Xông hơi sẽ trở thành... biểu tượng của Phần Lan?

Xông hơi không chỉ là một phương pháp thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, mà ở nhiều nơi, nó đã trở thành "mốt", một thú tiêu khiển giết thời gian. Ở Phần Lan, xông hơi được "ưu ái" đến mức người dân đất nước Bắc Âu này muốn nó trở thành... biểu tượng quốc gia.

Một cuộc thăm dò dư luận trên mạng được tiến hành với 10.000 người Phần Lan, cho thấy cứ 5 người thì có một người muốn chọn xông hơi làm biểu tượng quốc gia. Mà họ cũng có lý, vì tại đất nước chỉ có 5,2 triệu dân song có tới 2 triệu cơ sở xông hơi nhà nước và tư nhân. Chưa đến 3 người Phần Lan thì có một "nhà sauna". Xông "nhoè"!

Điều gây ngạc nhiên là xông hơi chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách chọn biểu tượng quốc gia của Phần Lan trong cuộc thăm dò trên. Vị trí thứ hai thuộc về bộ sử thi "Kalevala" gồm các bài thơ truyền miệng do tiến sĩ Ê-li-át Lôn-rốt sưu tầm từ thế kỷ 19, được ví như bộ sử thi "I-li-át và Ô-đi-xê" của Hy Lạp. Bản giao hưởng "Finlandia" của nhà soạn nhạc Giăng Xi-bê-li-út được mệnh danh là quốc ca không chính thức của Phần Lan, chỉ đứng thứ ba.

Cùng chuyên mục