Một xóm nhỏ nằm ngay trung tâm TP Hạ Long vốn bình yên ngày nào giờ đây đang trở thành một điểm xung yếu trong mưa bão. Đó là xóm Cầu Đất, phường Bạch Đằng. Trong trận mưa vào đầu tháng 8 vừa qua, tuy chưa phải là lớn, nhưng đã đẩy nhiều hộ dân nơi đây vào tình cảnh khốn đốn...
Nước ngập toàn bộ khu vực xóm Cầu Đất.
Cơn mưa kéo dài từ 7-8 đến 10-8-2008 đã gây ngập toàn bộ khu vực xóm Cầu Đất (thuộc tổ 65, khu 4 phường Bạch Đằng). Tại khu vực này, lúc 6h sáng 9-8, nước ngập đến 40-60cm, tràn vào hầu hết các nhà dân sinh sống tại nơi đây. Rác trôi theo dòng nước nổi lềnh bềnh tràn vào ngõ, vào nhà. Bà Vũ Thị Hoàng, người dân xóm Cầu Đất, kể lại: ''Vào khoảng 2h đêm, tôi nghe thấy tiếng nước róc rách, liền trở dậy, bước chân xuống giường thì thấy nước ngập ngang mắt cá chân. Tôi chỉ biết nhanh tay rút điện tủ lạnh và ti vi ra. Nếu ngủ quên khoảng 15 phút nữa thôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra, bởi chỉ sau đó không lâu, nước ngập đến ngang tủ lạnh...''. Bà Đỗ Thị Thuỷ, một người dân khác ở xóm Cầu Đất, cũng cho biết: “Nước ngập khắp nhà, chăn màn, quần áo ướt hết, các vật dụng bằng điện bị ngấm nước không biết còn sử dụng được không...”. Trò chuyện với nhiều người khác, ai cũng bảo: “Mọi năm mưa có lớn hơn nữa cũng chỉ ngập sơ ngoài đường chứ không thể ngập được vào trong nhà dân''. Và để tìm hiểu nguyên nhân của sự ngập lụt, chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng; ông Tuân cho biết: ''-Nguyên nhân gây ra lụt lội tại xóm Cầu Đất là do các dự án đường bao biển Lán Bè - Cột 8 (do Công ty Đầu tư và phát triển Licogi số 2 và một số đơn vị khác thi công) trong quá trình xây dựng đã đổ đất chặn mất đường thoát nước!''. Ông Tuân còn nhấn mạnh, để xảy ra sự việc trên, các đơn vị này phải có trách nhiệm giải quyết hậu quả!
Trả lời chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Tất Phương, Phó Giám đốc công ty Licogi số 2, nói: “-Trong quá trình thi công, Công ty đã sử dụng diện tích trên 3.000m2 làm nơi đổ đất dự trữ với số lượng khoảng 30-40.000m3 đất để tiện cho quá trình san lấp mặt bằng. Nhưng do không kiểm soát được việc một số đơn vị bên ngoài và người dân đổ đất đá “bất quy tắc'' chặn các đường thoát nước...”.
Và những đống đất, đá của đơn vị thi công đổ chặn mất đường thoát nước hiện vẫn tồn tại.
Như vậy, gây ra tình trạng úng lụt nêu trên, rõ ràng trách nhiệm thuộc về các đơn vị thi công; lẽ ra trong quá trình xây dựng các dự án, các chủ đầu tư và đơn vị thi công một mặt quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công, mặt khác cần quan tâm đến việc quản lý khu vực được giao và những yếu tố tác động tới môi trường xung quanh; đặc biệt các khu dân cư xung quanh dự án.
Thế nhưng các đơn vị đã không làm được như vậy! Và điều đáng nói hơn, sau 1 tháng trở lại nơi đây, dù cuộc sống người dân xóm Cầu Đất đã trở lại bình thường, nhưng chúng tôi vẫn thấy nhiều xe chở đất, đá ngang nhiên đổ tràn lan. Bức tường thành bằng đất, đá ngày một cao hơn. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì cảnh ngập lụt khi mưa bão sẽ tái diễn là điều không tránh khỏi.