Xin hãy giúp đôi vợ chồng nghèo

Vợ chồng anh Vũ Văn Trung - chị Nguyễn Thị Gừng (khu Mai Hoà, phường Đông Mai, TX Quảng Yên) nhiều năm nay nằm trong số hộ nghèo của phường. Cả hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng gia đình anh chị.

Lấy nhau đã hai chục năm, vợ chồng anh Trung sinh 2 lần, được 3 người con. Cô con gái đầu là Vũ Thị Thảo, sinh năm 1993. Hồi mang thai Thảo, chị Gừng bị sốt rét, uống mấy loại thuốc mới khỏi. Có lẽ vì nguyên nhân này mà Thảo sinh ra đã kém may mắn, em bị thiểu năng trí tuệ. Đã gần 20 tuổi mà Thảo gầy quắt, tay chân co quắp, chẳng có biểu hiện gì về tình cảm. Cả ngày, Thảo ngồi thu lu ở cửa, vô cảm với cuộc sống xung quanh. Chân tay yếu nên đi lại Thảo phải nhờ người dắt và sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ đến bố mẹ.

Lần sinh thứ hai năm 2002, anh Trung chị Thảo đón niềm vui mới: Hai cậu con trai sinh đôi. Anh chị đặt tên các con là Vũ Ngọc Thanh và Vũ Thanh Tùng. Thanh và Tùng lớn lên, tuy không bụ bẫm như những đứa trẻ khác nhưng được cái ngoan ngoãn và mừng nhất là hai cháu không mắc bệnh như chị gái. Nhưng bất hạnh không dừng lại ở đó. Tháng 5-2011, hai anh em đi ra khu đầm gần nhà mò cua, bắt ốc. Tùng không may trượt chân, chết đuối. Một lần nữa, nỗi đau đớn, bất hạnh lại ập đến với vợ chồng anh Trung.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, phải dùng bạt che mái ngói tránh mưa dột.
Ngôi nhà của vợ chồng anh Trung đã xuống cấp nghiêm trọng, phải dùng bạt che mái ngói tránh mưa dột.

Hiện nay, cả gia đình anh Trung sống dựa vào 3 sào ruộng, một năm cấy được hai vụ lúa. Nhà anh chị nằm ở khu vực heo hút, xa trung tâm phường nên cũng không kinh doanh, buôn bán gì được. Anh Trung gần mười năm nay còn mắc bệnh khớp, hai chân yếu, không làm được việc nặng. Hai vợ chồng hiền lành, chân chất làm ăn nhưng cũng chỉ đủ ăn. Những lúc ốm đau, bệnh tật hay nhà có việc cần đến tiền là lại phải chạy vạy, vay mượn họ hàng, làng xóm. Thế nên, ngôi nhà ở của vợ chồng anh chị xây hai chục năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa, xây mới. Đợt mưa bão vừa rồi, hoành đã mục, ngói đã vỡ khiến nhà dột khắp nơi. Anh Trung phải chạy vạy mua mấy tấm bạt về che chằng tạm trên nóc. Thời tiết mưa nắng thất thường, tấm bạt cũng mục lỗ chỗ, chẳng đủ che cả mái nhà. Vậy là cứ hôm nào mưa, nước lại dột tong tong xuống giường chiếu.

Đứng trong căn nhà chật hẹp chẳng có đồ đạc gì đáng giá của vợ chồng anh Trung, chúng tôi cứ nơm nớp lo cho gia đình anh chị. Bởi lẽ, có vào bên trong nhà, nhìn kỹ hơn những thanh hoành, vì kèo thì thấy đã mục cả, có chỗ còn võng cả xuống. Mùa mưa đã và đang đến, mùa bão cũng đang liên tiếp ập về. Sống trong căn nhà ọp ẹp như vậy, liệu 4 người trong gia đình anh Trung có an toàn? Một hộ nghèo không có khả năng sửa chữa, xây nhà mới. Một hộ nghèo đã nhiều năm chưa thể “xoá” vì không có nguồn thu nhập đáng kể. Một hộ nghèo rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng, xã hội…

Hoàng Quý


Mọi sự giúp đỡ cho vợ chồng anh Vũ Văn Trung xin gửi về một trong các địa chỉ:

- Anh Vũ Văn Trung, khu Mai Hoà, phường Đông Mai, TX Quảng Yên.

- Quỹ Xã hội từ thiện Báo Quảng Ninh (71 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long, tài khoản 010704060014495 - Ngân hàng Quốc tế Chi nhánh Quảng Ninh). Số điện thoại: 0915771582.

Cùng chuyên mục