Xoá sổ đường dây mua bán “cái chết trắng”

TAND tỉnh vừa tổ chức phiên toà xét xử lưu động tại huyện Tiên Yên đối với Nguyễn Thanh Toản cùng đồng bọn phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hồi 3h30 ngày 24-3-2012, tại Km200+ 100 QL18A, thuộc xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, Đội CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô BKS 98A-00531 do Nguyễn Minh Phương điều khiển, trên xe có Nguyễn Tiến Thuận, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Lý và Nguyễn Tuấn Anh (em trai của Nguyễn Minh Phương) phát hiện một chiếc ba lô, trong có một túi bột gặt OMO chứa 3 bánh heroin, trọng lượng 942,15g.

Quá trình điều tra đã xác định, đầu tháng 8-2011, Đoàn Văn Sử, một đối tượng buôn ma tuý “cộm cán” ở TP Bắc Giang, đã thuê hai “con nghiện” quen biết là Nguyễn Thanh Toản (SN 1983) và Giáp Văn Cường (SN 1972, đều trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) vận chuyển ma tuý sang Trung Quốc. Toản và Cường đồng ý và rủ thêm hai “con nghiện” khác là Nguyễn Tiến Thuận và Nguyễn Văn Quang (đều SN 1984, cùng quê) cùng tham gia.

Ảnh minh hoạ (ảnh Internet).
Ảnh minh hoạ (ảnh Internet).

Đầu tháng 9-2011, Sử điện bảo Cường gặp nhau tại nghĩa trang xã Khám Lạng, huyện Lục Nam. Tại đây, Sử giao cho Cường một gói cà phê trong đựng 1 bánh heroin, Cường sau đó đưa cho Thuận, rồi cả 2 đi Lạng Sơn. Nhưng do Thuận “phê” ma tuý đá, nên bỏ về. Cường điện bảo Toản, Quang lên Lạng Sơn. Sau khi gặp nhau, Toản sang Trung Quốc bằng hộ chiếu, còn Cường, Quang thuê một phụ nữ dẫn đường mang ma tuý sang Trung Quốc, cả bọn gặp nhau tại bến xe Bằng Tường (Trung Quốc). Theo hướng dẫn của Sử, cả 3 người đến một chung cư thuộc tỉnh Quảng Tây, đưa ma tuý cho “ông chủ” xem, rồi trả với giá 8,5 vạn NDT. Cường giao ma tuý, nhận tiền trở về Việt Nam. Cường đưa cho Toản 32 triệu đồng tiền công, Toản đưa cho Quang 10 triệu đồng, còn lại Cường giao cho Sử.

Khoảng nửa tháng sau, cũng tại điểm giao ma tuý lần trước, Sử giao cho Cường 4 túi cà phê, trong đó có 1 túi đựng 1 bánh heroin và 20 viên ma tuý tổng hợp. Cường mang về nhà rồi gọi điện bảo Toản, Thuận đến nhận ma tuý. Sau đó Cường, Toản, Thuận, Quang đem ma tuý lên Lạng Sơn rồi vượt biên sang Trung Quốc, đưa ma tuý cho “ông chủ” xem, được trả 10 vạn NDT. Cường nhận tiền và đưa cho ông chủ 20 viên ma tuý tổng hợp để làm mẫu theo lời dặn từ trước. Về đến Lạng Sơn, Cường chia cho Toản 25 triệu đồng, Quang 10 triệu đồng, Thuận 5 triệu đồng. Sử trả công cho Cường cả chuyến trước là 17 triệu đồng.

Khoảng giữa tháng 4-2012, Sử điện bảo Cường tiếp tục mang ma tuý đi bán, vì tiền công rẻ Cường từ chối. Sau đó, Sử điện cho Toản và Thuận đến cổng trường học thuộc xã Khám Lạng, huyện Lục Nam nhận ma tuý. Thuận đi taxi đến điểm hẹn, nhận một can nhựa đựng 6 bánh heroin, rồi cùng Quang đi xe khách đến Móng Cái. Sáng hôm sau, Thuận, Quang mang “hàng” sang Trung Quốc, giao cho một đối tượng tên Hồng. Còn Sử, Toản sang Trung Quốc sau bằng hộ chiếu, gặp đồng bọn tại nhà Hồng. Do chưa bán được “hàng”, Sử gửi lại ma tuý nhờ Hồng bán hộ, rồi cả bọn trở về Việt Nam. Khi về đến Bắc Giang, Sử đưa Toản, Quang, Thuận mỗi người 10 triệu đồng và hẹn vài ngày tới mang tiếp ma tuý sang Trung Quốc bán, tiện thể lấy tiền bán ma tuý gửi ở nhà Hồng lần trước.

Theo hẹn, trưa ngày 23-4-2012 cả bọn có mặt tại nhà nghỉ Bình Minh, huyện Lục Nam. Sử đưa cho Thuận, Quang 3 bánh ma tuý, giấu trong túi bột giặt OMO và  bảo ra TP Móng Cái, rồi sang Trung Quốc trước, Sử, Toản sẽ sang sau. Sáng sớm hôm sau, Thuận, Quang thuê xe ô tô do Nguyễn Minh Phương lái, cho “hàng” vào cốp xe, rồi rủ bạn là Lê Thị Lý đi cùng. Khi xe đến địa bàn huyện Tiên Yên thì bị đội CSGT Công an tỉnh kiểm tra bắt giữ Thuận, Quang cùng số ma tuý nói trên. Còn Lý, Phương, Nguyễn Tuấn Anh không liên quan được trả tự do. Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt Toản, Cường, còn Sử đã bỏ trốn.

Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, mỗi bánh heroin có trọng lượng từ 295,12-333,12g. Như vậy, Toản, Thuận, Quang và Cường đã vận chuyển cho Sử sang Trung Quốc 4 lần, 11 bánh heroin, tổng trọng lượng 3.303,11g.

Tại phiên toà, Toản và đồng bọn đều khai nhận làm ruộng ở quê, thu nhập thấp, nên khi được Sử đặt vấn đề thuê xách hàng sang Trung Quốc, trả công cao, nếu có bị bắt, Sử là chủ hàng chịu trách nhiệm, người vận chuyển thuê không hề gì, nên đã đồng ý. Các bị cáo đã vận chuyển 3 chuyến trót lọt, đến chuyến thứ tư thì bị bắt. Các bị cáo ở nông thôn, không hiểu biết pháp luật, nhận thức kém, tham tiền, nên đã phạm tội. Mong HĐXX cho các bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời.

Đại diện Viện KSND tỉnh tại phiên toà khẳng định, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã mua bán lượng lớn chất ma tuý, làm gia tăng và phát sinh nhiều loại tội phạm, gây mất trật tự ATXH. Đề nghị HĐXX phạt các bị cáo mức án cao nhất. Các luật sư thuộc Đoàn Luật sư Quảng Ninh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, đều đồng tình việc Viện KSND tỉnh truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, trong 4 lần các bị cáo giúp Sử bán 3.303,11g ma tuý, chỉ có 1 lần bị bắt quả tang, còn lại do các bị cáo tự khai ra. Hành vi đó là tình tiết “tự thú”, thật thà khai báo. Đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Đáp lại, kiểm sát viên cho rằng, chỉ riêng một lần bắt quả tang, số lượng ma tuý là 924,15g, đủ để các bị cáo phải nhận mức án cao nhất theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Thanh Toản tử hình; Nguyễn Văn Quang tù chung thân; Nguyễn Tiến Thuận và Giáp Văn Cường mỗi bị cáo 20 năm tù.

Thanh - Thuận