bị loà ra, trời phú cho ông bà là ít ốm yếu vặt. Tuy nhiên, tuổi già khó nói, ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Thiết nghĩ, trường hợp của ông bà Được rất cần sự giúp đỡ.

Mọi tấm lòng hảo tâm có thể gửi về một trong các địa chỉ sau:

- Ông Phạm Văn Được, tổ 3, khu Cửa Vạn, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long.

- Hội Chữ thập đỏ tỉnh (733 Lê Thánh Tông, TP Hạ Long, tài khoản 371321007103, Kho bạc NN Quảng Ninh).

- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh).

Cùng chuyên mục